Chuyển nhượng ở Bernabeu: Madrid, đừng coi thường những 'Makelele'!

25/05/2014 15:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới triều đại của Florentio Perez, Real Madrid đã giành được không ít danh hiệu. Nhưng điều khiến người ta nhớ nhất ở Bernabeu trong giai đoạn này không phải là các danh hiệu, mà là chính sách “Galacticos” của Perez.  

Thực tế đã chứng tỏ rằng đây không phải là một chiến lược đúng đắn của Real Madrid, khi mà họ đã phải chờ tới 12 năm để vô địch châu Âu, dù đã đổ ra cả tỷ euro. Đã đến lúc Perez và đội bóng Hoàng gia thay đổi?

Galacticos, đặc sản của Florentio Perez

Perez không phải là một người đàn ông của bóng đá. Ông là một doanh nhân và có phẩm chất của một chính trị gia. Vì thế, cách làm bóng đá của ông cũng khác biệt, mà chính sách “Galacticos”, vốn được dùng để Real chiêu mộ những cầu thủ hay nhất thế giới mỗi năm, là một ví dụ tiêu biểu.

Luis Figo năm 2000, Zinedine Zidane năm 2001, Ronaldo năm 2002, và David Beckham năm 2003. Mỗi năm, Real đã chiêu mộ một ngôi sao đẳng cấp thế giới như thế trong nhiệm kỳ đầu tiên của Perez. Ông gọi đó là chiến lược ‘Zidanes y Pavones’, tức một đội bóng bao gồm những siêu sao hàng đầu và được bổ sung bằng những cầu thủ “cây nhà lá vườn” như Francisco Pavon.

Perez kỳ vọng rằng lò Castilla sẽ cung cấp đủ “những Pavon” mà Real cần để phục vụ chính sách “Galacticos”. Nhưng kể từ Iker Casillas cho tới Alvaro Arbeloa, không có thêm một cầu thủ nào trưởng thành từ lò đào tạo trẻ khẳng định được vị trí của mình ở đội một nữa. Lò La Masia của Barca là một ngoại lệ, nhưng hãy nhìn vào những cầu thủ trẻ đã rời Castilla: Borja Valero, Esteban Cambiasso, Javi Garcia, Samuel Eto’o, Roberto Soldado, Juanfran, Juan Mata, Alvaro Negredo. Lẽ ra Real đã có thể tạo ra một “dải ngân hà” của riêng họ, nhưng thay vào đó, họ mê mẩn với nhưng siêu sao có thể giúp họ bán được áo.

Bài học từ Makelele

Trong ngắn hạn, Real vẫn thành công với chính sách của Perez. Nhưng vấn đề của Real bắt đầu nảy sinh sau khi Claude Makelele ra đi bởi đội bóng đã từ chối tăng lương cho anh, dù ở một mức rất khiêm tốn. “Kỹ thuật của anh ta chỉ ở mức trung bình. Anh ta còn chẳng chuyền nổi một quả bóng quá 3 mét”, Perez từng nhận xét về Makelele.

Thống kê cho thấy, trong số gần 1,3 tỷ euro mà Real đã chi từ năm 2000 cho tới nay, chỉ có 221,5 triệu euro dành cho hàng thủ (hàng tiền vệ là 584,9 triệu, hàng công 482,5 triệu). Một thống kê nữa gây sốc: Real đã không mua một hậu vệ nào trong 5 mùa giải liên tiếp, điều mà họ chỉ chấm dứt vào mùa Hè năm 2004 khi chiêu mộ Jonathan Woodgate.

Kết quả? Từ năm 2004 cho tới 2010, Real không một lần giành chiến thắng ở vòng knock-out Champions League (đều bị loại từ vòng 1/8). Sự kiên nhẫn là một điều xa xỉ với Real trong giai đoạn này khi họ là đội thay HLV nhiều nhất trong số các đội bóng hàng đầu châu Âu, với 12 lần kể từ năm 2002 tới nay.

“Họ mua những cầu thủ giỏi nhất, nhưng không phải là những người giỏi nhất mà HLV cần ở mỗi vị trí. Chẳng tốt đẹp gì khi sở hữu một dàn nhạc với 10 tay guitar giỏi nhất mà không có một người chơi piano nào. Real Madrid có những tay guitar giỏi nhất, nhưng nếu tôi yêu cầu họ chơi piano, họ chẳng biết phải chơi thế nào. Ông ta (Perez) đã bán những cầu thủ mà tôi cho là quan trọng”, Manuel Pellegrini phàn nàn sau khi ông bị Real sa thải chỉ sau 1 mùa.

Không biết phòng ngự là điểm yếu khiến Real luôn phải trả giá. Họ bị thủng lưới ngay cả trong những trận thắng tưởng như là dễ dàng: 7-3 trước Sevilla mùa này, 6-2 trước Malaga mùa trước, 6-3 trước Valencia năm 2011, và rất nhiều tỷ số 4-3 hay 4-2 nữa. Vì vậy, khi gặp những đội biết phòng ngự hoặc ở vòng knock-out Champions League, Real rất dễ sụp đổ.

Bạn có thể vô địch mà không cần hàng công hay nhất, nhưng nếu chỉ có một hàng thủ quá yếu kém, bạn hãy quên nó đi. 

5 Real đã không mua một hậu vệ nào trong 5 mùa giải liên tiếp, điều mà họ chỉ chấm dứt vào mùa Hè năm 2004 khi chiêu mộ Jonathan Woodgate.

12 Real Madrid là đội thay HLV nhiều nhất trong số các đội bóng hàng đầu châu Âu, với 12 lần kể từ năm 2002 tới nay.

221,5 Trong số gần 1,3 tỷ euro mà Real đã chi từ năm 2000 cho tới nay, chỉ có 221,5 triệu euro dành cho hàng thủ (hàng tiền vệ là 584,9 triệu, hàng công 482,5 triệu).


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm