(TT&VH Cuối tuần) - * Trên phố, một cậu bé nói với ông qua đường:
- Thưa ông, ông có thể đến vuốt ve con chó ở trên vỉa hè bên kia được không ạ?
- Để làm gì hả cháu?
- Cháu muốn biết xem nó có dữ lắm không...
* Con chó của cậu đẹp quá nhỉ! Chắc hẳn nó thông minh lắm?
- Còn phải nói! Chiều qua, trong lúc cho nó đi dạo, tớ bảo nó: “Hình như chúng ta quên một thứ gì đó”. Cậu có biết nó đã làm thế nào không?
- Chắc là nó chạy ngay về nhà và đem cái thứ ấy đến?
- Không, nó ngồi xuống, đưa một chân lên gãi gãi tai và bắt đầu ngẫm nghĩ xem đó có thể là cái thứ gì.
* Ông khách nói với chủ một nhà nghỉ cuối tuần ở ngoại ô:
- Ông đặt tấm biển “Coi chừng chó dữ” ở đằng trước cũi chó như thế kia là đúng rồi. Nhưng còn con vẹt đậu ở cây sào phía trên cũi chó kia thì nó làm gì?
- Nó có nhiệm vụ nói thật to với những ai không để ý tới tấm biển “Này! Không biết đọc à?!”.
* Cậu biết không, hồi này con chó của tớ lười hẳn đi cậu ạ.
- Sao cậu nghĩ thế?
- Vì trước kia, để tỏ ý muốn đi dạo, nó đem sợi dây dắt chó đến, còn bây giờ, nó đem cái chìa khóa xe ô tô ra.
* Thức dậy đi anh! - một phụ nữ lay chồng, chắc chắn con chó nhà mình đánh hơi thấy có một tên trộm nào đó quanh quẩn đâu đây.
- Sao em nghĩ thế?
- Vì nó vừa leo lên giường ngay bên cạnh em mà run bần bật...
Anh Vũ