(TT&VH Online) – Hậu vệ Wes Brown nhiều khả năng sẽ trở thành “nạn nhân” đầu tiên trong kế hoạch tái thiết lại lực lượng của HLV Alex Ferguson.
Pha lập công của Rooney - Ảnh Getty
Wes Brown, 31 tuổi, đã từ lâu không còn là ưu tiên của chiến lược gia người Scotland vì trước cầu thủ này còn những lựa chọn khác như anh em nhà Da Silva và John O'Shea. Dù đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế để tập trung cho Man United nhưng với việc không được ra sân thi đấu thường xuyên, ngày chia tay của Wes Brown với đội bóng mà anh đã gắn bó từ đầu sự nghiệp sắp đến. Theo tờ Mirror, Everton và Sunderland đều rất quan tâm tới Wes Brown. Nếu ra đi, thương vụ này có thể mang lại cho Man United 3-5 triệu bảng.
Liên quan tới Man United, Blackburn đang thu hút sự chú ý của dư luận khi chấm sút phạt đền mà Rooney đã sút để gỡ hòa 1-1 trong trận đấu áp chót của giải ngoại hạng Anh, vốn mang về một điểm để M.U chính thức vô địch lần thứ 19, đang được đặt giá 1 triệu bảng trên eBay. Cổ động viên Eddie Maxwell đã thuyết phục được các nhân viên bảo dưỡng mặt sân Ewood Park nhượng cho anh mảng cỏ có chấm sút phạt đền đó khi BLĐ Blackburn dự định tiến hành cải tạo lại mặt sân sau một mùa bóng.
Ngay sau đó, Eddie Maxwell đã đăng bán mảng cỏ có chấm sút phạt 11m lên eBay và trong buổi đấu giá đêm 1/6, đã có người đặt giá 999.950,63 bảng vốn có thể giúp mảng cỏ này trở thành mảng cỏ đắt giá nhất trên thế giới. Dù lo ngại có một số kẻ cố tình đẩy mức giá lên cao song Eddie Maxwell hy vọng anh sẽ thu về được khoảng 200.000 bảng từ thương vụ của mình. Eddie Maxwell cho biết anh sẽ chia sẻ số lợi nhuận thu về với các hoạt động của CLB Blackburn Rovers: “Tôi không tin nổi với những gì đang diễn ra. Tôi biết có một số người không thực sự muốn mua nhưng vẫn trả giá. Tuy nhiên, tôi tin rằng mảng cỏ có in dấu ấn của Wayne Rooney sẽ giúp tôi thu về một khoản để đóng góp cho CLB”.
Anh Hiển (Tổng hợp)