Bán vé xem U19 quốc tế: Đông chưa từng có

29/12/2013 13:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không biết từ bao lâu rồi, SVĐ Thống Nhất hay rộng hơn là TP.HCM mới có không khí bóng đá như bây giờ. Chỉ là một giải đấu của các cầu thủ trẻ nhưng không ít người phải choáng ngợp  bởi chuyện dường như chưa bao giờ có tiền lệ: xếp hàng mua vé vào sân.

Rất nhiều người bán hàng quanh SVĐ Thống Nhất hôm qua, chủ yếu là người lao động bình dân không khỏi bất ngờ trước khung cảnh các CĐV xếp hàng rồng rắn để mua cho được vé xem U19 Việt Nam thi đấu tại giải tới. Họ cho biết trong cả chục năm bán hàng ở đây, chưa khi nào họ chứng kiến cảnh tượng xôm tụ đó.

Phải đến 9h sáng, vé mới được BTC bán ở 2 cổng đường Nguyễn Kim và Đào Duy Từ nhưng từ 7h, nhiều CĐV đã đến để đợi sẵn. Nhiều CĐV còn chở theo người thân để có người giữ xe, một người mua vé.

Một điều thú vị là trong số nhiều CĐV, có những người là đồng hương với các cầu thủ U19 Việt Nam. Họ rất tự hào khi trong thành phần U19 Việt Nam có người giờ đang làm mát mặt quê hương.

Anh Văn Minh, cùng quê gốc Hải Dương với tiền đạo Văn Toàn, cho biết: “Chúng tôi đã sống và lập nghiệp ở TP.HCM gần chục năm nay. Tiếng tăm của U19 Việt Nam được nhiều người biết đến. Chúng tôi rất ấn tượng vì cầu thủ Văn Toàn, đọc báo mới biết em ấy sinh ra và lớn lên ở Hải Dương.

Là người cùng quê, tôi rất mong em ấy sẽ tỏa sáng hơn nữa trong tương lai. Tôi và vài cậu bạn cùng quê đã đến đây để xếp hàng từ sáng để mua được chiếc vé vào sân cổ vũ cho em ấy và U19 Việt Nam”.

Một điều không hay trong buổi bán vé là dường như số lượng bán ra không đủ cho nhu cầu các CĐV. Nhiều CĐV thậm chí bức xúc khi không mua được vé như mong muốn. Vé các khán đài A và B gần như không có để mua, hoặc nếu có cũng chỉ được bán ra hạn chế ở khán đài B, còn khán đài A thì rất khó mua.

Ngoài ra, dù vé chỉ mới bán ra trước đó một ngày (chiều 27/12) với số lượng chỉ 3.000 chiếc, nhưng phe vé chợ đen lại xuất hiện rất đông và luôn miệng mời chào khách mua vé khán đài B với giá đắt hơn gấp 3 lần so với giá gốc (khoảng 300.000 đồng/vé).

Nắm bắt được tâm lý ngại chen lấn và khó mua vé, dân phe vé cũng bán được không ít, và đương nhiên, khoản tiền lời cũng không ít. Nhiều CĐV không khỏi bức xúc vì phải đợi lâu để mua nhưng không có vé, còn phe vé vẫn tràn lan.

Không biết đã bao nhiêu thập niên, thậm chí kể từ ngày V.League ra đời, khán giả TP.HCM cũng chưa nhiệt tình đi xem bóng đá như thế.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm