Villas - Boas đã sẵn sàng vào cuộc đua sau khi hoàn thiện BHL

29/06/2011 22:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Roberto Di Matteo chính thức gia nhập Chelsea với tư cách là trợ lý HLV số 2, điều đó có nghĩa tân HLV Andre Villas - Boas đã có được những phụ tá quan trọng mà ông muốn có. Khi bộ máy huấn luyện đã được hoàn tất cũng là lúc "Mourinho đệ nhị" bắt đầu nghĩ về những danh hiệu.

Một "nhóm đặc biệt"

Chỉ vài giờ sau khi Villas - Boas thừa nhận ông đã liên hệ với Roberto Di Matteo về vai trò trợ lý HLV, nhà cầm quân đang dẫn dắt West Brom đã không thể cưỡng lại lời đề nghị hấp dẫn này. Roberto Di Matteo đã chính thức đến Chelsea và về cơ bản, Villas - Boas đã có được những phụ tá mà ông muốn có.

Bộ máy huấn luyện mới của Chelsea - Ảnh Getty

Trước đó, Jose Mario Rocha, Steve Holland và Daniel Sousa đã chia nhau những cương vị mới trong ban huấn luyện của Chelsea và Di Matteo được coi là mảnh ghép cuối cùng trong bộ máy mà Villas - Boas cho là một "nhóm đặc biệt".  "Nếu bạn nhìn vào đội ngũ kĩ thuật mà tôi đang có cùng với sự bổ nhiệm mới nhất là Roberto, ai cũng có thể nhận ra họ là những người có chất lượng", Boas tự tin khi nói về các cộng sự trên tờ Daily Mail (Anh).

"Nhóm đặc biệt" của Boas sẽ bao gồm Jose Mario Rocha, người đóng vai trò chuyên gia thể lực, Daniel Sousa - chuyên gia theo dõi và nghiên cứu các đối thủ (công việc mà Boas đã từng làm dưới thời của Jose Mourinho), Steve Holland - HLV của đội dự bị - trong khi Roberto Di Matteo sẽ là "cánh tay phải" trong công tác huấn luyện đội chính của Boas.

Đương đầu với thách thức và hướng tới danh hiệu

Là người được kì vọng, Villas - Boas ý thức được phía trước sẽ là áp lực. "Kì vọng luôn rất lớn. Chúng tôi muốn đoạt các danh hiệu và đây sẽ là thách thức mà Chelsea phải đối mặt. Mọi người luôn muốn có điều tốt nhất cũng như chờ đợi những danh hiệu càng sớm càng tốt. Sự kì vọng ở Chelsea cũng như của các đội bóng khác. Thách thức luôn có trong công việc mà bạn làm. Đó cũng chính là thách thức tôi đang đối mặt ở Chelsea".

Boas được nhắc tới như "hậu duệ" của Jose Mourinho nhưng nhà cầm quân 33 tuổi lại không muốn vậy. Khi được hỏi về những danh hiệu, ông đã thẳng thắn bày tỏ trước giới truyền thông. "Tôi sẽ chờ đợi những cầu thủ của mình sẽ mang lại thành công. Tôi hy vọng sẽ có được những danh hiệu cùng với Chelsea. Tất nhiên, sẽ không thể làm được với một cá nhân riêng lẻ. Chúng tôi là một tập thể và sẽ cùng nhau hướng tới những thành công".

Villas - Boas đã từ chối nói về kế hoạch đánh bóng thương hiệu ở sân chơi Premier League để có thể sánh ngang được với HLV vĩ đại Alex Ferguson, người đang già hơn ông tới 36 tuổi. "Tôi chưa nghĩ đến chuyện sẽ đi theo con đường của Sir Alex. Nhiệm vụ của tôi là phải đưa Chelsea đến với những danh hiệu".

Cuối cùng, khi nói về đội bóng cũ Porto, Boas cho rằng không dễ để nói lời chia tay với đội bóng đã đưa ông tới với những thành công. "Thật khó để đưa ra quyết định. Porto là đội  bóng tôi yêu mến. Tôi luôn cảm thấy hài lòng khi làm việc ở đây".

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm