25/12/2008 12:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

Trên thực tế, Aston Villa hay Arsenal đều bị đánh giá là không thể gây ra bất ngờ nào đáng kể trong phần còn lại của mùa bóng. Tuy nhiên, nếu như một trong số họ (đặc biệt là Arsenal) có được những kết quả thuận lợi ở giai đoạn này, mọi chuyện có thể sẽ khác.
Ở vòng 19, trên lý thuyết, cả Man Utd, Chelsea, và Liverpool đều không phải đối mặt với những đối thủ xương xẩu. Tuy thế, cũng không ai ngạc nhiên, nếu người ta không được chứng kiến nhiều bữa tiệc bàn thắng từ những cuộc đấu của đại gia. Sau các trận đấu ở Lễ Boxing Day, Premier League sẽ lần lượt bước vào nhịp độ 2 ngày/1 trận. Các HLV lão luyện tại Premiership điều hiểu, đây là giai đoạn thực sự tra tấn về thể lực đối với bất cứ ai, nên sẽ thật tuyệt vời, nếu như, đội bóng nào giữ được cái đầu lạnh, và bình ôxi trên lưng.
M.U trở lại, cho cuộc đua bắt đầu
Khi không có Quỷ đỏ Manchester United, Premier League không còn là chính mình. Như một điều gì đó thật khó giải nghĩa về mặt tâm linh, khi những nhà ĐKVĐ nước Anh đang chu du tận Viễn Đông xa xôi, cả Arsenal, Liverpool, và Chelsea đều không thắng. Phải chăng, tất cả đều dừng lại để chờ đợi một cuộc đua công bằng hơn, với sự hiện diện của đối thủ hùng mạnh nhất nước Anh kể từ năm 1992?
Tất nhiên, đó chỉ là một giả định vui vẻ trong ngày Giáng sinh mà thôi. Nhưng ở khía cạnh tâm lý, chắc chắc sự trở về của M.U cùng chiếc Cúp vô địch của FIFA sẽ lập tức hâm nóng các sân cỏ nước Anh. Mọi cặp mắt sẽ hướng về sân của Stoke City, nơi đội quân của Alex Ferguson thể hiện sức mạnh (hay sự mỏi mệt) ở Ngày tặng quà.
Yến Thanh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất