Bóng đá Tây Ban Nha

Chuyển động Sevilla: Ra mắt HLV trưởng mới

08/06/2011 11:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tình trạng quân không tướng ở Sevilla sẽ chính thức kết thúc từ ngày hôm nay, sau khi tân HLV trưởng của đội bóng thành Andalucia, ông Marcelino Garcia Toral, chính thức làm lễ ra mắt trước các CĐV của sân Sanchez Pizjuan.

Marcelino thực ra đã là người của Sevilla từ cuối tuần trước. Hôm thứ Bảy, ngay sau khi nhận được cú điện thoại từ Chủ tịch Del Nido của Sevilla, HLV người xứ Asturias đã lập tức ra sân bay để bắt chuyến bay đầu tiên tới Andalucia. Sau đó, ông đã có một buổi làm việc kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ với Del Nido và Giám đốc Monchi, người chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan tới thể thao ở Sanchez Pizjuan. Sự nhiệt tình của Marcelino, thể hiện qua việc ngay lập tức có mặt ở Sevilla, giúp ông tạo được những ấn tượng ban đầu rất tốt với các ông chủ tương lai. Ngoài ra, ông còn ghi điểm với tuyên bố sẵn sàng đơn phương chấm dứt hợp đồng với Racing để có thể làm việc với Sevilla trong thời gian sớm nhất có thể. Kế hoạch của Marcelino cũng khiến Del Nido và Monchi rất hứng thú.

Ông Marcelino Garcia trong lễ ra mắt ở Sevilla - Ảnh Getty

Nhưng trên hết, Marcelino được lựa chọn giữa hàng đống hồ sơ ứng viên khác là bởi các ông chủ ở Sanchez Pizjuan tin rằng tài năng và phong cách làm việc của HLV người xứ Asturias hoàn toàn phù hợp với những dự án mới của Sevilla. Kể cả khi làm việc ở Recreativo, Racing hay Zaragoza, Marcelino đều tạo được những ấn tượng rất tốt về một HLV hết mình vì công việc, đề cao tính chính xác, khoa học và tinh thần kỷ luật. Người ta bảo rằng Marcelino là mẫu người có thể dành 24 giờ trong ngày chỉ cho bóng đá. Mỗi khi gọi điện thoại cho ông, các phóng viên luôn nghe được phía sau giọng ông những âm thanh từ một trận đấu bóng đá được phát trên truyền hình, hoặc bằng tiếng TBN, hoặc bằng tiếng nước khác. Trong giai đoạn khó khăn này, Sevilla thực sự cần được dẫn dắt bởi một người có tâm huyết như thế. 

Nhiệm vụ đầu tiên: Thanh lý môn hộ

Công việc đầu tiên mà Marcelino làm trong cương vị mới là tới Madrid theo dõi trận đấu giữa đội trẻ Sevilla, Sevilla Atletico, với Guadalajara ở giải hạng Ba. Ngay sau đó, ông đã bắt tàu AVE để trở lại Sevilla để về hình thức là chuẩn bị cho lễ ra mắt, song thực tế là làm việc nhanh với Del Nido và Monchi về những kế hoạch cho mùa giải mới trước khi đi nghỉ Hè. Marcelino chỉ có ba ngày để hoàn thành một khối lượng công việc không hề nhẹ nhàng: Thúc giục phía Racing sớm thanh lý hợp đồng, ký hợp đồng chính thức với Sevilla (hợp đồng này có thời hạn 1 năm kèm thêm điều khoản gia hạn 1 năm nữa nếu Sevilla lọt vào top 4), và quan trọng hơn cả là quyết định xem Sevilla cần phải thanh lý những ai để Monchi có thể bắt tay vào việc ngay sau khi Marcelino đi nghỉ Hè.

Mùa Hè này sẽ là một mùa Hè rất nhiều biến động ở Sanchez Pizjuan. Thời điểm Marcelino cập bến nơi này cũng là lúc Didier Zokora nói lời chia tay để chuyển sang khoác áo Trabzonspor. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang liên hệ để đưa nốt một tiền vệ người Bờ Biển Ngà khác là Romaric về với họ, và đây là trường hợp Marcelino phải cân nhắc đầu tiên. Ngoài ra còn là hai cuộc chia tay không thể tránh khỏi với Kanoute và Renato, những cựu thần có ảnh hưởng rất lớn tới lối chơi và tinh thần của đội bóng trong nhiều năm trở lại đây. Dragutinovic, một cựu thần khác, cũng chắc chắn ra đi. Monchi cũng cần phải sớm tìm lối ra cho Acosta, Kone, De Mul và một số bản hợp đồng thất bại khác. Alfaro và Armenteros, hai cầu thủ đi lên từ đội trẻ, cũng đã được liên hệ với các đội bóng mới.

Cùng với sự có mặt của Marcelino và sự ra đi của một loạt cầu thủ, nhiều người trong đó đại diện cho cả một chu kỳ, một cuộc sống mới đã thực sự bắt đầu ở Sanchez Pizjuan. Thành, bại, được, mất, thời gian sẽ trả lời. Chỉ hi vọng rằng "Sevilla mới" sẽ thể hiện được những nét cá tính của một Sevilla từng làm mưa làm gió cả ở Liga lẫn châu Âu trong một ngày cách đây chưa lâu...

Dũng Quyết Sơn


Sevilla, đến và đi

Đến

Marcelino Garcia Torral HLV trưởng, 45 tuổi Từ Racing

Jorge Andujar "Coke" Hậu vệ phải, 24 tuổi Từ Rayo Vallecano

Manu Del Moral Tiền đạo, 27 tuổi Từ Getafe

Piotr Trochowski Tiền vệ, 27 tuổi Từ Hamburg

Martin Caceres Hậu vệ, 24 tuổi Từ Barca

Đi

Renato Dirnei Tiền vệ, 32 tuổi Tới Botafogo

Didier Zokora Tiền vệ, 30 tuổi Tới Trabzonspor

Dragutinovic Hậu vệ, 35 tuổi Tới Red Star Belgrade


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm