Bầu Hiển đơn ca

11/01/2011 12:44 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dường như chỉ B.Bình Dương là đủ sức trở thành đối trọng của hai đội bóng bầu Hiển trên đường đua vô địch, nhưng cả B.BD lẫn ông chủ của họ thua bầu Hiển rất nhiều thứ ngoài đường biên.

Độc bản

Giành chức vô địch giải hạng Nhất và đoạt tấm vé lên chơi chuyên nghiệp, cầu thủ HN.ACB suýt “ngất” khi bầu Kiên lần đầu phóng tay đến 2 tỷ đồng cho chiến tích đó. Tất nhiên, họ thừa hiểu đấy là ngoại lệ, với một người không bao giờ chịu thỏa hiệp về yêu sách tiền nong từ phía cầu thủ, như bầu Kiên.

Nhưng, chỉ một trận thắng trước SLNA để đoạt Siêu Cúp, bầu Hiển đã bung đến 2,5 tỷ khao quân. Đấy không phải là sự khác biệt giữa hai ông bầu có hộ khẩu Thủ đô, mà với rất nhiều ông chủ khác đang gắn bó với bóng banh. Tiêu biểu nhất là ông chủ HA.GL.

Ngay hôm sau ngày HN.T&T vô địch Siêu Cúp, ông Đoàn Nguyên Đức, người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán, với lượng cổ phiếu sở hữu trị giá 11.879 tỷ đồng, đã tuyên bố vẫn kiên quyết không chọi tiền vô bổ ở giải nội địa. Bầu Thắng dĩ nhiên cũng vậy. Vẫn có không ít người giàu hơn bầu Hiển, nhưng để đua tiền một cách bền bỉ, quyết liệt như ông thì vẫn chưa. Bóng đá thời buổi này, lực đẩy của đồng tiền cực lớn. Ông Hiển đang là “độc bản” khi thời điểm hiện tại, xung quanh ông đã không có những kẻ “chơi ngông” kiểu như bầu Đức để làm đối trọng.


 Liệu HN.T&T của bầu Hiển (phải) và HLV Phan Thanh Hùng có bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở mùa bóng năm 2011?

Kể cả có đi chăng nữa, thì trong cuộc chiến về tầm ảnh hưởng với trọng tài, BTC giải và VFF, chắc chắn ít ai qua được ông chủ tập đoàn T&T. B.Bình Dương nhiều tiền ư, họ lại quá xa với Thủ đô, còn V.Hải Phòng từng rất đáng gờm, nhưng sau khi chuyển đổi tên gọi thì dường như tình hình tài chính của họ có sự thay đổi, trong V.Ninh Bình của bầu Trường lại chưa đủ lực để tạo nên tầm ảnh hưởng.

Một thuận lợi cực lớn khác, lại phải nói lại, đấy là HN.T&T và SHB.ĐN vẫn là hai đứa con của bầu Hiển. Nhìn vào bảng xếp hạng chung cuộc mùa giải 2010, đội thứ 5 chỉ thua CLB vô địch 3 điểm, mới thấy lợi thế của SHB.ĐN và HN.T&T. Giả như một đội hy sinh 2 trận đi và về, CLB kia có 6 điểm thì đó là một khoảng cách cực lớn. Tóm lại, bầu Hiển vẫn có thể cười nụ, rằng mình là “Du” và chưa có “Lượng” để đe dọa đế chế.

Đội bóng đủ sức và kinh nghiệm để trở thành đối trọng lớn nhất của hai đội bóng bầu Hiển, có lẽ vẫn là B.Bình Dương. Nếu họ không tự làm suy yếu mình, thì vẫn có thể mong thời thế ủng hộ để phất cờ, lật đổ hai đội bóng nhà T&T.

Vẫn có những phần thưởng vô giá

2 năm qua, sự cạnh tranh đến ngôi vô địch đã trở nên quyết liệt. Dù thế, các đội vẫn hiểu rằng, để chạm vòng nguyệt quế phải là đội bóng có những phẩm chất đặc biệt, nhất là về khía cạnh quan hệ. Do đó, đa số chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Thế nên mới có hiện tượng khi đủ điểm an toàn thì bắt đầu sinh chuyện

Đã vậy trong bối cảnh bóng đá kim tiền, để đứng được trong lòng người hâm mộ lại là nhiệm vụ cực khó. Muốn làm được như vậy chỉ có thể là cống hiến lối chơi đẹp mắt, cháy hết mình, hoặc là hình ảnh “ngựa ô”.

Như B.BD vẫn có quyền tự hào khi họ là đội bóng duy trì lối đá tấn công đẹp nhất, mà thành tích 48 bàn ghi được đã nói lên điều đó.

Á quân XM.HP cũng đã xây dựng một hình tượng tiêu biểu cho bóng đá cống hiến. Ngày đội bóng về nhì, người dân ăn mừng thậm chí còn tưng bừng hơn cả nhà vô địch HN.T&T. Cái sân Lạch Tray và khán giả Hải Phòng, dù nhiều phen mất trật tự, nhưng vẫn là biểu tượng của sức sống mà bóng đá chuyên nghiệp đang toát mồ hôi đeo đuổi. Thầy trò tướng Dũng năm nay sẽ vất vả hơn để duy trì niềm cảm hứng cho khán giả sau khi mất đi Leandro, một nhân vật quá quan trọng.

TĐCS.ĐT, đội về ba, cũng để lại ấn tượng tươi mát về một ngựa ô, về cái sân như thánh địa bóng đá.  Năm nay, thầy trò Phạm Công Lộc đang gặp vô vàn khó khăn về lực lượng, họ lại không còn là hiện tượng nữa. Vạch xuất phát lại vấp phải khó khăn nữa khi đánh mất vũ khí “sở trường”, do phải rời chảo lửa Cao Lãnh đi đá sân khác vì không có đèn.

K.Khánh Hòa ở mùa giải 2010 xếp thứ 4 không quan trọng bằng việc họ đã làm người hâm mộ nhà rất hài lòng về thái độ thi đấu nghiêm túc hơn so với mọi năm. Nếu lấy đó làm tiêu chí phấn đấu, thì dù bị văng ra khỏi tốp 4 (rất dễ xảy ra), dư luận cũng chấp nhận, trong điều kiện lực lượng của họ không phải là tinh. Tình hình đội bóng này cũng giống SLNA, đang trẻ hóa quá nhiều.

ĐT.LA vẫn là đội bóng đá tương đối tử tế, trong khi HP.HN cũng chiếm sự thiện cảm lớn nhờ một sự thay đổi toàn diện, trước hết về mặt tổ chức. HA.GL thi thoảng cũng “đoành một phát” khiến thiên hạ phải nhớ đến. Ví dụ, loại SHB.ĐN khỏi bán kết Cúp QG. Bầu Đức thì rất biến cách để mình không bị lãng quên.

Những đội “vô tính”

Bóng đá, chán nhất là đội bóng không có cá tính. HLV Mai Đức Chung đã “thề” sẽ đưa N.SG  tươi mới. Có điều, với đội bóng này, sự đổi mới xem ra khó, bởi sự háo hức đã dành cả cho Sài Gòn.Xuân Thành ở hạng Nhất.

V.Ninh Bình thì chỉ chứng tỏ khả năng buôn cầu thủ và trảm tướng, hơn là làm bóng đá, và không rõ lần này khi HLV Nguyễn Văn Sỹ quay lại có cải thiện được chút nào hình ảnh của V.Ninh Bình hay không.

HN.ACB năm nay rất có thể bầu Kiên lại bị chăng băngrôn kiểu không máu thì nên “tha cho đội bóng”. Lên-xuống hạng đã là chuyện thường với đội bóng này. Còn Thanh Hóa, ông Lê Thụy Hải mới là nhân vật đáng xem nhất. Hai đội bóng này có thể sẽ nhanh chóng biến thành ngân hàng điểm.

Một mùa giải xét kỹ, quá ít đội thực sự đủ các chuẩn để cạnh tranh quyền lực với bầu Hiển. Vậy thì, khả năng ông bầu họ Đỗ “đơn ca” cao quá còn gì?

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm