Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: V-League như bộ bài sắp sẵn

30/05/2010 06:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Kết thúc giai đoạn 1 V-League, dư luận chờ đợi một bản báo cáo sơ kết của VFF và BTC giải, nhưng đến nay chẳng thấy đâu. Hỏi cũng chẳng quan chức nào lên tiếng mà còn nói lượt về sắp bắt đầu rồi. TT&VH Cuối tuần đành “nhờ” chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, người theo rất sát nội tình bóng đá VN đánh giá về 13 vòng đấu vừa qua.

* Thưa ông Vinh, dù không còn theo đội bóng HA.GL, nhưng mỗi cuối tuần nhiều người vẫn thấy ông xuất hiện trong các trận V-League?

- Đúng là tôi có xuất hiện, nhưng chỉ ở vài trận thôi chứ không phải tất cả. Do tuổi cao, sức yếu nên tôi chỉ chọn trận mà đi xem. Thú thật với bạn, bóng đá VN nói chung và V-League cũng như máu ngấm trong người rồi, không bỏ được. Như trận N.SG đá với HN.T& T vừa rồi trên sân Thống Nhất, tôi đã đến xem và cũng để động viên “đàn em” Mai Đức Chung. Nếu không tôi cũng phải bật tivi để xem các đội đá ra sao, có gì tiến bộ không, có nhân tố nào mới, có hiện tượng nào gây đột biến, có ngôi sao nào xuất hiện không. Cả 13 vòng đấu tôi đều xem đủ. Khi nào cần thông tin tổng hợp bổ sung thì tôi gọi điện cho vài người bạn thân quen để trao đổi thêm, nói chung là phải bám sát để không bỏ bất cứ diễn biến quan trọng nào của giải.

* Vậy cảm nhận của ông về lượt đi V-League như thế nào?

- Tôi cho rằng không thật sự hấp dẫn như mong đợi và nhìn chung chưa khởi sắc. Có nhiều lý do. Một là các đội tên tuổi như SHB.ĐN, B.BD vẫn ngự trị dù họ không có sự bổ sung hay tăng cường nào mạnh hơn. Điều đó chứng tỏ chất lượng V-League chưa nâng lên. Hai là chưa có nhân tố nào mới đủ sức gây đột biến khiến nhiều lúc tôi có cảm giác V-League như bộ bài sắp sẵn, cứ ngửa quân bài ra là biết ai được ai mất. Thứ ba là bạo lực sân cỏ quá nhiều. Đây là điều khiến khán giả thất vọng nhất vì các đội quá máu thành tích, máu ăn thua, “bơm” doping tiền thưởng để cầu thủ cắn răng đá, dùng mọi tiểu xảo để chơi xấu nhau. Thậm chí, sẵn sàng “đá láo” để triệt hạ đối phương.

Nghiêng
Ảnh: Nhất Nguyên

Nhiều lúc dù trận đấu được truyền hình trực tiếp cả nước, nhưng họ bất chấp khiến cho người xem ngỡ ngàng không biết đang xem trận đấu bóng hay một trận đấu võ. Thứ tư là chất lượng trọng tài dù rất cố gắng qua từng vòng đấu nhưng chưa được cải thiện bao nhiêu. Nhiều trận trọng tài còn làm ngơ với bạo lực, không đủ dũng khí để điều hành một trận đấu vô tư khách quan, nên góp phần gia tăng bạo lực. Thứ năm là sự điều hành nhiều lúc chưa chặt chẽ, không thống nhất của VFF và BTC giải khiến người hâm mộ vừa buồn vừa cười. Chẳng hạn, vụ xử Công Vinh, rất đơn giản nhưng 2 ban kỷ luật và ban giải quyết khiếu nại giẫm chân nhau mà không thấy vai trò của BTC ở đâu làm cho dư luận hết sức ngỡ ngàng.

* Vậy theo ông diễn biến lượt về có tốt hơn?

- Điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố. BTC giải có nâng cao trách nhiệm điều hành hay không, các đội có thật sự thi đấu với tinh thần fair play và vì sự phát triển của bóng đá VN hay không, đội ngũ trọng tài cầm cân nảy mực có thể hiện tốt hết vai trò “vua sân cỏ” của mình không. Tất cả phải là mối quan hệ tổng hòa chứ không thể tách rời bộ phận nào. Ở góc độ của mình, dĩ nhiên tôi không muốn nhìn thấy những “vết đen” đã xảy ra ở lượt đi lặp lại. Dĩ nhiên chỉ là hạn chế, chứ làm sao tránh được hết. Nhưng tôi hy vọng khi sự sống còn đặt lên hàng đầu, khi mà ranh giới giữa chiến thắng và thất bại gần kề thì các đội phải biết đá vì mình, đá vì thương hiệu để nỗ lực vươn lên.

* Đi vào chi tiết, ông nghĩ đội nào sẽ vô địch năm nay?

- Còn quá sớm để đưa ra bất cứ nhận định nào lúc này vì mọi chuyện có thể đảo lộn sau vài vòng đấu. Nhưng nếu chỉ nhìn bảng tổng sắp và những gì các đội đã thể hiện trong lượt đi thì có thể nói chức vô địch khó chạy khỏi tay một trong 3 đội SHB.ĐN, HN.T&T và B.BD. Tôi có nghe mấy thông tin hành lang rằng năm nay đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội nên HN.T&T đang được dồn sức và dọn đường để vô địch. Nếu điều đó xảy ra thì cũng bình thường. Nhưng ở góc cạnh chuyên môn tôi không đánh giá cao HN.T&T so với SHB.ĐN và B.BD. Xem rất kỹ 2 trận của HN.T&T đá với N.SG trên sân Thống Nhất và với HA.GL qua tivi trên sân Hàng Đẫy, tôi ngạc nhiên vì lối đá của họ rất bình thường, sao lại ở tốp đầu? Có thể họ thiếu Công Vinh nên không tỏa sáng, nhưng cho dù có cầu thủ này mà cứ đá với một công thức đều đều và thiếu sắc sảo như vậy làm sao họ có thể vượt qua SHB.ĐN và B.BD? Nếu đội bóng thủ đô vô địch thì tôi cho rằng chất lượng chuyên môn V-League đi xuống chứ không phải họ chơi hay.

* Còn đội nào sẽ xuống hạng?

- Bạn cũng thấy năm rồi đội bóng 33 điểm còn phải đi play-off và 31 điểm chưa chắc trụ hạng. Vậy thì những đội muốn an toàn ở lượt đi phải từ 18 điểm trở đi. Tôi nhấn mạnh 18 chứ không phải 16 điểm vì giai đoạn lượt về diễn biến sẽ rất phức tạp, có những chuyện vượt tầm kiểm soát của mình. Còn dưới con số này đều ở ranh giới nguy hiểm. Nói thế để thấy việc tranh chấp tránh xuống hạng hiện rất gay go, không phải chỉ có M.NĐ hay N.SG mà cả HP.HN, ĐT.LA, HA.GL và cả LS.TH cũng nằm trong vòng xoáy. Tất nhiên M.NĐ là gay go nhất, nhưng trong bóng đá không gì có thể nói trước được, không chừng một đội bóng tưởng đang xếp trên, có thuận lợi hơn lại xuống hạng thì sao!

* Còn HA.GL, đội bóng cũ của ông thì sao?

- Nhìn chung lượt đi, HA.GL không đáng xếp ở vị trí như hiện nay nếu đừng có những trận thua không đáng trên sân nhà như trước HP.HN, V.NB hay trận hòa trước N.SG. Bởi 3 trận này có 9 điểm thì HA.GL có thể tranh chấp ở nhóm trên. Về lực, HA.GL không yếu, nhưng tôi không muốn đề cập đến vấn đề khác, tự nó rồi sẽ bộc lộ ra. Tôi chỉ hy vọng lượt về đội không để xảy ra những trận thua “lãng xẹt” nữa thì chắc chắn một suất trong tốp 6 có thể nhắm đến được.

Khang Thụy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm