Paraguay: Giữa muôn trùng khó khăn

23/07/2011 11:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Thần may mắn đã quá mỉm cười với Paraguay khi tước đi 3 bàn thắng của Venezuela, giúp “Los Guaranies” hòa 5 trận vẫn vào chung kết. Nhưng giờ đây, dường như thầymay mắn đã ngoảnh mặt với thầy trò HLV Gerardo Martino khi đẩy họ vào muôn trùng khó khăn.

Nếu Uruguay lên ngôi vô địch, chắc hẳn họ sẽ nhắc đến Venezuela đầu tiên trong bài phát biểu cảm ơn. Chỉ riêng việc Venezuela chiến đấu hết mình, buộc Paraguay phải cày ải trong 120 phút cũng đủ khiến đội bóng của HLV Martino mệt lử khi bước vào trận chung kết. Nên nhớ ở vòng tứ kết, Paraguay cũng đã phải căng sức ra chống chọi những đợt tấn công liên tiếp của Brazil trong 120 phút. Phải trải qua hai trận đấu tra tấn thể lực chỉ trong một thời gian ngắn lại được nghỉ ít hơn một ngày, “Los Guaranies” khó có thể sung sức, chơi với 100% phong độ khi tiếp Uruguay. Là một bậc thầy, HLV Oscar Tabarez của Uruguay có thể sẽ sử dụng những cầu thủ mạnh mẽ để vắt kiệt sức đối thủ sau đó tung ra đòn quyết định.

Paraguay (phải) bước vào trận chung kết với muôn vàn khó khăn- Ảnh Getty

Còn một lý do khác “La Celeste” không thể không cảm ơn Venezuela đó là đã khiến Paraguay mất 3 gương mặt quan trọng. Sau trận bán kết, có lẽ do ức chế vì thi đấu hay hơn nhưng thua cuộc nên các cầu thủ Venezuela đã xông vào tấn công đối thủ. Không kiềm chế được, các cầu thủ và cả ban huấn luyện “Los Guaranies” đã đáp trả và phải nhận những án phạt rất nặng. Cụ thể, ngoài án phạt tiền 10.000 USD, Paraguay sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Martino cùng trợ lý Jorge Pautasso. Trước đó, tiền vệ Jonathan Santana cũng đã phải nhận 2 thẻ vàng, tức cũng không thể góp mặt trong trận chung kết.

Đây là những tổn thất vô cùng đáng tiếc với “Los Guaranies” cho phút thiếu kiềm chế của mình. Santana tuy không phải là một trụ cột nhưng là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, lại có thể lực tốt, có thể giúp đội nhà chống lại được Uruguay đang sung sức hơn. Nhưng sự vắng mặt của HLV Martino cùng trợ lý mới là một nỗi lo lớn. Ở vòng bảng, HLV này cũng đã từng bị đuổi ở trận gặp Brazil và không được chỉ đạo trận gặp Venenzuela. Thiếu chiến lược gia này, các cầu thủ Paraguay đã chơi sơ hở ở giai đoạn cuối, để đối thủ ghi liền 2 bàn chỉ trong 3 phút cuối. Nay lại vắng cả trợ lý, không rõ “Los Guaranies” sẽ xoay xở thế nào khi phải đụng độ với một đối thủ nhiều mưu mẹo như Uruguay.

Ban tổ chức Copa America 2011 đã không sai trong việc treo giò HLV Martino và trợ lý. Nhưng họ đã khiến mọi người ngỡ ngàng khi tha bổng cho tất cả các cầu thủ tham gia vào vụ ẩu đả trong khi đây mới là những người khơi mào cho cuộc chiến. Quyết định có phần nghiệp dư này cộng với những sự chuẩn bị thiếu chu đáo trước đó đã làm BTC giải năm nay mất khá nhiều điểm. Trước đó, BTC đã tỏ ra bị động trước việc Nhật Bản rút lui khỏi giải nên chỉ mời được U-23 Costa Rica. Hay việc lần lữa mãi giữa việc tổ chức trận chung kết tại sân Monumental đang được sửa chữa hay chuyển tới nơi khác cũng là một điểm trừ.

Thể lực đã bị bào mòn nghiêm trọng lại mất người do thẻ phạt nhưng vận đen dường như vẫn chưa thôi đeo bám Paraguay. Mới đây, bác sỹ của đội này cho biết tiền đạo Santa Cruz và hậu vệ trái Aureliano Torres có thể không thi đấu được trong trận chung kết vì dính chấn thương. Đây không phải là đòn gió của “Los Guaranies” bởi ở trận bán kết vừa qua, bộ đôi này đều vắng mặt trong đội hình chính thức, Santa Cruz chỉ gắng gượng vào sân ở phút 74 thay cho Nelson Valdez chơi quá dở.

Đang phải đối mặt với hàng loạt vận rủi như vậy, Paraguay sẽ còn phải gặp thêm vô vàn khó khăn nữa bởi Uruguay, đối thủ trong trận chung kết, đang sung sức lại luôn có thừa mưu mẹo. Thế nhưng, việc lầm vào cảnh cùng đường có thể sẽ là động lực để “Los Guaranies” chơi với 120% khả năng. Đó cũng là cách duy nhất để Paraguay chứng minh rằng họ xứng đáng với thành tích đạt được tại Copa America lần này chứ không phải chỉ biết dựa vào may mắn.

Trần Khánh An


Martino và Tabarez giàu kinh nghiệm nhất

Ở Copa America lần này, HLV của 2 đội lọt vào chung kết là những người đã nắm đội lâu năm nhất. Cụ thể, HLV Gerardo Martino và Oscar Tabarez đều bắt đầu dẫn dắt Paraguay và Uruguay kể từ năm 2006. Nhưng về tuổi nghề, Tabarez vượt trội hơn hẳn người đồng nghiệp. Thuyền trưởng của Uruguay, năm nay 64 tuổi, bắt đầu cầm sa bàn từ năm 1980, tức đến nay đã có 31 năm kinh nghiệm, đã kinh qua khoảng 10 CLB và dẫn dắt “La Celeste” tới 2 lần. HLV Tabarez cũng từng sang châu Âu làm việc tại AC Milan (1996) và trước đó cho Cagliari (1994-1995). Trong khi đó, HLV Martino mới 48 tuổi, bắt đầu nghiệp huấn luyện từ năm 1998 và chưa từng hành nghề bên ngoài châu Mỹ.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm