(TT&VH)
- Hôm 9/7 vừa qua, khi Palermo bắt đầu tập trung trên đất Áo, tân HLV
Walter Zenga lớn tiếng tuyên bố đội bóng đảo Sicilia hoàn toàn có thể mơ đến
Scudetto, bất chấp điều đó khiến huyền thoại một thời của Inter hứng chịu những
lời dè bỉu.
Zenga đã không tuyên bố suông, khi Palermo âm thầm tăng cường lực lượng với những nhân tố rất đáng nể. Sau 3,6 triệu euro được bỏ ra để mua Nicolas Bertolo, tiền vệ trưởng thành từ Boca Juniors, Palermo tiếp tục giới thiệu Javier Pastore, một tài năng trẻ khác đến từ xứ tango. Hôm qua, các thủ tục cuối cùng của vụ chuyển nhượng đã được hoàn tất và vào ngày 20/7 tới, Pastore sẽ đến hội quân cùng đội bóng mới.
Ở tuổi đôi mươi (vừa kỷ niệm sinh nhật hôm 20/6 vừa qua), nhưng Pastore đã tạo dựng được tiếng vang nhất định không chỉ trong phạm vi lãnh thổ Argentina. Ngay khi phát hiện ra tài năng của Pastore trong đội trẻ Talleres, các quan chức Huracan đã liên hệ để sở hữu anh. Kết quả, Pastore đã chiếm một suất đá chính trong đội hình Huracan ở mùa giải 2008-09, khi anh mới hơn 19 tuổi, và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh. Điển trai, hào hoa và tài năng nên tiền vệ sinh ra tại Cordoba đã được các CĐV của Huracan đã gọi là "Kaka của Argentina".
Zenga đã không tuyên bố suông, khi Palermo âm thầm tăng cường lực lượng với những nhân tố rất đáng nể. Sau 3,6 triệu euro được bỏ ra để mua Nicolas Bertolo, tiền vệ trưởng thành từ Boca Juniors, Palermo tiếp tục giới thiệu Javier Pastore, một tài năng trẻ khác đến từ xứ tango. Hôm qua, các thủ tục cuối cùng của vụ chuyển nhượng đã được hoàn tất và vào ngày 20/7 tới, Pastore sẽ đến hội quân cùng đội bóng mới.
Ở tuổi đôi mươi (vừa kỷ niệm sinh nhật hôm 20/6 vừa qua), nhưng Pastore đã tạo dựng được tiếng vang nhất định không chỉ trong phạm vi lãnh thổ Argentina. Ngay khi phát hiện ra tài năng của Pastore trong đội trẻ Talleres, các quan chức Huracan đã liên hệ để sở hữu anh. Kết quả, Pastore đã chiếm một suất đá chính trong đội hình Huracan ở mùa giải 2008-09, khi anh mới hơn 19 tuổi, và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh. Điển trai, hào hoa và tài năng nên tiền vệ sinh ra tại Cordoba đã được các CĐV của Huracan đã gọi là "Kaka của Argentina".

Pastore (6) sẽ là sự tăng cường đáng kể cho Palermo mùa tới
Việc
Pastore được so sánh với Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007 không chỉ nhờ
vào gương mặt khá điển trai, mà anh có lối chơi khá giống với siêu sao người
Brazil vừa chuyển từ Milan sang Real, cùng với 8 bàn thắng anh ghi cho Huracan
tại giải VĐQG Argentina. Thậm chí, một số tờ báo hàng đầu Argentina còn nhận
định Pastore có những phẩm chất của Maradona hồi trẻ trong cách xử lý bóng, và
anh sẽ được điền tên vào danh sách ĐTQG do "Cậu bé vàng" dẫn dắt trong một tương
lai không xa.
Sự kiện Pastore gia nhập Palermo có phần nào đó bất ngờ với các tifosi ở sân Renzo Barbera. Trước đó, họ chỉ biết anh được xem là Kaka mới, cũng như hai gã khổng lồ M.U và Milan đã liên hệ. Chỉ có điều, M.U và Milan còn lưỡng lự, muốn để tiền vệ có biệt danh "El Flaco" (chàng gầy) trưởng thành hơn nữa. Không bỏ lỡ cơ hội, Palermo nhanh chân liên hệ với Huracan, và "chộp" được ngôi sao trẻ đầy triển vọng này (giá chuyển nhượng vẫn chưa được tiết lộ). Ngay lập tức, các CĐV Palermo chào đón Pastore như một hiện tượng lạ vừa xuất hiện ở thủ phủ Sicilia, với tâm trạng háo hức.
Sau khi ký hợp đồng 5 năm với Palermo, Pastore rất tự tin sẽ sớm tạo dấu ấn tại Renzo Barbera. Có chút nào đó kiêu ngạo của tuổi trẻ, Pastore thậm chí còn cho rằng các tifosi Palermo rồi cũng sẽ xem anh như một bản sao của Kaka những ngày mới đặt chân đến Milan. Tuy nhiên, sự tự tin của Pastore không thể giúp anh ngay lập tức chiếm được tình cảm của các tifosi, cũng như trở thành một phần lịch sử của Rosanero.
Điều cần thiết nhất với "El Flaco" lúc này là chứng tỏ mình để được HLV Zenga bố trí vào vai trò của một "trequartista", vốn do Simplicio đảm nhiệm và hoàn thành rất tốt trong mùa giải trước. Sau khi kết thúc những ngày tập trung ở Áo (đến 20/7), Palermo sẽ sang Canada, và đó là cơ hội để Pastore bắt đầu ghi điểm với HLV Zenga.
Sự kiện Pastore gia nhập Palermo có phần nào đó bất ngờ với các tifosi ở sân Renzo Barbera. Trước đó, họ chỉ biết anh được xem là Kaka mới, cũng như hai gã khổng lồ M.U và Milan đã liên hệ. Chỉ có điều, M.U và Milan còn lưỡng lự, muốn để tiền vệ có biệt danh "El Flaco" (chàng gầy) trưởng thành hơn nữa. Không bỏ lỡ cơ hội, Palermo nhanh chân liên hệ với Huracan, và "chộp" được ngôi sao trẻ đầy triển vọng này (giá chuyển nhượng vẫn chưa được tiết lộ). Ngay lập tức, các CĐV Palermo chào đón Pastore như một hiện tượng lạ vừa xuất hiện ở thủ phủ Sicilia, với tâm trạng háo hức.
Sau khi ký hợp đồng 5 năm với Palermo, Pastore rất tự tin sẽ sớm tạo dấu ấn tại Renzo Barbera. Có chút nào đó kiêu ngạo của tuổi trẻ, Pastore thậm chí còn cho rằng các tifosi Palermo rồi cũng sẽ xem anh như một bản sao của Kaka những ngày mới đặt chân đến Milan. Tuy nhiên, sự tự tin của Pastore không thể giúp anh ngay lập tức chiếm được tình cảm của các tifosi, cũng như trở thành một phần lịch sử của Rosanero.
Điều cần thiết nhất với "El Flaco" lúc này là chứng tỏ mình để được HLV Zenga bố trí vào vai trò của một "trequartista", vốn do Simplicio đảm nhiệm và hoàn thành rất tốt trong mùa giải trước. Sau khi kết thúc những ngày tập trung ở Áo (đến 20/7), Palermo sẽ sang Canada, và đó là cơ hội để Pastore bắt đầu ghi điểm với HLV Zenga.
N.L