Thất bại của U23 VN: Một mất, mười ngờ

24/11/2011 13:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - U23 VN đã trắng tay tại SEA Games 26 theo cách không thể tệ hơn đó là bị loại trước ngưỡng cửa trận CK, thậm chí còn thua nốt ở trận tranh HCĐ và thể hiện tinh thần thi đấu bạc nhược, thiếu lửa. Rất nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra, lãnh đạo VFF và HLV trưởng Falko Goetz đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nhưng dư âm của thất bại đau đớn này chắc chắn sẽ còn khiến làng cầu nước nhà “nổi sóng” dài dài.

Ngay từ khi đội U23 vẫn còn thi đấu SEA Games tại Indonesia, đây đó trong dư luận đã râm ran những mối hoài nghi về những trận cầu “có mùi”, thất bại khó hiểu của đội. Chừng nào còn chưa có chứng cứ xác thực thì tất nhiên không thể khẳng định bất cứ điều gì nhưng nghi ngờ hay không là quyền của mỗi người. Đặc biệt, trong số các CĐV, những người hâm mộ BĐVN không ít người đã chấp nhận bỏ ra không ít tiền của, công sức để được theo chân ĐT sang tận Indonesia để theo dõi trực tiếp các trận đấu của U23 VN. Cơn khát HCV SEA Games sau 52 năm chờ đợi, niềm tin mãnh liệt vào lứa cầu thủ U23 VN tham dự SEA Games lần này cuối cùng không được đền đáp.


U23 VN thất bại là nỗi thất vọng ghê gớm nơi người hâm mộ. Ảnh: Quốc Khánh

Trái lại, thứ mà các CĐV nhận được chẳng có gì ngoài nỗi thất vọng, cảm giác hụt hẫng, mất mát khó có thể nuốt trôi, nhất là sau khi chứng kiến đội bóng thân yêu thua nốt Myanmar ở trận tranh HCĐ. Chính vì lẽ đó thì cho dù có không phải là ý kiến của số đông và cũng chưa có bất cứ bằng chứng nào nhưng bất cứ ai cũng có quyền nghi ngờ. BHL, tự bản thân các cầu thủ U23 VN cũng khó có thể trách người hâm mộ trong chuyện này.

Nghi vấn có chuyện dàn xếp tỷ số chính là vấn đề khiến người trong cuộc đau đớn. Và khi giải đấu đã khép lại, đây cũng là lúc mà những người có trách nhiệm, cụ thể là VFF cần phải mạnh mẽ quyết liệt trong việc tìm ra sự thật. Chỉ có như thế, niềm tin nơi người hâm mộ mới phần nào được lấy lại sau khi đã bị mất đi rất nhiều. Đây cũng là cách tốt nhất để trả lại sự trong sạch cho bóng đá nước nhà, cho bản thân các cầu thủ.

Họ, những thành viên của đội U23 VN cũng là những con người bình thường, đang có người thân, gia đình, bạn bè ở bên. Thế nên, những nghi ngờ không đáng có, sự trách cứ chắc chắn sẽ khiến bản thân các cầu thủ bị ảnh hưởng. Cho đến thời điểm này, vẫn còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì nhưng chuyện dư luận bàn tán, nghi ngờ là có. Không còn cách nào khác, chỉ có sự mạnh mẽ, quyết liệt tìm ra sự thật mới trả lại sự trong sáng cho bóng đá, minh oan cho các cầu thủ để họ có thể yên tâm, tiếp tục cống hiến, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo trong những giải đấu sắp tới mà BĐVN tham dự. Vấn đề là bao giờ, khi nào và ở đâu câu trả lời sẽ được tìm ra, sự thật được làm sáng tỏ? Không ai có thể khẳng định chắc chắn điều này nên ở thời điểm hiện tại, tất cả chỉ còn biết trông chờ và hy vọng. Mong là mọi nghi ngờ đều không phải là sự thật để cho thất bại của U23 VN tại SEA Games 26 cho dù có đáng tiếc và thất vọng đến mấy thì cũng không phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp của một ai đó.

Tương lai vẫn còn đang ở phía trước.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm