Trở lại Premier League là một cơ hội trong mơ với Pires và anh đang quyết tâm hơn ai hết để chứng minh rằng tuổi tác không phải là vấn đề. “Tôi rất hài lòng tuyên bố chúng tôi đã ký hợp đồng với một... cầu thủ trẻ”, ông Houllier nói đùa trong buổi ra mắt tiền vệ 37 tuổi này theo một hợp đồng đến hết mùa giải. Nhận xét đó của chiến lược gia người Pháp, trong khi chỉ là một lời bỡn cợt, có thể đúng một cách bất ngờ trong trường hợp này. Tất nhiên, chẳng ai chờ đợi triển vọng và sức trẻ ở một cầu thủ ở đỉnh cao sự
Pires đã đến Villa Park - Ảnh AP |
Pires cũng không phải là phương án khẩn cấp kiểu Pháp đầu tiên ở Villa Park. Năm 2000, đội bóng áo màu bã trầu từng đưa David Ginola về từ Tottenham với giá 3 triệu bảng. Khi đó, tiền vệ nghệ sĩ này cũng đã 33 tuổi và ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Thật ra, Ginola không thật sự thành công ở Villa Park, anh chỉ ra sân 32 trận trong 2 mùa giải, nhưng Pires rất có thể sẽ khác. Ginola đến với Villa trong sự bực tức khi phải rời đội bóng mà anh đã trở thành thần tượng Tottenham, trong khi Pires đầy quyết tâm và không thể hạnh phúc hơn với hợp đồng mới. Việc anh được nghỉ ngơi suốt 4 tháng vừa qua cũng là một lợi thế đặc biệt cho cầu thủ đã 37 tuổi này.
Đã quen với Premier League và bản chất là một cầu thủ chơi bóng đầu óc, bởi những đường chuyền cùng khả năng điều tiết hơn là tốc độ và sức mạnh, Pires có nhiều cơ hội để thích nghi hơn. Một ví dụ tốt cho anh là đồng nghiệp, người cùng thời và địch thủ Ryan Giggs ở M.U. Khả năng giữ bóng, nhãn quan chiến thuật để kiến tạo cơ hội cùng sự sắc sảo trong những tình huống cố định, giống như với tiền vệ người xứ Wales, sẽ là chìa khóa để Pires trụ lại với bóng đá đỉnh cao lâu như anh mong muốn.
|
Pires Robert Pires chuyển từ Marseille tới Arsenal năm 2000 và rời khỏi CLB thành London năm 2006 (sang Villarreal). Trong 6 năm khoác áo Arsenal, Pires đã chơi 284 trận, ghi được 84 bàn thắng, giành hai chức vô địch Premier League (2001-02, 03-04), và ba Cúp FA (2002, 2003, 2005). |
