Xung quanh bàn thắng gây tranh cãi của Nani: Lỗi của trọng tài, lỗi của Gomes

01/11/2010 11:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những tranh cãi đã liên tiếp nổ ra sau khi Nani nâng tỷ số lên 2-0 cho Quỷ đỏ với pha đặt bóng kiểu "mời anh xơi" của thủ thành Heurelho Gomes trong vòng cấm địa. Phải chăng Spurs đã phải nhận một bàn thua oan nghiệt?

Hãy cùng xem lại pha bóng đó. Sau một pha xuống bóng ở phút 84, Nani bị một hậu vệ Spurs tác động từ đằng sau (kéo áo). Anh ngã xuống sân và nghĩ rằng đội nhà sẽ được hưởng một quả phạt đền. Chính vì thế, tiền vệ này đã dùng tay vơ lấy bóng và định bước lên chấm 11m. Tuy nhiên trọng tài Clattenburg đã không thổi phạt. Trong khi đó, do nhìn thấy trọng tài biên Simon Beck phất cờ, thủ thành Gomes ngỡ rằng đội nhà được hưởng phạt do Nani chạm tay vào bóng. Chính vì thế, anh đã đặt trái bóng xuống, lùi lại lấy đà mà không quan tâm đến việc đối phương đứng sát ngay cạnh đó.

Tình huống dẫn đến bàn thắng gây tranh cãi của Nani, Ảnh Getty

Bản thân Nani ban đầu cũng không nghĩ rằng đó là một pha bóng sống. Nhưng sau khi phát hiện trọng tài chính chưa cắt còi, anh đã quay lại và sút bóng vào khung thành trống. Xét về luật, đó là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ bởi ở trên sân, mọi quyết định của trọng tài chính phải được tôn trọng. Việc các cầu thủ M.U nghe theo còi trọng tài chính, chứ không nhìn theo cờ trọng tài biên là điều hiển nhiên.

Cái cách để thủng lưới khá "hồn nhiên" của Spurs phần nào đã lý giải việc họ luôn yếu bóng vía trước các đại gia. Nhưng nếu trách thì chỉ có thể trách trọng tài, chứ khó có thể trách Nani. Clattenburg đã không theo dõi được tình huống Nani chạm tay vào bóng, nhưng sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, ông vẫn bảo lưu quyết định của mình. Đó chính là sai lầm. "Nani đã chạm tay vào bóng, trợ lý trọng tài chứng kiến rõ ràng. Tôi nghĩ Mark Clattenburg là một trọng tài giỏi, nhưng ông ấy đã nhầm lẫn. Đó là một quyết định đầy tai tiếng và khiến trận đấu kết thúc một cách lố bịch", Harry Redknapp than vãn. Sir Alex thì tỏ ra thông cảm với ông bạn già, nhưng vẫn cho rằng Nani không sai, bởi anh chỉ nghe theo còi mà thôi: "Nani đã quay lại nhìn trọng tài và trọng tại ra hiệu trận đấu tiếp tục. Cậu ấy còn có thể làm gì khác ngoài việc đưa bóng vào lưới? Bạn có thể nhìn vào trọng tài chính, trợ lý trọng tài và đổ lỗi cho họ, nhưng thủ môn (Gomes) phải là người nắm rõ tình hình. Cậu ấy là thủ môn giàu kinh nghiệm. Tôi cho rằng cậu ấy đã nhầm lẫn".

T.C



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm