(TT&VH Online) - Cả Premier League đang rầm rộ mua sắm, trừ Arsenal, đội bóng tỏ ra im lặng nhất trong số các "đại gia". Dù đã có bản hợp đồng đầu tiên trị giá ...1 triệu bảng nhưng những động thái từ Emirates ở thời điểm này mang tới sự e ngại cho người hâm mộ của chính họ.
Cách đây 5 năm, M.U đã "ngậm bồ hòn" trước việc Theo Walcott quay lưng với họ để chuyển tới đầu quân cho Arsenal. Hai năm sau, họ "cay đắng" nhìn Aaron Ramsey (khi ấy mới 17 tuổi) đặt bút kí vào bản hợp đồng của đội chủ sân Emirates. Thời đó, hầu hết những ngôi sao trẻ của nước Anh đã ngoảnh mặt với M.U khi sức hấp dẫn từ lối chơi đẹp mắt và quyến rũ của Arsenal luôn tạo ra một sự mê hoặc cho bất cứ cầu thủ nào.
![]() Barca đã nối lại thương vụ mua Fabregas - Ảnh Getty |
Sau 3 năm, tất cả đã thay đổi. Arsenal của hiện tại vẫn đá đẹp, vẫn trình diễn một lối chơi hấp dẫn nhưng sự hiệu quả của họ trở thành con số 0 (6 năm liên tiếp trắng tay). Các cầu thủ đã nhận ra rằng Emirates giờ không còn là đích đến lý tưởng nữa. 18 tháng trước, Arsenal đã tiến hành kế hoạch chiêu mộ Chris Smalling, nhưng trung vệ của Fulham lại quyết định chọn Man United. Trường hợp của Phil Jones cũng tương tự. Arsenal chính là đội bóng đầu tiên muốn có trung vệ 19 tuổi này song rốt cuộc Man United lại là người chiến thắng. Ashley Young (bản hợp đồng đang được M.U hoàn tất) đã quyết định không chọn Arsenal... Những thực tế ấy chỉ ra một thực tế rằng sức hút của Arsenal hiện tại thậm chí còn không sánh bằng Liverpool, đội bóng vừa chiêu mộ thành công tiền vệ trẻ Jordan Henderson.
Như một truyền thống, HLV Wenger vẫn thích hướng về nước Pháp, nền bóng đá đã mang tới những trụ cột giúp ông xây dựng lên một đế chế Arsenal ở nước Anh (trước kia là Henry, Wiltord, Vieira, Pires..., còn hiện tại là Nasri hay Clichy...). Wenger đã dự khán trong trận đấu giao hữu giữa Pháp và Ba Lan hôm 9/6 vừa qua. Đây là một trận đấu mà HLV Laurent Blanc đã sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và chắc chắn người đàn ông có biệt danh là "Giáo sư" này đã chấm một vài gương mặt nào đó. Là một người giỏi tính toán, Wenger hiểu rằng các cầu thủ Pháp không chỉ giỏi mà còn rẻ hơn so với nhiều cầu thủ Anh. Nhưng ở một thực tế nào đó lại chỉ ra rằng Arsenal đã không có tiền, hoặc có thể họ có tiền song không dám "chịu chơi" cho những bản hợp đồng lớn.
* Muốn mua, trước tiên phải giữ người
Man United sẽ tốn tới gần 55 triệu bảng cho 3 mục tiêu Ashley Young, Phil Jones và David de Gea, những bản hợp đồng chỉ còn là vấn đề thời gian. Liverpool đã chi 20 triệu bảng cho Jordan Henderson. Chelsea sau khi đã bỏ 75 triệu bảng để mua Torres và David Luiz trong tháng Giêng chắc chắn sẽ không dừng lại trong kì chuyển nhượng này. Chỉ duy nhất ở Emirates là vẫn im ắng. Đội bóng của Wenger vừa có được chữ ký đầu tiên mang tên Carl Jenkinson từ Charlton với mức phí...1 triệu bảng và con số này chỉ là "muối bỏ bể" so với những gì mà M.U hay Liverpool đang làm.
Vấn đề chính của Arsenal ở thời điểm này lại chính là nguy cơ "chảy máu" tài năng. Ngày hôm qua, đồng loạt báo chí Tây Ban Nha đã đưa tin Barcelona quay trở lại với mục tiêu Cesc Fabregas. Những tờ báo này còn đưa tin Cesc đang nghỉ hè cùng với hai đồng đội ở tuyển TBN là Gerard Pique và Carles Puyol ở khu nghỉ mát Ibiza. "Cesc là một cầu thủ giỏi, cậu ấy là bạn tốt của tôi và tôi muốn Cesc sẽ được khoác lên mình chiếc áo đấu của Barca". Pique đã nói thế và ai dám chắc rằng bộ đôi của Barca không có những lời lẽ "dụ dỗ" thủ quân của Arsenal về lại với sân Nou Camp (?).
Wenger khẳng định không bán Cesc nhưng nếu như Barcelona đưa ra lời đề nghị chạm ngưỡng của Arsenal (45 -50 triệu bảng), vụ chuyển nhượng sẽ xảy ra. Không chỉ bởi yếu tố tiền mà còn vì Cesc dường như đã dần mất đi tình yêu với sân Emirates sau những mùa bóng khô hạn danh hiệu. Là một cầu thủ tài năng, anh không thể chôn vùi sự nghiệp tại một đội bóng đang dần mất đi những tham vọng. Đây cũng là lý do vì sao Samir Nasri và Geal Clichy đều nhất quyết không đồng ý gia hạn hợp đồng thêm với Arsenal.
Hồi tháng Giêng, Nasri đã chỉ trích người đồng hương Gallas vì đã chuyển tới đầu quân cho Tottenham. Anh cũng tuyên bố "không bao giờ chuyển tới đầu quân cho một đội bóng là kình địch của Arsenal". Song giờ đây, Manchester United lại đang là đội có những lời đề nghị hấp dẫn nhất và biết đâu với lời đề nghị 8 triệu bảng từ phía M.U (một con số hấp dẫn cho một cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng), Nasri sẽ tới sân Old Trafford. Theo chân Nasri, Clichy cũng khó cưỡng lại lời mời từ Liverpool (đã đưa ra lời đề nghị 5 triệu bảng). Nếu những ngôi sao lớn cứ lần lượt ra đi, câu hỏi tương lai sắp tới của Arsenal sẽ có màu gì như xoáy thêm vào nỗi buồn của các fan của "Pháo thủ".
Còn tới 2 tháng để Arsenal tính chuyện mua và bán. Các ông chủ của đội bóng vẫn tin tưởng vào cách tính toán của "Giáo sư" nhưng khi chứng kiến các đối thủ chính đang ồ ạt mua sắm, sự tĩnh lặng và chậm chạp ở Emirates thực sự khiến người ta phải nghi ngờ.
Hằng Thu
Arsenal đang "săn" những mục tiêu nào? Sau Carl Jenkinson, những chữ ký tiếp theo của Arsenal có thể sẽ là Mamadou Sakho (PSG), Eden Hazard và Gervinho (cùng của Lille) và Alex Oxlade-Chamberlain (Southampton). Trong số những cái tên này, Eden Hazard được đánh giá cao hơn cả. Tuy nhiên, mức phí của Hazard chắc chắn sẽ không nhỏ (khoảng 20 triệu bảng) và số tiền này sẽ chứng minh cho việc Arsenal có thực sự nuôi tham vọng lớn hay không. |
