Nỗi thất vọng lớn nhất, Kaka: Ảo vọng thiên thần

04/07/2010 18:38 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Khi Brazil giành chức VĐTG lần thứ 5, Kaka được coi là một của để dành. Khi cùng đồng đội rời nước Đức trong cay đắng, người ta vẫn xem anh là hạt nhân cho tương lai. Nhưng bây giờ, ở độ tuổi đẹp nhất của một cầu thủ, World Cup 2010 lại trở thành một VCK đáng quên đối với anh.

Thực ra, những gì mà Kaka đã thể hiện ở Nam Phi không đến nỗi tệ bởi anh vẫn có ba pha kiến tạo thành công cho đồng đội. Tuy nhiên, so với sự kỳ vọng to lớn của người Brazil thì đó là một màn trình diễn không tương xứng với đẳng cấp của anh. Ở trận đầu tiên, thắng CHDCND Triều Tiên 2-1, Kaka chìm nghỉm so với Maicon và Elano. Trước Bờ Biển Ngà, dù có hai đường chuyền để Fabiano và Elano ghi bàn, song ấn tượng đáng chú ý nhất của anh là tấm thẻ đỏ ở cuối trận. Nhiều người cho rằng Kaka đã bị đuổi một cách oan ức, và thực tế là cầu thủ Bờ Biển Ngà có ăn vạ, song trọng tài Stephane Lannoy thì khẳng định rằng ông phạt Kaka vì lỗi hành vi. Với 3 thẻ vàng ở giải đấu này, Kaka đã phần nào đánh mất đi hình ảnh "thiên thần" mà người ta gắn cho anh từ trước đến nay.


Kaka đã có một World Cup đáng quên, Ảnh Reuters
Dưới triều đại của Dunga, Brazil không phải là đội bóng dựa vào sức mạnh tập thể, chứ không phụ thuộc vào một cá nhân. Bằng chứng là dù Kaka không tỏa sáng, Brazil vẫn dễ dàng vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. Trước Chile, anh cũng không bùng nổ, nhưng đội bóng vàng xanh vẫn đè bẹp đối phương 3-0. Chính điều đó đã bộc lộ vai trò hết sức mờ nhạt của Kaka trong đội hình Selecao hiện tại. Với chiếc áo số 10 và lối chơi đậm chất kỹ thuật, anh được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt, nhất là ở những vòng đấu knock-out. Song ấn tượng đáng nhớ nhất mà anh để lại chỉ là một cú cứa lòng bị thủ thành Stekelenburg tung người cản phá.

Nếu pha bóng ấy trở thành bàn thắng, số phận của Brazil ở World Cup 2010 có thể sẽ khác. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó xảy ra, Kaka vẫn không thể tìm lại hình ảnh của mình khi xưa. Kaka của năm 2007 có những pha chạm bóng nghệ sĩ và tốc độ của một vận động viên điền kinh. Kaka của năm 2010 kém xa Robinho về độ lắt léo trong những pha xuyên phá, không thể bằng Fabiano về sức mạnh. Trong rất nhiều tình huống đón đường chuyền của đồng đội, anh không thể xử lý một cách gọn ghẽ vì thiếu tốc độ và khả năng tỳ đè kém hẳn.

* Kết cục được báo trước

Nhưng thực ra, chẳng ai bất ngờ khi Kaka không thể tỏa sáng tại VCK World Cup 2010. Anh đã đến Nam Phi sau một mùa giải gây thất vọng tràn trề ở Real Madrid. Những chấn thương liên tiếp khiến bước chạy của anh không còn thanh thoát như xưa, và cảm giác bóng đã bị mất đi ít nhiều. Trong hoàn cảnh ấy, việc đáp lại sự kỳ vọng của hàng chục triệu người hâm mộ xứ sở samba là một nhiệm vụ bất khả thi.

Không phải bỗng dưng mà mùa hè năm ngoái, Milan đồng ý bán Kaka cho Real Madrid. Hơn ai hết, họ là người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cầu thủ này, cũng như tiên đoán được rằng anh sẽ không thể nào trở lại đỉnh cao như năm 2007 nữa. Nhưng đó là cấp CLB. Còn tại ĐTQG? Sau hạnh phúc ngắn ngủi ở World Cup 2002 (chỉ được thi đấu vỏn vẹn 20 phút) là hai thất bại liên tiếp tại Đức và Nam Phi. Phải chăng VCK năm 2014 được tổ chức tại Brazil sẽ là dịp để anh tiếp tục trả món nợ này? Bản thân Kaka cũng không dám chắc điều ấy. Trong bài phỏng vấn mới nhất, anh trả lời lửng lơ "Đây là một thời điểm rất khó khăn trong sự nghiệp của tôi. Còn VCK World Cup 2014 ư? Quá sớm để nghĩ đến nó". 4 năm nữa, Kaka sẽ 32 tuổi, và chính thức bị coi là một lão tướng. Và thật khó để tin rằng khi ấy anh có thể duy trì nền tảng thể lực và phong độ như hiện tại, chứ đừng nói tốt hơn.

Brazil không thiếu những ngôi sao có số phận giống như Kaka, đã bước lên đỉnh thế giới nhờ những thành tích tuyệt vời trong màu áo CLB, nhưng lại vô duyên ở các giải đấu lớn. Kaka đang khiến người ta liên tưởng đến một số 10 khác của Selecao ở thập niên 80 của thế kỷ trước: Zico. Chu kỳ thành công của Brazil Dunga đã kết thúc, và chu kỳ của Kaka cũng vậy.

13: Trong sự nghiệp của mình, Kaka đã ghi được 27 bàn thắng sau 82 trận, trong đó phân nửa được ghi dưới thời Dunga (13). Trong số này có 5 bàn ở vòng loại World Cup 2010, 2 ở Confed Cup 2009, và 6 ở các trận giao hữu. Anh cũng đã dự 3 VCK World Cup, nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng (vào lưới Croatia hồi năm 2006, Brazil thắng 1-0).

"Tôi đã cố hết sức"

"Tôi biết rằng ở Brazil sẽ có rất nhiều người đang buồn, nhưng sẽ chẳng ai buồn hơn chúng tôi". Anh nói đúng. Ở xứ sở samba, người ta luôn kỳ vọng Brazil sẽ vô địch ở mọi giải đấu, và khi mục tiêu ấy không thể trở thành hiện thực, nó đã tạo nên những nỗi thất vọng ghê gớm. Nhưng bản thân các cầu thủ là những người cảm nhận rõ rệt nhất nỗi đau ấy, khi phải trải qua sự bất lực trên sân đấu. "Tôi đã làm mọi thứ có thể, đã chiến đấu thực sự. Và bây giờ, tôi đang rất mệt mỏi", Kaka thổ lộ.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm