Tom Ince chưa sẵn sàng khoác áo Liverpool

05/02/2014 19:53 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là khẳng định của cựu danh thủ Paul Ince sau khi cậu con trai của mình quyết định gia nhập Crystal Palace theo bản hợp đồng cho mượn từ Blackpool.

"Liverpool đã mời gọi nhưng tôi nghĩ rằng Thomas chưa sẵn sàng”, Paul Ince trả lời trên Sky Sports, “Rodger đã làm rất tốt công việc của ông ấy, nhất là với các cầu thủ trẻ, nhưng tôi nghĩ để tốt cho sự trưởng thành của Thomas thì nó cần một CLB kiểu như Stoke, Swansea, Palace hoặc Hull ở thời điểm này. Có lẽ đến Liverpool sau hai hoặc ba năm nữa thì tốt hơn cho nó”.

Hôm 30/1 vừa rồi, Tom Ince vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 22. Tiền vệ này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ  của Liverpool và lên đội một năm 2010 nhưng chỉ được đá duy nhất một trận trong màu áo The Kop, khi vào sân từ ghế dự bị ở trận thua Northampton Town tại vòng 3 cúp Liên đoàn 2010-11. Sau đó, Tom Ince bị cho Notts County mượn rồi bị bán đứt cho Blackpool.

Chính tại môi trường ít áp lực hơn là League Championship, Tom Ince đã tỏa sáng rực rỡ khi ghi 33 bàn sau 113 trận khoác áo Blackpool và trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá xứ sở sương mù. Anh đã từng khoác áo U21 Anh 12 trận, ghi 3 bàn. Ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi, Crystal Palace đã vượt qua được Swansea, Stoke, và Hull để mượn Tom Ince đến hết mùa, kèm theo điều khoản mua đứt.

Chứng kiến sự trưởng thành của Tom Ince, Liverpool cũng có phần tiếc nuối và bày tỏ ý định đưa anh trở lại Anfield, nhưng sau bài học đầu đời ở mùa giải 2010-11, tiền vệ này cũng hiểu rằng mình nên lựa chọn sáng suốt hơn. Và cha anh, người từng đá 81 trận cho Liverpool ở cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, ủng hộ quyết định đó.

Tom Ince là một trong 5 tân binh của Crystal Palace ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, bên cạnh Wayne Hennessey, Scott Dann, Jason Puncheon và Joe Ledley. Trong khi đó, Liverpool không mang về được gương mặt mới nào sau khi thương vụ Yevhen Konoplyanka (Dnipro) đổ bể vào phút chót.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm