Napoli hỏi mua Arturo Vidal: Tất cả cho Champions League

13/06/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Criscito đã đặt chỗ. Inler còn vài vướng mắc nhỏ, nhưng cũng đang trên đường Nam tiến. Arturo Vidal thì chuẩn bị thu xếp hành lý để rời Bayer Leverkusen. Tất cả họ đều có chung một đích đến: sân San Paolo của Napoli. Vì giấc mơ Champions League của đội bóng, của người hâm mộ, của chủ tịch De Laurentiis.

Chiến công giành vé trực tiếp dự Champions League mùa giải tới mà Napoli vừa giành được khiến phần đông người hâm mộ họ phát điên, nhưng cũng khiến không ít người lo lắng. Những người này e ngại khả năng Napoli sẽ không thể kiểm soát được sự bùng nổ về đòi hỏi lương của những ngôi sao đá chính, dễ dẫn đến việc một số cầu thủ bất mãn và ra đi, nhất là khi các trụ cột của Napoli đều được săn đón. Hệ quả khó tránh là sự suy thoái, như điển hình mới nhất là Sampdoria. Nhưng ít nhất cho đến lúc này, những lo lắng đó chưa có dấu hiệu xảy ra, mà ngược lại, ban lãnh đạo Napoli đang dần tạo ra sự lạc quan lan tràn khắp giới tifosi.

Hỏi mua Vidal, Napoli tỏ rõ tham vọng châu Âu- Ảnh Getty

Với việc khẳng định sẽ không bán Hamsik (được Milan, Chelsea theo đuổi), Lavezzi (Liverpool, Atletico Madrid) và Gargano (Villarreal) bằng bất cứ giá nào, đồng thời mua đứt Cavani sau khi phá giới hạn về lương cho riêng chân sút này, chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã coi như đảm bảo đanh thép rằng Napoli sẽ không yếu hơn mùa trước. Không những thế, Napoli còn đang chuẩn bị có những viện binh rất đáng nể. Với mức lương trần 2,1 triệu euro/năm (Cavani), Napoli không thể mua những Tevez, Aguero hay Adebayor, nhưng họ đang theo đuổi những người giỏi nhất trong điều kiện cho phép.

Vụ mua hậu vệ trái Criscito từ Genoa nhiều khả năng hôm nay sẽ hoàn tất. Ở vụ tiền vệ Inler, Juventus cũng đã có dấu hiệu bỏ cuộc. Pazienza dứt áo ra đi ư? Xin mời! Napoli đã sẵn sàng thay tiền vệ “cần cù bù thông minh” này bằng không chỉ một, mà là hai ngôi sao vừa cần cù, vừa thông minh. Người thứ nhất là Inler, người thứ hai sẽ là Vidal, ngôi sao thủ lĩnh của Bayer Leverkusen. GĐTT Riccardo Bigon đã lên đường sang Tây Ban Nha để gặp gỡ Fernando Felicevich, người đại diện của cả Vidal lẫn Alexis Sanchez, để bàn vụ này. Felicevich được cho là đang có mặt tại xứ đấu bò để thương thảo với Barca trong thương vụ đưa Sanchez cập bến sân Camp Nou.

Ở vị trí của Hamsik, không ai ở Slovakia giỏi hơn anh. Tương tự, không ai ở Uruguay giỏi hơn Gargano, không ai ở Thụy Sĩ giỏi hơn Inler và chắc chắn, không ai ở Chile giỏi hơn Arturo Vidal. Tất cả họ đều có tư chất thủ lĩnh, là những người có trách nhiệm và rất giàu kinh nghiệm quốc tế. Đừng quên cả Slovakia, Chile, Uruguay và Thụy Sĩ đều có mặt ở World Cup 2010, trong đó chỉ Thụy Sĩ phải về sớm từ vòng bảng còn Uruguay thậm chí vào tới bán kết. Trong số họ, chỉ Vidal chưa hiểu thấu Serie A, nhưng với tư chất của mình, anh có lẽ cũng không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Ở tuổi 24, tiền vệ này đã đạt độ chín, bằng chứng là phong độ xuất sắc của anh mùa vừa qua đã giúp Leverkusen giành á quân Bundesliga để trở lại Champions League sau 6 năm vắng bóng.

Nếu đây là mùa hè 2010, giá của Vidal sẽ không dưới 20 triệu euro, nhưng thực tế thì để mua được cầu thủ người Chile lúc này, Napoli sẽ chỉ phải chi khoảng 10-12 triệu euro, cái giá không cao hơn là bao so với mức mà Leverkusen phải bỏ ra để mua Vidal từ CLB Colo Colo (Chile) năm 2007, ước khoảng 9 triệu euro. Lý do là hợp đồng của anh với đội bóng Đức chỉ còn hạn đến mùa hè sang năm và hiện Vidal chưa có ý định gia hạn. Leverkusen chắc chắn rất cần Vidal cho Champions League, nhưng họ cũng không muốn mất trắng ngôi sao này ở mùa hè tới.

Tuy Napoli còn phải đối đầu với ít nhất một “đại gia” là Bayern Munich trong cuộc chiến này, nhưng nếu họ quyết tâm theo đuổi đến cùng, thì cùng với những thương vụ bổ sung Criscito và Inler, đội bóng áo xanh chứng tỏ quyết tâm vươn xa ở cả đấu trường Champions League, điều mà “Grande Napoli” của huyền thoại Maradona đã không làm được trong cả hai lần giành Scudetto.

Vĩnh Nguyên



Con số

2 Napoli mới chỉ hai lần được dự Cúp C1 (tiền thân của Champions League) trước đây, nhưng thành tích rất khiêm tốn. Mùa 1987-88, họ bị loại ngay từ vòng 1 bởi Real Madrid (1-1, 0-2). Mùa 1990-91, họ vượt qua vòng 1 khi đánh bại Dozsa (Hungary), nhưng bị loại ở ngay vòng 2 bởi Spartak Moskva (hòa 0-0 chung cuộc, thua 3-5 penalty).

20 Vidal đã ghi cho Leverkusen tổng cộng 19 bàn thắng sau 127 trận ra sân từ năm 2007, trong đó có 14 bàn ở Bundesliga. Riêng mùa 2010-11, anh ghi được 12 bàn (9 ở Bundesliga).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm