Bóng đá Việt

Chuyển nhượng BĐVN: Nghèo đi câu, giàu đi săn

06/09/2008 22:33 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Sau kỷ lục của Huy Hoàng giờ đến những con số điền vào sau 9 số 0 để “câu” Công Vinh khiến Sông Lam Nghệ An có dấu hiệu đuối khi lực câu của nhiều đại gia quá mạnh. Nhiều CLB khác đang điêu đứng bởi chiến dịch đồng tiền đang làm mờ mắt cầu thủ. Cũng có thể gọi đấy là những con thiêu thân trong thị trường chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam trong cơn sốt ảo.

1/. Tin Vinakansai.Ninh Binh sau mùa giải 2008 thất bại lại đổ tiền săn cầu thủ khiến nhiều người trong giới lạnh người. Đội bóng non trẻ và một ông chủ máu làm chuyên nghiệp giờ là địa chỉ đỏ hút nhiều cầu thủ VN chạy về đấy bằng lực hút TIỀN. K.Khánh Hòa từng nổi lên là một đội bóng ngổ ngáo có nhiều cầu thủ trẻ năng động và nhiệt tình giờ đi một lúc 4 trụ cột Trọng Bình, Tấn Điền, Hữu Chương và thủ môn Đức Hùng trong đó có người vừa ráo án treo của Khánh Hòa liên quan đến trận đấu bị nghi ngờ là tiêu cực. Trước đó và sau đó, đại gia này đã có sự phục vụ của trung vệ đội phó Lưu Ngọc Hùng (từ TMN.CSG về) và Hà Hoàng Đảm, Mykola (từ XMCT.TH) sang…

Một rừng "sao" đổ về V.NB hợp với rừng "sao" mà mùa trước họ hút hàng từ V-League chưa chắc đã biến V.NB thành một đội bóng mạnh, nhưng chắc chắn đang làm nhiều thị trường chuyển nhượng VN sốt ảo và cầu thủ nhiều người không biêt giá trị thật của mình ở đâu.

2/. Đồng Tháp sau chiến thắng Boss Bình Định trong trận Play-off giờ lại hồi hộp trong cuộc đàm phán với những trụ cột hết hợp đồng. Với cách tính quy ra thóc của bóng đá miền Tây chân chất, rõ ràng kiểu làm bóng đá "liệu cơm gắp mắm" của Đồng Tháp đang đứng trước nguy cơ chảy máu hàng loạt khi nhiều đại gia sẵn sàng rút ruột bằng những chuyến đi săn với khoản ứng trước bằng động tác lót tay vài tỷ cho một cái gật đầu “về với anh, chế độ tốt”.

Đồng Tháp bây giờ cứ mỗi mùa lại lo đối chọi với nạn rầy nâu và cả những kẻ đi săn nóng.

Đồng Tháp bây giờ cứ phải uốn lưỡi năn nỉ cầu thủ ở lại với cái tình mà vẫn phải tính toán làm sao đưa tiền lót tay lẫn tiền lương lên mức tương đối để các "cậu ấm" gật đầu.

Đồng Tháp tính chuyện câu cầu thủ bằng cái cần câu rất nhỏ và rất mỏng và rõ ràng trong cuộc đấu với những “thợ săn” dùng “hàng nóng” thì Đồng Tháp đang mệt mỏi trong cuộc hơi không cân sức.

3/. Chuyện Lê Công Vinh mùa trước đã thành hàng “khủng” khi có đại gia ngỏ lời với cái giá 6 tỷ làm vốn, còn lương thì không dưới 30 triệu đồng/tháng giờ lại khiến đội bóng chủ quản SL.NA hoảng trong việc chạy tiền để giữ tiền đạo số 1.
 
Công Vinh giờ đã lên 8 tỷ lót tay và thị trường cầu thủ đang sốt ảo khi chuyển từ giai đoạn câu sang săn. Ảnh: QUANG THẮNG.

Vinh chưa chính thức lên tiếng nhưng không phải Vinh không tính khi biết cái giá của mình còn có thể lên nữa theo thời gian bởi ngoài việc cần Vinh phục vụ, có đại gia còn tức nhau tiếng gáy bắt đầu từ giá nền 6 tỷ.

Bây giờ nghe làng chuyển nhượng nói Vinh đã lên 8 tỷ và có thể còn lên nữa.

Việc lên giá của một ngôi sao đúng ra phải là tín hiệu mừng, nhưng chuyện chuyển nhượng vừa qua đã gặp nhiều phản ứng bởi sự phá giá ấy cũng đồng nghĩa phá bóng đá VN.

Nó thực sự không kích thích sự phát triển đồng bộ mà là phá nhau bằng cách lấy người mạnh về mình cũng là làm yếu đối phương. Nguy hiểm hơn là nhiều khi cầu thủ đã trở thành công cụ để đồng tiền “chạy” từ chỗ này sang chỗ khác trong bài toán kinh doanh và hợp thức hóa đồng tiền.

Hoàn toàn có thể đặt ra rằng liệu mục đích mua của các đại gia có đơn thuần chỉ là chuyện đá bóng?

ĐĂNG HUY

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm