Bóng đá Tây Ban Nha

Chuyển nhượng mùa Hè: Real Madrid tạm dừng bước

11/07/2009 19:10 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) -  Sau khi chiêu mộ thành công Karim Benzema, Real Madrid đã tạm dừng công cuộc chuyển nhượng vũ bão. Thế nhưng đáp lại sự “nghỉ xả hơi” của đội bóng Hoàng gia, các đối thủ khác ở Tây Ban Nha vẫn chỉ hài lòng với những bản hợp đồng vừa và nhỏ. Có thể khẳng định chắc chắn, số tiền mà Real Madrid chi ra trong mùa Hè này sẽ còn lớn hơn tổng chi của 18 đội bóng còn lại tại Liga BBVA cho việc tăng cường lực lượng.

Đội hình Galacticos sắp hoàn tất

Với Benzema cho vị trí trung phong, Florentino Perez đã sắp hoàn tất đội hình mơ ước mà ông đã vạch ra. Nếu Real Madrid chơi với đội hình 4-4-2, Kaka và Ronaldo sẽ sắm vai hai tiền vệ tấn công ở hai cánh, Benzema sẽ đá cặp với Raul Gonzalez (hoặc là Gonzalo Higuain) trên hàng công. Nếu Real chơi 4-2-3-1 với một mũi nhọn là Benzema, Ronaldo sẽ đá lệch trái, Kaka sẽ đảm trách vị trí “số 10” và nếu cánh phải Real không thể chiêu mộ được Franck Ribery thì cả Arjen Robben và Wesley Sneijder đều có thể trám vào. Như vậy Real Madrid chỉ cần tìm thêm một tiền vệ trung tâm nữa đá cạnh Lassana Diarra nữa là hoàn tất đội hình. Và Xabi Alonso đang là ứng viên số một cho vị trí đó. Có thể nói, Liga đang đón chờ thêm một ngôi sao nữa từ Premier League và nếu Alonso rời Anfield để cập bến Bernabeu, ta một lần nữa sẽ được thấy rõ cán cân giữa Premier League và Liga BBVA hiện nay ra sao.

Real Madrid “tạm nghỉ” sau khi có được Benzema

Chính vì chỉ cần thêm một mình Alonso nữa (vụ Ribery, Bayern đã “hét” giá đến 80 triệu euro và Real Madrid xem như đã bỏ cuộc) nên Perez đang tính toán rất kỹ lưỡng và không có gì phải vội vàng. Bây giờ, nhiệm vụ của họ là đẩy đi càng nhiều cầu thủ thừa càng tốt để đảm bảo “quota” 25 cầu thủ đăng ký cho mùa bóng mới. Các cầu thủ không muốn rời Real Madrid cũng không được vì năm sau đã là World Cup và họ chắc chắn sẽ không muốn đánh cược với một suất đến Nam Phi. Klaas-Jan Huntelaar đang được nhiều CLB lớn theo đuổi, tương tự như thế là Sneijder. Các cầu thủ Hà Lan còn lại cộng thêm Gabriel Heinze, Michel Salgado đều thuộc diện để bán.

Liga BBVA vẫn im lìm

Các CLB hàng đầu khác tại Liga BBVA vẫn chưa thật sự nhập cuộc mùa chuyển nhượng này. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu rõ ràng đã ảnh hưởng nhất định đến các đại gia mà những mùa trước vẫn chi tiền tấn. Họ chủ yếu đi mượn hoặc nhanh tay chộp lấy những cầu thủ đã mãn hạn hợp đồng với đội bóng cũ. Nhìn chung, các CLB năm nay rất chú tâm chăm lo cho hàng thủ. Atletico, sau khi mất cả 2 thủ môn Leo Franco (đầu quân cho Galatasaray), Gregory Coupet (hồi hương bắt cho PSG), đã mang về thủ môn đầy triển vọng Sergio Asenjo từ Valladolid với giá 4 triệu euro. Ngoài ra còn kể thêm trung vệ Juanito từ Real Betis đến theo dạng chuyển nhượng tự do và Leandro Cabrera - hậu vệ của đội U-20 Uruguay.

Hợp đồng gần nhất và đáng chú ý nhất của Sevilla mùa Hè này là Didier Zokora. Tiền vệ này đến từ Tottenham với mức phí chưa được tiết lộ. Villarreal mua trung vệ Ivan Marcano từ Racing Santander và tiền đạo trẻ đầy triển vọng Jefferson Montero của đội tuyển Ecuador. Valencia tuy trong cơn khủng hoảng vẫn kịp mang về những mặt hàng giá rẻ như thủ môn Miguel Moya (Mallorca), hậu vệ Bruno Saltor (Almeria) và Jeremy Mathieu (Toulouse). Ở các đội nhóm dưới, tình hình mua bán còn kém nhộn nhịp hơn. Họ hài lòng với những tân binh vừa phải và những cầu thủ mượn từ những đội bóng khác.

Villa chưa rõ tương lai

Sẽ còn tốn nhiều thời gian nữa, David Villa mới biết chắc được là mùa tới anh sẽ tiếp tục ở lại Valencia hay sang đầu quân cho một CLB khác (có thể là Barcelona). Sự trở lại của Vicente Soriano đã tạo ra một bước ngoặt cực kỳ lớn lên những thương lượng đang tiến triển giữa Barcelona và chân sút số một của đội tuyển Tây Ban Nha. Với sự chống lưng của công ty Inversiones Dalport, Soriano đảm bảo sẽ trả hết nợ cho CLB mà không phải bán đi bất kỳ một ngôi sao nào.

Đó quả là một thông tin chấn động. Thật khó tưởng tượng là trong thời buổi kinh tế eo hẹp như hiện nay lại có một công ty chịu rót đến 500 triệu euro để mua lại sân Mestalla của Valencia, lại trả luôn những món nợ đang gần đến ngày đáo hạn vay từ ngân hàng Bacanja. Sau thời gian tìm hiểu, người ta cũng có được một vài thông tin của Inversiones Dalport. Đó là một công ty đầu tư có trụ sở tận… Uruguay. Trong quá khứ, cái tên Inversiones Dalport dính đến không ít bê bối, chẳng hạn như nhận tiền của đối tác rồi… biến mất tăm. Inversiones Dalport có thể rót ra nửa tỷ euro, nhưng họ không đủ tiền để mua được một website đàng hoàng cùng một tên miền minh bạch. Không những thế, logo của Inversiones Dalport còn bị nghi là ăn cắp từ một cuốn sách… dạy vẽ của trẻ em. Khi người ta tìm đến số điện thoại ghi trên các chứng từ của công ty này thì chẳng thấy ai bắt máy. Những thông tin ấy tạo cho người ta cảm giác Inversiones Dalport là… một công ty ma và câu hỏi liệu Valencia có được cứu thật sự hay không vẫn còn lơ lửng.

Trong mớ bòng bong ấy, các cầu thủ Valencia vốn trung thành cũng không khỏi dao động. Villa ngày càng tỏ ra sốt ruột, Juan Mata từ chối gia hạn hợp đồng trong khi David Silva vẫn còn nằm trong tầm ngắm của Real Madrid. Ở đội đương kim vô địch Barcelona, tình hình cũng không có gì sáng sủa hơn. Hơn một tuần từ khi thị trường chuyển nhượng mở cửa mà Barcelona vẫn chưa có một tân binh nào. Bên cạnh đó, họ cũng chưa đẩy được Samuel Eto’o và các cầu thủ mà Pep Guardiola không còn cần như Alexander Hleb, Eidur Gudjohnsen. Sự bị động của Barcelona và sự chi tiêu dè xẻn của các CLB khác đang làm cho thị trường chuyển nhượng Liga BBVA năm nay trở nên chán nản. Nếu không có Real Madrid cùng sự trở lại Florentino Perez, phiên chợ cầu thủ mùa Hè năm nay thật buồn biết bao!
 
Trần Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm