Jordi Alba: Tạm biệt Valencia, tôi phải "về nhà" rồi!

04/07/2012 10:06 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Sau khi trải qua lễ ăn mừng chức vô địch Euro 2012 cùng các đồng đội tuyển TBN tại thủ đô Madrid, vào đêm hôm qua (giờ dịa phương), hậu vệ trái Jordi Alba – bản hợp đồng mới của FC Barcelona trong mùa hè này, đã quay lại Valencia để nói lời chào tạm biệt đội bóng nơi anh đã gắn bó gần 5 năm nay.



Jordi Alba - Ảnh: Getty

Phát biểu trong cuộc họp báo chia tay Valencia trước khi lên đường trở về mái nhà xưa – FC Barcelona, để trải qua đợt kiểm tra y tế và ký kết vào bản hợp đồng mới cũng như ra mắt trong màu áo đội bóng mới, Alba đã có những bộc bạch đầy cảm động về quá khứ, hiện tại và tương lai: “Tôi bắt đầu mọi thứ tại quê nhà L’Hospitalet (Catalunya), sau đó tôi trải qua 8 năm trong màu áo đội trẻ của Barcelona. Tại đó, tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi học được rằng không bao giờ được cúi đầu trước thất bại, và cho dù mình có phải ra đi, cũng phải ra đi trong thế ngẩng cao đầu. Tôi đã rời Barcelona, nhưng tôi tự tin vào bản thân mình. Thế rồi tôi đến Valencia, nơi đã cho tôi cơ hội, nơi giúp tôi trở thành một cầu thủ như ngày hôm nay, được thi đấu ở giải hạng nhất và tôi biết ơn về điều đó. Giờ đây, tôi lại được trở về nhà, cùng với gia đình mình, bên cạnh những người thân thuộc.”

“Tôi sẽ phải chia tay những người bạn tại Valencia này, tôi cảm thấy buồn về điều đó, nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để tôi được quay trở về nhà, và điều đó là quan trọng với tôi. Valencia cũng sẽ mãi là nhà của tôi.” Alba xúc động nói tiếp.

Rồi anh hồi tưởng lại quá khứ: “Khoảng thời gian tôi gắn bó tại đây luôn thật đẹp đẽ. Tôi còn nhớ đó là năm tôi 18 tuổi, khoảnh khắc ấy thật quý báu; tôi nhớ ngày mình được ra mắt trong màu áo Valencia tại sân Mestalla, cảm giác thật khó tả. Tôi đã được sống trong những giai đoạn tuyệt vời của sự nghiệp cầu thủ, được chơi bóng tại La Liga. Valencia đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, cả về mặt cầu thủ lẫn về mặt con người. Tôi sẽ mãi biết ơn CLB.”

Cụ thể hơn, Alba dành lời cảm ơn chân thành đến cựu HLV Unai Emery của Valencia, người đã có công lớn trong việc phát triển tài năng của anh: “Emery là người đã giúp tôi mọi điều. Khi tôi được ông lựa chọn để thi đấu bên cánh trái, đã có rất nhiều sự chỉ trích, nhưng ông đã luôn bảo vệ tôi, và cuối cùng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Sự thay đổi ông mang đến cho tôi đã giúp tôi được như ngày hôm nay, được chơi trong màu áo tuyển quốc gia. Emery là nhân tố chính, là HLV để lại dấu ấn trong tôi nhiều nhất, đặc biệt là người đã cho tôi sự tự tin vào chính mình.” Bên cạnh đó, Alba cũng cảm ơn đến HLV Jose Jimenez, người đã quyết định chiêu mộ anh.

Cuối cùng, về việc được góp mặt trong danh sách 22 cầu thủ trù bị cho đội hình Olympic TBN tại London vừa được công bố cũng trong hôm qua, Alba nói: “Tôi còn trẻ và tôi nghĩ mình đủ khả năng để đương đầu với những thách thức mới.”

Trước khi chào từ biệt lần cuối, Alba đã được CLB Valencia trao tặng kỷ niệm chương hình SVĐ Mestalla. Bên cạnh đó, GĐ Fernando Giner của Valencia cũng đã gửi lời cảm ơn và chúc may mắn đến Alba trong màu áo Barca.

Hoàng Thông (theo SPORT và Mundo Deportivo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm