Milan “chết hụt”: Vẫn ổn cả

11/01/2011 11:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Không thể không đồng tình với nhận xét của Ibrahimovic: “Thủng lưới 4 bàn trong một trận, và lại ngay trên sân nhà, không bao giờ là bình thường. Ghi được tới 4 bàn mà không thể thắng cũng không hề bình thường”. Nhưng xét đại cục, trận hòa điên rồ 4-4 với Udinese đêm Chủ nhật chưa có gì đáng lo với Milan.

Thủng lưới 4 bàn còn là… ít

Tất nhiên chẳng ai muốn trận trước giữ sạch lưới rồi trận sau để lọt 4 bàn thua, nhưng trong tình cảnh của Milan trận tiếp đón Udinese, để thua 4 bàn vẫn còn là may mắn. Do thiếu tiền vệ, nhất là tiền vệ phòng ngự (chỉ duy nhất Gattuso là tiền vệ trụ đích thực), HLV Allegri phải đưa Robinho đá hộ công, tạo nên một sơ đồ cực kỳ mất cân bằng 4-1-2-3, trong các tình huống tấn công thì gần như trở thành 4-1-5 với Seedorf và Strasser thường xuyên áp sát khu vực 30m cách khung thành của Udinese. Trận này, do Udinese chủ động lùi sâu đá phòng ngự phản công, hai hậu vệ cánh của Milan và thậm chí là cả trung vệ Thiago Silva cũng luôn thấy có mặt bên phần sân đối thủ, đặc biệt sau khi Milan bị dẫn 1-3.

Ngay từ khi quyết định để Robinho đá hộ công, thay vì cầu thủ trẻ Merkel, Allegri đã chấp nhận chơi tấn công “liều chết” để đá với Udinese, bởi những thiết lập của ông gần như biến Milan thành một đội hình không có khu trung tuyến. Khoảng thời gian đầu của hiệp 1, thời điểm Milan chọn lối chơi thận trọng, họ đã phải nếm trải cảm giác bị Udinese đàn áp dữ dội thế nào khi bị tràn ngập trung tuyến và không chiếm được các đường bóng phá lên từ tuyến dưới. Kể từ phút 70, khi Cassano vào thay Seedorf, càng khó xác định được Milan đá với sơ đồ nào. Có lẽ là 2-3-1-4, một sơ đồ “điên”.

Milan hút chết trên sân nhà- Ảnh Getty
Sự mạo hiểm này đòi hỏi các cầu thủ Milan phải giữ bóng cực tốt và chuyền ban nhỏ tuyệt đối chính xác để tránh khả năng bị phản công chớp nhoáng, nhưng họ đã không làm được. 3 trong số 4 bàn thua của “Rossoneri” đến theo cùng một kịch bản: Udinese cướp được bóng từ chân cầu thủ Milan và tổ chức lên bóng thần tốc. Cầu thủ chơi tồi nhất của Milan trận này là trung vệ Bonera, nhưng người đáng thương nhất cũng là anh, vì không ai một mình bịt được hết đường vào gôn nhà. Thế trận tất cả cho tấn công của Milan khiến Bonera thường xuyên bị đơn độc cùng với thủ môn Amelia chống các đợt phản công vừa nhanh vừa chính xác của đối thủ. Dễ hiểu vì sao Udinese chỉ cần có 5 cú sút trúng khung thành Milan để ghi 4 bàn thắng.

Đây, “bộ tứ siêu đẳng”!

Những viễn cảnh lớn lao về hàng công với “bộ tứ siêu đẳng” Ib-ro-pa-ro đã không bao giờ trở thành hiện thực ở Milan, nhưng trước Udinese, trong thế trận không thể không mạo hiểm đến tận cùng, trên sân San Siro đã xuất hiện một bộ tứ mới, Ib-ro-ca-pa. Kể từ khi Cassano vào sân thay cho Seedorf, Milan đã chơi với 4 tiền đạo cùng lúc trong 25 phút cuối trận. Ba bàn thắng liên tiếp có được trong khoảng thời gian ấy là một bằng chứng cho thấy khả năng công phá mãnh liệt của sự kết hợp bốn ngôi sao tấn công hàng đầu châu Âu, mà trong đó, nổi bật lên vai trò của Cassano.

So với Ronaldinho, Cassano còn có thiên hướng tấn công lớn hơn, đồng thời lại không phải là người thích hợp với vị trí tiền vệ dẫn dắt như mong muốn của HLV Allegri, nhưng tại sao Allegri dám mạo hiểm với Cassano mà không tin cậy Ronaldinho, dù trước đây Milan không ít lần rơi vào thế bị dẫn bàn? Câu trả lời: Cassano chơi đơn giản hơn so với Dinho, sự có mặt của anh không phá hỏng thế công yêu cầu phải nhanh và từ nhiều hướng mà Milan cần để tìm gỡ. Chắc chắn sẽ không có chuyện bộ tứ này cùng ra sân từ đầu, nhưng khi cần, họ là một sự đảm bảo cho các bàn thắng.

Trận Udinese rơi đúng vào thời điểm Milan khốn khó nhất về nhân sự khi hàng loạt tiền vệ trụ cột không thể ra sân, nhưng rồi họ sẽ trở lại trong ít ngày tới để Milan không phải rơi vào cảnh trống tuyến giữa. Trong khi, nếu họ duy trì được sự quyết tâm và tự tin tuyệt vời đã thể hiện ở phút hiểm nghèo trước Udinese, họ có thể làm được mọi thứ.


V.N

13: Milan đã không hòa Udinese tại San Siro trong suốt 13 năm. Lần gần nhất trước đây hai đội chia điểm ở Milan là vào ngày 11/2/1998, hòa 0-0. Kể từ đó, Milan đã thắng 10 và thua 4 trong 14 trận gặp Udinese trên sân nhà ở Serie A và Cúp Italia.

20: Tính cả trận Milan - Udinese, tỷ số 4-4 mới chỉ xảy ra 20 lần trong lịch sử Serie A, gần nhất là trận Torino hòa Parma ngày 23/2/2008. Milan chính là đội có duyên nhất với tỷ số “quý hiếm” này, khi có tổng cộng 5 lần hòa 4-4 và có đến 4 lần diễn ra tại San Siro. Trước đó là các trận Lazio - Milan ngày 3/10/1999, Milan - Atalanta ngày 11/5/1952, Inter – Milan ngày 6/2/1949 và Milan – Roma ngày 27/1/1935.

39: Các cuộc đối đầu Milan – Udinese tại San Siro trong khuôn khổ Serie A kể từ năm 2005 đến nay đều là những bữa tiệc bàn thắng hấp dẫn, với tổng cộng 39 bàn được ghi chỉ trong 7 trận đấu, trung bình 5,6 bàn/trận, một con số đáng kinh ngạc. Trong đó, Milan ghi 26 bàn, Udinese ghi 13 bàn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm