(TT&VH cuối tuần) - Hàng loạt các kết quả lụi và V-League vòng 23 đã có biến. Ở Cao Lãnh, TĐCS.Đồng Tháp thua nhục nhã một cách khó hiểu trước ĐT.LA, trong khi đó tại Hà Nội, trọng tài cộng đến 5 phút bù giờ, cho đến khi chủ nhà HN.T&T tìm được bàn ấn định chiến thắng. Thiên hạ đồn, có biến rồi.
Sau trận thua tan tác với tỉ số 1 - 5 trên sân của K.KH, B.BD quyết định thay tướng lần thứ 3. HLV Dương Ngọc Hùng trở thành cái tên mới nhất (chứ chưa chắc đã là cuối cùng, dù V-League chỉ còn 3 lượt trận) thất nghiệp. Ông Hùng “cầy” trở về đất Võ ngay trong đêm, sau những động thái chuyển giao cho vị trợ lý người Bồ Đào Nha, Luiz.
Với những diễn biến phức tạp trong phòng thay đồ của B.BD, không biết năm sau, ai còn đủ dũng khí để cầm sa bàn ở đội bóng nhiều sao này?!

HLV Mai Đức Chung (giữa) và Navibank.SG vẫn còn cơ hội trụ hạng
Cho đến trước khi trái bóng ở V-League lăn những vòng cuối cùng, giới thạo tin đã cảnh tỉnh, trời hanh khô cẩn thận củi lửa. Nhưng cảnh giác là một chuyện, còn diễn biến của nó lại là chuyện khác. Vấn đề với VFF là các trận đấu vẫn sạch đấy chứ, có chết “thằng Tây” nào đâu?! V-League vẫn sạch như... cơm bụi vỉa hè.
Vòng 24 sẽ nhạt dần và những gì thực sự đáng xem chỉ là cuộc chiến trên bàn, với những con tính cho việc đội nào sẽ xuống hạng (vì chưa đạt yêu cầu chuẩn chuyên nghiệp) và đội nào sẽ sống sót. Đến thời điểm này, cửa trụ hạng vẫn còn sáng cho cả Navibank.SG và nó vẫn chưa chắc với LS Thanh Hóa, TĐCS.ĐT.
Chờ giờ G điểm!
Sau trận thua tan tác với tỉ số 1 - 5 trên sân của K.KH, B.BD quyết định thay tướng lần thứ 3. HLV Dương Ngọc Hùng trở thành cái tên mới nhất (chứ chưa chắc đã là cuối cùng, dù V-League chỉ còn 3 lượt trận) thất nghiệp. Ông Hùng “cầy” trở về đất Võ ngay trong đêm, sau những động thái chuyển giao cho vị trợ lý người Bồ Đào Nha, Luiz.
Với những diễn biến phức tạp trong phòng thay đồ của B.BD, không biết năm sau, ai còn đủ dũng khí để cầm sa bàn ở đội bóng nhiều sao này?!

HLV Mai Đức Chung (giữa) và Navibank.SG vẫn còn cơ hội trụ hạng
Vòng 24 sẽ nhạt dần và những gì thực sự đáng xem chỉ là cuộc chiến trên bàn, với những con tính cho việc đội nào sẽ xuống hạng (vì chưa đạt yêu cầu chuẩn chuyên nghiệp) và đội nào sẽ sống sót. Đến thời điểm này, cửa trụ hạng vẫn còn sáng cho cả Navibank.SG và nó vẫn chưa chắc với LS Thanh Hóa, TĐCS.ĐT.
Chờ giờ G điểm!
THẢO NGUYÊN