Chuyện Vũ Công Lập: Nào, Dortmund!

09/04/2013 13:47 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy đá trận đêm nay như trận cuối cùng của cả mùa giải. Để lọt vào vòng bán kết, và nhất định phải lưu lại trong lòng khán giả cái niềm vui sướng háo hức khi cả đội và mỗi người được ra sân thi đấu.

Đêm nay, VTV3 lại chọn truyền trực tiếp trận đấu của Galatasaray - Real Madrid. Hy vọng đây sẽ là trận đấu hay, khi Galatasary quyết đòi lại 2 quả phạt đền bị trọng tài bỏ sót trong trận lượt đi, để chứng minh rằng sự nhàn nhã và 3 bàn thắng quá dễ dàng của Real Madrid trên sân Bernabeu là một hình ảnh không phản ánh đúng mối tương quan giữa hai đội.

Nhưng ngay cả với hy vọng như vậy, vẫn thấy tiếc cho người mê bóng đá mà không có K+ trên màn hình, do chưa đủ tiền hay không có điều kiện kỹ thuật, vì họ lại một lần nữa bỏ lỡ một trận đấu của Dortmund. Dortmund có thể thua hay thắng, nhưng bao giờ cũng máu lửa, cũng cuốn hút, cũng đáng xem. Hồi hộp, căng thẳng bao giờ cũng là một tiêu chí quan trọng của bóng đá.


Sebastian Kehl là một thủ lĩnh loại đặc biệt, có thể chưa ưu thế hoàn toàn về chuyên môn, nhưng về tư cách thì anh là hình ảnh tuyệt đối của Dortmund

Chủ tịch Hans-Joachim Watzke nói rằng, đến nay Dortmund đã hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của cả mùa giải: Họ chắc chắn sẽ có một suất dự Champions League mùa sau, họ đã vào đến tứ kết Champions League mùa này. Trong bảng xếp hạng UEFA, Dortmund đã nhẩy từ vị trí 119 lên vị trí 27, và họ đã nghĩ đến doanh số  hàng trăm triệu Euro cũng như khoản lãi ròng tăng 20-30%. Thế thì có thể xoa tay thảnh thơi ư? Không, ông Watzke chỉ muốn rũ bỏ cái gánh nặng tâm lý trong CLB mà thôi, chứ thật ra ông đang có những toan tính mới.

Nếu phần thưởng cho thắng lợi trước Shakhtar Donetsk là 50.000 Euro/cầu thủ, thì con số này sẽ tăng lên gấp đôi trong trận gặp Malaga đêm nay. Và phần thưởng dành cho cả 23 thành viên của cả đội, đương nhiên giá trị cụ thể sẽ khác nhau, tùy thuộc vào số phút ra sân. Họ muốn có mặt trên sân Wembley trong trận chung kết, đẹp nhất đá với Bayern. Một khát vọng có vẻ “ngông cuồng” một chút, khi trước mặt còn có cả Real Madrid lẫn Barca, những đội rõ ràng ở “chiếu trên”. Nhưng không hy vọng và khát khao thì đâu còn là bóng đá?

Tuy nhiên, muốn đạt được ước mơ, thì điều căn bản nhất, là Dortmund phải trở về chính bản thân mình, như trong những trận đấu đầu mùa, khiến cho cả Real lẫn Man. City đền phải ngả mũ. Có rất nhiều con số thống kê, nhưng đêm nay thì chẳng con số nào còn có giá trị. Dortmund, hãy chứng tỏ mình trong thực tại.

Bản lĩnh phải vững vàng

Bản lĩnh bao giờ cũng phải rèn luyện qua trải nghiệm. Dortmund cần đến 2 mùa bóng để tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ vững vàng vượt qua vòng bảng. Nhưng bây giờ Dortmund lại đứng trước một tình cảnh hoàn toàn mới: Họ có khả năng vượt lên cao chót vót trong toàn cõi châu Âu. Cái viễn cảnh cao như thế đã phần nào làm các cầu thủ bị tâm lý trong thi đấu. Đấy là lý do vì sao mà họ có tới 6 cơ hội ghi bàn trong một trận đấu rõ ràng trên chân đối thủ, nhưng đành chịu kết quả hòa 0-0. Mà như thủ quân Sebastian Kehl đánh giá, đó là “một kết quả nguy hiểm”.


Mario Goetze là một "số 9 ảo" đáng sợ của Dortmund

Sau trận đấu đó, Mario Goetze đã thành tâm nhận lỗi về mình. Nhưng hình như anh vẫn chưa dứt bỏ mọi ám ảnh, nên trong trận thắng Ausburg vừa qua ở Bundesliga, anh lại sút lên trời khi một mình đứng trước khung thành đối phương đã rộng mở.Một niềm hy vọng khác, Marco Reus, vẫn chưa đạt tới phong độ chói sáng như trong hai mùa bóng ở Moenchengladbach.

Một điểm đáng lo ngại nữa, là trạng thái âu lo quá rõ ở hàng thủ. Dortmund thường chơi rất hay và ghi bàn trong đầu trận, nhưng rồi họ lại lỏng lẻo ở hiệp hai, bị thủng lưới rồi rất dễ rơi vào trạng thái hoang mang. Hoang mang đến nỗi bất cứ quả phạt góc nào cũng làm người hâm mộ rụng rời vì lo sợ. Cũng may là, trong những thời điểm hiểm nguy đó (trận Leverkusen, trận Hannover, trận Ausburg) họ đã có một hàng công đủ sức đảm bảo thắng lợi.

Cho nên, sự vững vàng về tâm lý là một trong những nhân tố quan trọng quyết định trận đấu hôm nay. Và Dortmund có lý do để tin tưởng, vì thật ra họ mạnh về lực lượng và thuyết phục về lối đá.


Robert Lewandowski là một số 9 thật điển hình

Lối chơi hiện đại, trẻ trung

Nếu Bayern khiến người ta khâm phục, thì Dortmund là đội được khán giả yêu mến. Yêu mến vì thái độ chơi bóng, và yêu mến vì cách thức chơi bóng. Bạn có thể buồn vì Dortmund thua trận, nhưng bạn sẽ không quá thất vọng, vì cầu thủ đã chơi hăm hở, hay nói như ta thường bảo, “đã cháy hết mình”. Và bạn luôn luôn vui khi thưởng thức lối đá của Dortmund: Kỹ thuật, tấn công, đẹp mắt. Điều huấn luyện viên Juergen Klopp quan tâm nhất, là giữ mãi niềm say mê chơi bóng cho cầu thủ. Lẽ đương nhiên, chỉ có niềm vui trọn vẹn khi lối đá ấy đem lại thắng lợi.

Thời gian vừa qua, người ta thảo luận rất nhiều về lối đá không tiền đạo, lối đá với số 9 ảo của đội tuyển Đức. Ông Joachim Loew đã nói nhiều lần rằng, ông không có ý định loại bỏ một số 9 đích thực, mà chỉ muốn thêm vào những phương án để linh hoạt hơn trong từng trận, trong những hoàn cảnh cụ thể về sức khỏe của cầu thủ. Nhưng ai cũng thấy, có sự khác biệt rõ ràng giữa số 9 thật và số 9 ảo: Một đằng to lớn, cồng kềnh, một đằng nhỏ bé, nhanh nhẹn; một đằng đè đối phương để sút, một đằng luồn qua đối thủ để ghi bàn. Nói thô thiển một chút, có cái gì đó khác nhau như con gấu và con sóc. Các cầu thủ trung vệ hiện nay có xu hướng cao to rõ rệt, và họ e ngại sự tấn công linh hoạt. Bạn hãy hình dung ra Mario Gomez và Mario Goetze, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt của hai lối đá này.

Đọc thêm: 'Chuyện Vũ Công Lập'

Sức mạnh và tiềm năng của Bayern

Nồng nàn Dortmund

Bayern & Barca, thất bại trên đỉnh & vượt lên từ đáy

Samsung - Con người, công ty & dân tộc

Bayern tiếp Juventus, 9 hay là 2?

Huấn luyện viên Klopp không tham gia vào cuộc thảo luận mà ông thấy là vô bổ ấy. Nhưng ông tỏ ra rất thanh thản, vì Dortmund là đội bóng duy nhất ở Bundesliga có cả hai loại số 9 đó. Số 9 thật - Robert Lewwandovski, còn số 9 ảo - Goetze hay Reus. Trận Đức thắng Kazakhstan trên sân Nuernberg, tất cả các bàn thắng của Đức đều do cầu thủ Dortmund ghi, ấy là chưa kể khi đó Lewandovski phải đá cho Ba Lan. Nếu Dortmund phát huy đúng mức sức mạnh tấn công của mình, Malaga khó cầm cự nổi.

Với Dortmund, hàng tiền vệ cũng là một sức mạnh riêng biệt. Kehl là một thủ lĩnh loại đặc biệt, “có thể chưa ưu thế hoàn toàn về chuyên môn, nhưng về tư cách thì anh là hình ảnh tuyệt đối trong đội”. Blaszczykovski là một "thùng thuốc súng" có thể nổ tung đối thủ ở bất cứ thời điểm nào, Ilkay Guendogan và Nuri Sahin đều là những nhà kỹ thuật thượng hạng, dù thể hình cũng thuộc loại bé nhỏ. Những cú đá phạt của Guendogan, Sahin, Reus và Goetze đều có thể dẫn đến bàn thắng. Có CLB nào có nhiều cầu thủ đạt đẳng cấp như vậy? Được xem những cầu thủ này thi đấu bao giờ cũng là niềm hạnh phúc của khán giả.

Nếu tâm lý toàn đội ổn định, hàng thủ của Dortmund cũng thuộc loại chắc chắn. Nhất là khi Mats Hummels nhiều khả năng trở lại, thế chỗ cho một Felipe Santana khá thất thường. Đấy là hàng phòng ngự gồm toàn tuyển thủ quốc giam với khả năng lên nhanh ở hai cánh và đánh đầu ghi bàn của cặp trung vệ.

Có vẻ như Dortmund đủ sức cho trận đánh lớn. Họ chỉ cần tự tin hơn, để ngay cả khi đứng trên tầm cao chót vót mà vẫn không chóng mặt. Đội bóng trẻ trung này có tuổi trung bình chỉ mới 25. Ông Watze nói rằng, nếu được vào bán kết thì đó là một thành công hết sức đặc biệt. Dortmund quả thực là một đội bóng đặc biệt. Nhưng trận đấu sẽ hay, vì đối thủ của họ cũng rất đặc biệt.

Vô cùng thanh thản

Malaga thanh thản, vì thực ra họ chẳng còn gì để mất. Họ thoải mái đến Dortmund, để biến điều không thể thành có thể.

Ông hoàng Qatar Al-Thani đã ngừng cấp tiền cho CLB từ mùa Đông năm ngoái. Do vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA, Malaga sẽ mất quyền dự Cup châu Âu mùa giải năm sau. Hai trụ cột Diego Buonanotte và Nacho Monreal đã bỏ đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Họ đã đánh bại Milan (1-0), đánh bại Porto (0-1, 2-0) trong Champions League năm nay. Cứ cho là dưới cơ Dortmund đi, để mà thú vị hơn nếu dành thắng lợi.


Trên đất Đức, Malaga sẽ chiến đấu vì muốn chiến thắng Dortmund

Malaga gồm những cầu thủ thành danh đang hồi sinh: Martin Demichelis, Santa Cruz, Julio Baptista, Joaquin Sanchez, Javier Saviola. Họ muốn chói sáng trong những trận đỉnh cao cuối cùng. Như một giấc mơ. Tờ Marca viết: "Không ai đánh thuế giấc mơ, nếu bà Angela Merkel cho phép”. Còn Joaquin bảo rằng: "Cái giấc mơ đẹp quá, khiến chúng tôi không ai muốn thức dậy nữa”. Vốn là cầu thủ chơi ở Bundesliga, Demichelis quyết liệt hơn, khi anh nhìn thẳng vào camera và khẳng định: "Chúng tôi sẽ chiến đấu, vì chúng tôi muốn chiến thắng”.

Trong cuộc chiến đấu ấy, bạn hãy chú ý đến một nghệ sĩ Malaga: Tiền vệ Isco, mới 20 tuổi, được xem là tài năng đối cực với Goetze. Isco đã được bầu chọn là tài năng U-21 xuất sắc nhất ở giải châu Âu. Trận lượt đi, Isco như tê liệt, nhưng trận lượt về, anh hứa hẹn rằng sẽ sung mãn. Để những cầu thủ vô danh chơi bên anh đêm nay cũng được thành danh. Đấy là sự đền đáp trước lúc Isco  ra đi vào mùa bóng tới đây.

Vũ Công Lập

Chuyên mục 'Chuyện Vũ Công Lập' do nhà báo Vũ Công Lập thực hiện chỉ có trên Thethaovanhoa.vn. Trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm