Chuyện Vũ Công Lập: Dortmund - Real Madrid, được làm vua, thua vẫn là hảo hán

24/04/2013 13:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dortmund không phải là Bayern. Tuy nhiên, Dortmund vẫn có thể làm tất cả chúng tavui sướng bằng cái cách rất riêng của họ.


Bình luận về mùa giải 2012-2013 đang đi tới hồi kết, dư luận hầu như nhất trí: Dortmund đã chinh phục được rất nhiều trái tim khán giả, trở thành đội bóng được nhiều thiện cảm nhất ở châu Âu. Xét mọi mặt theo các con số thống kê, từ tiền bạc, lương bổng, số người hâm mộ, quy mô CLB... Dortmund vẫn chưa phải là đại gia, nhưng riêng sức sống khán đài và lối đá cống hiến, họ vẫn thuộc về những đội hàng đầu, thậm chí có thể gọi họ chính là số một.


Trong số 4 đội có mặt ở bán kết Champions League, Dortmund là đội lép vế nhất. Ngay cả thành tựu bất bại cho tới nay và vượt mặt Real ở vòng loại cũng không thể thay đổi được điều đó. Hơn nữa. cái cách Dortmund chuẩn bị cho trận bán kết đầu tiên cũng rất khác: Trong khi cả 3 đội kia đều cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi giữ sức trong trận đấu cuối tuần, thì Dortmund đánh bại Mainz bằng nguyên vẹn đội hình chính, đương nhiên là vừa đá vừa nghe ngóng. Bởi vì họ muốn có sự trơn tru tuyệt đối sau khi Hummels, Schmelzer, Kuba vừa trải qua đợt dưỡng thương. Họ muốn, một lần nữa, làm mê đắm toàn bộ đấu trường.

 

Cũng thật không may, ngay trước khi ra trận, Dortmund nhận một tổn thất đau đớn: Cái tin Mario Goetze về đầu quân cho Bayern ngay từ 01/07/2013 nổ tung trên các phương tiện truyền thông. Ban lãnh đạo xót xa, người hâm mộ choáng váng, ông Chủ tịch Watzke nói rằng, cả Goetze lẫn người đại diện của anh đều không có hành xử gì sai trái, nhưng đây là một nỗi thất vọng ở mức tột cùng. Mario ra đi, vì ở Bayern anh được chơi bóng theo kiểu Guardiola, lại được hưởng mức lương từ 10 đến 12,5 triệu Euro mỗi năm. Sự cám dỗ quả là quá lớn.


Trước đây, Goetze từng tuyên bố sẽ không rời Dortmund trước năm 2014, nhưng Bayern rất khôn ngoan và thực tế, tấn công theo kiểu “ngay bây giờ hay không bao giờ”. Nếu Goetze về Munich ngay lập tức, thì anh sẽ là lựa chọn số một, ngược lại, thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đó cho anh: Neymar, Draxler... đang ở vị trí dự bị. Kèm theo đó là một lời nói thầm khẽ vào tai: Chúng tôi đưa ra đề nghị này do chính yêu cầu của Guardiola. Tài năng bóng đá số một của nước Đức, chàng trai Goetze 20 tuổi không còn lựa chọn nào khác. Sau trận thắng Malaga, hợp đồng đã được ký kết. Juergen Klopp chua chát nói rằng, đã đành là mất Goetze, nhưng ác hại thay, tin mật lại vỡ ra ngay khi Real vừa đến Dortmund.

Nguyện vọng duy nhất của Klopp vào lúc này,là  khán giả hãy giữ bình tĩnh. Đừng la ó Goetze như rất nhiều bình luận đã thóa mạ anh trên mạng một cách thậm tệ. Đó là điều có thể giúp Dortmund vượt qua thử thách này, như Bayern vẫn đứng vững sau tại nạn trốn thuế của chính Hoeness. Đêm nay, toàn bộ thành phố Dortmund, không chỉ khán giả trên các khán đài, không chỉ cầu thủ trên sân cỏ, mà mỗi người ở cái thành phố công nghiệp và công nghệ này, phải chứng tỏ rằng, họ vẫn sát cánh bên nhau trong những phút giây gian nan nhất. Mà trước hết là Goetze, anh sẽ đền đáp thế nào cho một đội bóng đã đào tạo anh, cho hàng vạn con người vẫn yêu mến và tin cậy ở anh, đặc biệt là hôm nay, đang thất vọng về anh. Trận sau là Madrid mất rồi, Goetze chỉ còn trận đấu này, trên chính quê hương của mình.


Nhất là trước một đối thủ mang tên Real Madrid.

 

Real Madrid, Ronaldo và Mourinho


Real là một khái niệm. Có Ronaldo, Real càng mạnh mẽ hơn. Nhưng với Mourinho, Real lại có một khả năng khác. Chúng ta đều nhớ rằng, hai trận trước, Dortmund đã vượt qua Real bằng tỷ số 2-1 và 2-2. Cuộc họp báo hôm qua, Mourinho nói rằng, 4 bàn thắng của Dortmund là kết quả của 4 sai lầm Real. Sau khi mô tả lại chi tiết 4 bàn thua đó, Mourinho kết luận: "Bây giờ, nhưng sai lầm đó sẽ không lặp lại”.



Mourinho có một đặc điểm: không bao giờ ông thua ai trong sự nhắc lại. Ngày 29/11/2010 Real thua Barca 0-5. Và từ đó, Mourinho chỉ có một nhiệm vụ: tìm ra cách đánh bại Barca. Trong 10 trận đầu tiên, “Mou” chỉ thắng 1. Nhưng trong 7 trận tiếp theo vừa qua, “Mou” thắng tới 4. Thắng trong mùa bóng mà Barca vượt trội ở giải vô địch quốc gia. Còn hôm nay, Mourinho tuyên bố :”Nếu chỉ về thứ nhì thôi, thì chúng tôi cũng đã thất bại. Mục tiêu bây giờ là trận chung kết”.


Dortmund biết trọng lượng những lời nói của Mourinho. Trận lượt về ở vòng đấu loại, trên sân Bernabeu, Dortmund đã chơi một hiệp 1 tuyệt vời. Nhưng vào hiệp 2 Real đã thay đổi chiến thuật: Mourinho đưa Ronaldo từ cánh trái vào trung lộ, để loại trừ yếu thế phòng ngư ở biên. Hơn nữa, khi Ronaldo vào trung tâm, Dortmund mất phương hướng phong tỏa ngôi sao này, bởi Ronaldo có nhiều cầu thủ hỗ trợ hơn, có khoảng cơ động lớn hơn với nhiều hướng hơn. Chính từ đó, mà trong suốt hiệp 2, Dortmund đã không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào, rồi bị gỡ hòa trong phút cuối cùng. Mourinho và Ronaldo là như vậy.


Thêm nữa, Oezil đang ở đỉnh cao phong độ, cả kiến thiết lẫn ghi bàn. Anh nói: "Tôi vui mừng gặp lại đồng đội trong đội tuyển Đức, Nhưng chúng tôi đến đây là để kiếm tìm một chiến thắng”. Đó là chưa kể một lá bài mới của Mourinho: Hậu vệ người Pháp Varane, rất chắc chắn nơi tuyến phòng ngư đến mức đủ sức đẩy Pepe lên băng ghế dự bị, lại còn vô cùng lợi hại trong những pha ghi bàn bằng đầu trước khung thành đối phương.


Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Dortmund bất lực.


Juergen Klopp luôn đủ sức tạo ra bất ngờ


Không ai tiết lộ, Klopp nói gì với cầu thủ trong phòng thay quần áo. Chúng ta chỉ thấy ông thân thiết ôm gọn từng học trò của mình khi phải thay ra. Kèm theo đó là cái vỗ vai, lời cảm ơn và an ủi. Klopp là sự động viên, là tiếng kèn xung trận.



Nhưng hơn cả, Klopp là một lối đá. Trận thắng Real ở Dortmund, vấn đề trung tâm là khóa chặt Alonso, không phải là người tạo ra đường chuyền cuối cùng, nhưng là người phát động đầu tiên, khiến Real chuyển từ phòng ngự sang tấn công với tốc độ cao nhất. Để làm điều đó, Goetze trực  áp sát quấy rối Alons, còn đồng đội của anh tìm cách phong tỏa liên hệ của Alonso với các cầu thủ khác. Dortmund thành công. Mourinho bị bất ngờ.


Thứ nữa, Klopp khai thác hầu như tất cả các điểm yếu của Real: sau lưng Ronaldo, vị trí Essen và Pepe. Với các trọng tâm như vậy, Dortmund nhanh chóng thực hiện pressing, khiến  Real phạm lầm lỡ trong các đường chuyền, từ đó tìm ra cơ hội. Về bản chất, Klopp ưa thích lối đá tấn công, tốc độ, khiến cho khán giả không thể ngồi yên. Người ta nói, lần đó Dortmund thắng chính là do Real bị bất ngờ về đấu pháp.


Trận thắng Fuerth 6-1, khi nghe tin Mourinho ngồi trên khán đài, Klopp phát biểu: "Chắc ông ấy cũng chẳng trông thấy gì nhiều. Chỉ thấy hôm nay Goetze chơi cánh trái (đúng vị tí của Marco Reus), và ghi 2 bàn thắng”. Klopp không hề nói quá nhiều về Mourinho và đối thủ, như chúng ta đã đọc hay nghe thấy ở đâu đó.


Như thế, hết sức tôn trọng, thậm chí đến mức kính phục Mourinho, nhưng chính Klopp cũng là một HLV được đối thủ tôn trọng. Mourinho: "Klopp là một HLV thượng thặng, là một con người có uy tín và trọng danh dự. Tôi chờ đợi một trận đấu đầy sức tấn công. Dortmund sẽ chạy theo từng quả bóng, và sẽ làm việc rất nhiều để xông lên phía trước”.


Có thể tin rằng, việc các cầu thủ Dortmund sẽ đuổi theo từng đường bóng là điều chắc chắn. Họ muốn làm điều đó, và đủ thể lực để làm điều đó.

 

Lợi thế Dortmund


Việc Dortmund cần làm bây giờ là học tập Malaga, đội vừa bị họ đánh bại. Trong cái thế thênh thang chẳng có gì để mất, chính Malaga là đội chơi rất hay trong trận lượt về. Nhất là một khi Dortmund có hàng công sắc xảo, mà hàng thủ Real lại không phải là tường đồng vách sắt. Dortmund có thể tấn công nhịp nhàng ở tốc độ cao, và cùng với sự trở lại của Hummels, họ có thể chơi vượt tuyến thần tốc, thọc vào hậu phương đối thủ, như các pha bóng trận Mainz đã chỉ rõ.

Tuy tấn công là chính, năm nay Dortmund đủ điềm tĩnh để không vội vã, không hớ hênh. Đã đá 10 trận mà chưa hề thua không phải là một đảm bảo, nhưng đủ sức tạo nên hy vọng, rằng, phía trước của Dortmund vẫn chưa xuất hiện biểm cấm nào hết. Nhất là hôm nay, họ lại đá trên sân nhà, với 5 trận toàn thắng cho đến hiện nay trên đấu trường Champions League. Nhất là khi trận thắng Malaga còn sôi sục trong tim, và khi Bayern vừa làm thắm được thêm nỗi tự hào của bóng đá Đức.

Năm nay, Dortmund thua xa Bayern tới 20 điểm. Nhưng Dortmund vẫn tạo ra một khác biệt, trong 30 trận họ đã đá, có tới 109 bàn thắng được ghi (74 bàn thắng, 35 bàn thua), trong khi đó con số tương ứng của Bayern là 103 (89-14). Lời khen này có đôi chút gượng gạo, nhưng có thể dùng để động viên khán giả, những người rất vui khi thấy lưới rung.

Hy vọng rằng, vào đêm nay, sự ủng hộ của khán giả cho Dortmund sẽ mạnh mẽ hơn nữa, vì thông cảm với đội bóng mà mình yêu thích bị quá nhiều tổn thất. Bản thân tôi, tôi mong Dortmund thắng còn hơn cả mong Bayern thắng. Có thể tôi dự báo không đúng, nhưng bao giờ cũng vậy, trong dự báo có ẩn chứa mơ ước. Mà nếu không mơ ước thì bóng đá để làm gì?

Vũ Công Lập

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm