(TT&VH) - Trong khi uy tín của ĐTQG đang lên giá vùn vụt sau chiến tích vô địch AFF Suzuki Cup 2008 thì giải VĐQG, thương hiệu đắt giá thứ nhì của VFF sau ĐTQG, lại lâm vào cảnh ế ẩm. Hậu quả là ngày khởi tranh V-League 2009 đã cận kề nhưng tới giờ VFF vẫn chưa thể công bố danh tính của nhà tài trợ chính thức cho giải.
Hôm rồi, một lãnh đạo Cty VFD, đại diện thương mại của VFF, xác nhận rằng V-League 2009 chắc chắn sẽ có tài trợ và bản hợp đồng này sẽ được công bố ngay trung tuần tháng 1. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của TT&VH, hiện nay quá trình thương thảo để ký kết hợp đồng vẫn chưa hoàn tất, và VFD còn rất nhiều việc phải làm để thuyết phục đối tác.
Sau khi Petro Vietnam Gas và Alpha Petrol đồng loạt rút lui khỏi giải VĐQG và hạng Nhất QG, cũng có một số doanh nghiệp đã đặt vấn đề tài trợ cho 2 giải đấu này, nhưng con số mà họ đưa ra còn ở rất xa so với mong muốn của VFD cũng như VFF.
Nhìn cảnh ế ẩm của giải VĐQG và giải hạng Nhất QG hiện tại mới thấy càng thêm chạnh lòng khi các nhà Mạnh Thường Quân cứ ùn ùn đổ về ĐTQG, đến nỗi cho tới giờ VFF vẫn chưa thể thống kê nổi con số tiền thưởng chính xác của ĐTQG vì nó cứ thay đổi theo từng ngày.
Nếu như V-League bị ngó lơ như năm 2006 thì còn có thể hiểu được, bởi khi đó bóng đá VN vừa chao đảo sau cơn bão tiêu cực và rất ít doanh nghiệp dám đặt cược thương hiệu của mình vào một nơi như vậy. Nhưng sự thực là trong 2 năm vừa qua, bóng đá VN đạt được bước tiến vô cùng mạnh mẽ trên cả sân chơi khu vực cũng như châu lục, và việc một đại gia “hàng khủng” như Nike chủ động tìm tới VFF để đặt vấn đề tài trợ cho bóng đá VN chính là bằng chứng thuyết phục nhất.
Và như lời của cựu HLV trưởng ĐTQG Alfred Riedl cũng như đương kim HLV trưởng Henrique Calisto, thành công của ĐTQG luôn bắt nguồn từ giải VĐQG, và nếu chiểu theo lý lẽ này thì khi ĐTQG mở mày mở mặt như thế thì giải VĐQG cũng phải được thơm lây mới phải. Đằng này…
Đúng là nghịch lý chỉ có ở bóng đá VN.
Hoàng Huy