(TT&VH) - Không hẹn mà gặp, mục tiêu đầu tiên trước mắt hai đội bóng thủ đô Italia, AS Roma và SS Lazio, đều là săn tìm một thủ môn có chất lượng, dù vì những lý do không giống nhau.
Roma: Ngắm từ “Số 1” đến “Số… n”
Chiếc ghế huấn luyện ở Roma coi như đã có chủ, với việc nhà cầm quân trẻ Luis Enrique - được kỳ vọng là Pep Guardiola mới - đang ở rất gần bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Sự việc này càng được đảm bảo khi HLV Montella đã chủ động tìm lối thoát cho mình. Theo báo giới, Montella đã gặp gỡ đại diện của Catania để bàn về khả năng đến dẫn dắt đội bóng của đảo Sicilia này. Bây giờ là lúc Roma bắt đầu tập trung tăng cường đội ngũ, mà nhiệm vụ đầu tiên là chiêu mộ một thủ thành đáng tin cậy.
Trong hai mùa vừa qua, vị trí thủ môn ở Roma rất bất ổn định. Một thời, Doni là thủ môn số một, Julio Sergio là số 3. Nhưng chỉ sau một dịp Doni và thủ môn số 2 Artur chấn thương đồng thời ở mùa 2009-10, Julio Sergio bất ngờ chiếm vị trí số 1 một cách dễ dàng. Sau khi HLV Ranieri bị sa thải cách đây bốn tháng, người kế nhiệm ông là Montella lại tin tưởng Doni cho vị trí gác đền. Vấn đề ở đây chỉ là cách đánh giá cầu thủ của Ranieri và Montella là khác nhau, chứ chẳng phải là giữa hai thủ thành Brazil đó ai hơn ai. Nhìn chung, cả Doni lẫn Julio Sergio đều chưa đạt đến đẳng cấp của những Julio Cesar (Inter), Buffon (Juventus) và Abbiati (Milan).
Thủ môn là một nửa đội bóng, nên nếu Roma muốn xây dựng một đội bóng chiến thắng, họ phải có ít nhất một “người gác đền” đẳng cấp cao. Tuy nhiên, với việc Bayern Munich phải đầu tư gần 50 triệu euro để mua Manuel Neuer và Manchester Utd xác lập kỷ lục về phí chuyển nhượng của một thủ môn ở Premier League (mua De Gea với giá 17 triệu bảng), thực tế chứng minh rằng ngày càng ít thủ môn giỏi và các thủ môn xuất sắc có giá không kém gì các ngôi sao tấn công. Theo báo chí, Roma đã lên danh sách dài gồm từ người số một là Julio Cesar (Inter) cho đến kẻ vô danh Ruffier (Monaco, đội vừa rớt hạng ở Ligue 1), nhưng chủ yếu trong đó là những cái tên hạng vừa như Viviano (Bologna), Sorrentino (Chievo), Sirigu (Palermo) hay Storari (Juve). Rất ít hứa hẹn.
Lazio: Tìm người thay Muslera
![]() Muslera sẽ rời Lazio - Ảnh Getty |
Giữ vững phong độ xuất sắc ở World Cup 2010, Fernando Muslera đã có một mùa giải xuất sắc trong khung gỗ của Lazio, mà việc Lazio trở thành đội phòng ngự hay thứ nhì Serie A mùa 2010-11 (chỉ kém Milan) là một minh chứng. Nhưng sự xuất sắc ấy của tuyển thủ Uruguay đang khiến Lazio bế tắc. Hợp đồng của Muslera với Lazio chỉ còn hạn đến hè 2012 và người đại diện của anh, cựu tiền đạo Daniel Fonseca, vừa khẳng định Muslera sẽ không gia hạn sau khi đàm phán giữa hai bên đổ vỡ. Được biết, Muslera muốn nhận lương 1,4 triệu euro/năm (lương hiện nhận chỉ là 250.000 euro/năm), nhưng phía Lazio bác bỏ.
Muslera đang là mục tiêu săn đuổi số một của Galatasaray, đội bóng sở hữu tiền vệ Lorik Cana mà Lazio đang rất muốn có. Ngoài ra, Tottenham cũng đưa tên Muslera lên đầu danh sách tuyển mộ, sau khi thủ thành người Brazil Gomes tuyên bố sẽ ra đi trong hè này. Thậm chí, Fonseca còn khẳng định có không dưới 20 đội bóng đã liên hệ để đặt vấn đề mua thủ môn 25 tuổi này.
Cái tên đang được Lazio nhắm đến để thay Muslera là Federico Marchetti, thủ môn bị thất sủng ở Cagliari. Trước khi quyết định mua đứt Amelia từ Genoa, Milan cũng đã theo đuổi Marchetti, một bằng chứng cho thấy cựu thủ môn số 2 của ĐT Italia này vẫn được tin cậy. Lazio còn có thể gọi lại thủ môn Carrizo sau khi hạn cho mượn ở River Plate kết thúc vào ngày 30/6 tới, nhưng rất khó vì quan hệ hai bên đã rất xấu do Lazio không tin tưởng vào năng lực của Carrizo suốt 3 năm qua.
Vĩnh Nguyên
