Chuyện ở chợ Hàng Bè

07/12/2010 11:04 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Chợ Hàng Bè (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) rất quen thuộc với bà con phố cổ, tiện lợi cho việc mua bán, chỉ vài bước chân đã vào đến chợ, mua gì cũng có.  

Chợ Hàng Bè tồn tại gần nửa thế kỷ, tiện thì có tiện, song tồn tại một cái chợ giữa lòng phố cổ, phá vỡ cảnh quan phố cổ và trật tự đô thị. Nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, thành phố có một chủ trương đúng và cần thiết, hợp lòng dân, ngày 31/7/2010, chợ Hàng Bè đã được giải tỏa. Dịp diễn ra đại lễ, du khách đến thăm “ngõ nhỏ, phố nhỏ” phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ... mấy chục năm liền bị “che khuất” vì chợ Hàng Bè, nay thay da đổi thịt, hiện lên một diện mạo mới: sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, không xộc xệch, bẩn thỉu, mất vệ sinh môi trường của chợ Hàng Bè cũ kỹ.


Theo Quyết định giải tỏa của UBND quận Hoàn Kiếm, các tiểu thương tại
chợ Hàng Bè bắt buộc phải di dời trước ngày 1/8/2010. (Nguồn: Dân Trí)

Nhưng tiếc rằng, sau ngày hội lớn của Thăng Long chưa hết “một tuần trăng”, trên nền chợ Hàng Bè cũ đã “biến tướng” xuất hiện chợ “cóc” Hàng Bè bán buôn tấp nập.

Cảnh mua bán diễn ra lộn xộn, trên vỉa hè, dưới lòng đường. Đặc biệt cánh hàng rong bị cấm hoạt động nhiều nơi, nhanh chân quy tụ về đây “ăn theo”, càng làm cho chợ “cóc” Hàng Bè thêm phần lộn xộn, gây ùn tắc giao thông. Đầu phố Gia Ngư, phường Hàng Bạc treo một tấm biển lớn có nội dung: “Cấm họp chợ, cấm vứt rác, cấm bán hàng rong”. Nhưng quanh biển cấm, chợ “cóc” ngang nhiên hoạt động, rác thải chất thành đống. Theo ông Nguyễn Văn Thông, hành nghề lái xe ôm lâu năm đầu phố Gia Ngư cho biết, “chính quyền phường Hàng Bạc tốn khá nhiều công sức, liên tục tổ chức ra quân dẹp chợ “cóc” Hàng Bè. Lúc có bóng công an thì họ tản vào các hẻm. Công an đi, họ lại thản nhiên ngồi bán”.

Để tái diễn kinh doanh chợ Hàng Bè, thể hiện cách làm “đầu voi, đuôi chuột” của các cơ quan chức năng. Lúc tiến hành di dời chợ, huy động lực lượng tham gia, hoành tráng, trống rong cờ mở rầm rộ, kèm theo lời hứa, cam kết “như đinh đóng cột” xây chợ mới cho bà con tiểu thương có nơi buôn bán ổn định cuộc sống.

Nhưng cho đến nay khu đất thành phố phê duyệt xây chợ Hàng Bè mới tại khu 2, phố Võng Hà, phường Chương Dương rộng chừng 1.200m2, nằm giữa khu dân cư đông đúc, đường giao thông không thuận tiện. Hiện chỉ là bãi hoang kinh doanh trông giữ xe ô tô và chứa... rác. Chợ Hàng Bè mới, vẫn nằm trong ý tưởng. Chắc chắn không thể biến thành hiện thực khi năm 2010 kết thúc.

Tết Tân Mão 2011 cận kề, nhu cầu sắm tết của bà con rất lớn, có “cầu”, tất có “cung”, chợ “cóc” Hàng Bè có nguy cơ phình to, tồn tại lâu dài, đó là hậu quả của một nguyên nhân, khả năng quản lý đô thị còn quá nhiều bất cập. Nếu để chợ “cóc” Hàng Bè ngang nhiên tồn tại, thì bao nhiêu công lao tiền của, công sức bỏ ra để giải tỏa chợ Hàng Bè cũ trở nên vô nghĩa.

Lê Sĩ Tứ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm