Phim

Chuyện kì lạ về 'siêu sao' không biết mình nổi tiếng

17/05/2014 09:31 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Sau bước chạy đà mỹ mãn tại LHP Sudance, giải BAFTA, bộ phim tài liệu Searching For Sugar man đã tiến tới giành được giải Oscar danh giá, trở thành 1 trong 10 phim xuất sắc nhất 2012. Phim vừa chính thức được trình chiếu tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ Festival phim châu Âu diễn ra từ ngày 16/5 đến 31/5, Searching For Sugar man sẽ được trình chiếu tại tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM.

Cuộc tìm kiếm giọng ca bí ẩn

Sugar man là tên một ca khúc do Sixto Rodriguez viết vào những năm 1970. Thời trẻ Sixto Rodriguez nuôi mộng xây dựng sự nghiệp âm nhạc tại Mỹ. Sau nhiều nỗ lực bất thành, Rodriguez "sợ thất bại", thấy âm nhạc không phải là kế sinh nhai lâu dài, đã quyết định từ bỏ sự nghiệp. Ông chọn nghề công nhân xây dựng, chuyên đi phá dỡ các công trình.


Sixto Rodriguez hồi trẻ

Rodriguez hoàn toàn không biết rằng qua kênh băng đĩa lậu, các ca khúc do ông sáng tác và thể hiện đã tới Nam Phi. Ở đây, người dân hâm mộ âm nhạc của Rodriguez cuồng nhiệt, thậm chí còn dùng ca khúc của ông làm "vũ khí" chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid.

Tuy nhiên, người hâm mộ Nam Phi không hề có bất cứ thông tin gì về Rodriguez. Thậm chí họ còn tin rằng người "nghệ sĩ bí ẩn" đã tự sát. Mãi sau này có 2 người hâm mộ tên Stephen "Sugar" Segerman và Craig Bartholomew Strydom đứng ra mở cuộc truy tìm "Sugar man". Tên của bộ phim tài liệu Searching For Sugar man (Tìm kiếm Sugar man) đã kể lại hành trình của 2 fan này.

Vào năm 1996, thời kỳ Internet còn trong giai đoạn sơ khai, con gái của Rodriguez tên Eva tình cờ truy cập trang web do Segerman lập ra, nhằm tìm kiếm thông tin về "Sugar man". Cô đã liên hệ với Segerman, thông báo rằng cha mình vẫn còn sống.

Không lâu sau đó Segerman đã đến thăm Rodriguez tại nhà riêng ở Detroit, Mỹ. Năm 1998, Rodriguez và con gái lần đầu tới Nam Phi. Tại đây, ông được chào đón như ngôi sao nhạc rock. Buổi biểu diễn của ông có tới 5000 khán giả đến xem!

Nhưng ở Mỹ sẽ chẳng ai biết đến Rodriguez nếu không có bộ phim tài liệu Searching For Sugar man.


Đạo diễn Malik Bendjelloul

Câu chuyện để đời của Malik Bendjelloul

Sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển, từ nhỏ đạo diễn Malik Bendjelloul đã được tiếp xúc với phim ảnh. Lớn lên anh theo học tại một trường đại học về truyền thông đa phương tiện, sau đó bắt đầu làm các phim tài liệu ngắn cho Đài truyền hình quốc gia Thụy Điển.

Năm 2006 anh bỏ việc, đi vòng quanh châu Phi để tìm kiếm câu chuyện cho bộ phim tài liệu của riêng mình. Tại Cape Town, Nam Phi, anh gặp "Sugar" Segerman, và người đàn ông này đã kể lại hành trình tìm kiếm thông tin về Rodriguez.

Đạo diễn trẻ tin rằng anh đã tìm thấy một câu chuyện tuyệt vời. Anh bắt tay thực hiện bộ phim từ năm 2008.

Nhà phê bình của thời báo The New York Times, Manohla Dargis đánh giá: "Searching for Sugarman là một phim tài liệu cực kỳ hấp dẫn về người hâm mộ, về niềm tin, về sự bí ẩn của một nghệ sĩ đã thắp lên ánh sáng, niềm hi vọng trước khi biến mất".
Bộ phim được chiếu tại LHP Sudance vào 1/2012 được hoan nghênh nhiệt liệt. Sony Pictures Classics nhanh chóng thâu tóm quyền phát hành, và đây là một trong những thành công thương mại lớn nhất về phim tài liệu của năm 2012. Sau đó phim đã giành được hai giải thưởng danh giá: BAFTA và Oscar năm 2013.

Nhờ bộ phim, "bí ẩn" về Sixto Rodriguez đã được giải mã tại Nam Phi, và người Mỹ lúc này mới thực sự biết tới ông. Mới đây, tại Mỹ người ta chính thức mở cuộc điều tra vào hãng đĩa đã ký kết hợp đồng với Sixto Rodriguez. Nhiều dấu hiệu cho thấy trùm của hãng đĩa đã gian lận, phát hành 2 album của Rodriguez mà ông không hề biết. Và các bản copy đĩa lậu bằng cách nào đó đã sang được Nam Phi.

Vinh quang đã đột ngột trở về với Sixto Rodriguez khi ông bước vào tuổi 70. Thật đáng tiếc, người đã giúp Sixto Rodriguez kể câu chuyện của ông với toàn thế giới đã qua đời ở tuổi 36.

Trong thông cáo phát ra vào hôm 13/5, đồng chủ tịch hãng Sony Pictures Classics, Tom Bernard và Michael Barker chia sẻ: "Chúng tôi gặp Malik lần đầu tiên tại Liên hoan phim Sundance khi anh giới thiệu Searching For Sugarman. Giống hệt Rodriguez, Malik là một người có tài, luôn đi tìm kiếm những câu chuyện hay. Anh ấy không chạy theo danh tiếng, của cải, giải thưởng, mà chính giải thưởng đã tìm thấy anh ấy".

LHP châu Âu chính thức khai mạc vào 20h tối 16/5/2014 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia Hà Nội, diễn ra đồng thời tại Đà Nẵng, TP HCM. Bộ phim chiếu khai mạc là Để tình yêu dẫn lối. Trong 2 tuần liên tiếp, những bộ phim mới nhất từ 14 nước Châu Âu với đủ thể loại phim truyện (tâm lý, hài, hành động), phim tài liệu, hoạt hình... được trình chiếu tại các rạp chiếu phim tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.

LHP sẽ kéo dài đến 31/5/2014.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm