Roy Keane lại nói xấu về Sir Alex: 'Tôi đã khóc khi ông ấy tống khỏi Man United'

09/12/2013 22:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Người học trò cũ của Sir Alex cho rằng vị cựu HLV người Scotland vẫn đang cố kiểm soát Man United, dù rằng ông không còn cầm quân ở Old Trafford nữa.

Roy Keane cũng cho rằng người thầy cũ của mình có "cái tôi" quá lớn. Man United đã có một khởi đầu đầy khó khăn sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Dưới sự dẫn dắt của David Moyes, Man United đã thua 3 trận ở Old Trafford và đang xếp thứ 9 trên BXH Premier League. "Mọi thứ xoay quanh việc kiểm soát và quyền lực. Sir Alex vẫn cố gắng đấu tranh vì chúng bây giờ, thậm chí khi ông ấy đã không còn là HLV. Ông ấy có cái tôi quá lớn", cựu cầu thủ của Man United cho biết.


Roy Keane hồi còn khoác áo Man United - Ảnh: Getty

Anh cũng nói thêm rằng mối quan hệ giữa mình và Sir Alex là "không tồn tại". Roy Keane cũng không thích việc Sir Alex khen ngợi anh trong cuốn tự truyện của ông là "che lấp mọi lá cỏ trên sân" trong trận đấu với Juventus ở bán kết lượt đi Champions League năm 1999: "Những điều giống như vậy là sỉ nhục tôi. Tôi cảm thấy bực mình khi người ta trích dẫn như thế về tôi. Nó giống như khen người đưa thư về việc đưa thư".

Keane cho biết anh đã khóc trong xe khi bất ngờ bị Sir Alex tống khỏi Man United sau khi phát biểu thẳng thắn trên TV về đồng đội: "Dĩ nhiên tôi đã bị sốc. Tôi đã khóc hai phút khi ở trong xe. Nhưng tôi đã tự nhủ rằng phải chấp nhận vì cuộc sống. Tôi đã ra đi tay trắng. Tôi không có CLB liên hệ và tôi bị chấn thương. Tôi đã nói với David Gill rằng tôi bị chấn thương vì thi đấu cho Man United. Tôi có thể thi đấu một vài năm nữa cho Man United."

Theo Keane, điểm mạnh nhất của Sir Alex là "sự nhẫn tâm" và điểm yếu nhất của ông là "sự trung thành". Khi Sir Alex nghỉ hưu, Keane tiết lộ rằng mình và con trai đã mua vé cả mùa ở Old Trafford.

Sơn Tùng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm