Barca còn cách Alexis 8 triệu euro

10/06/2011 11:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Barca đã công khai nhảy vào cuộc đua giành giật chữ ký của tiền đạo Alexis Sanchez với việc gửi tới Udinese lời đề nghị đầu tiên. Tuy nhiên, lời đề nghị này dường như chỉ đóng vai trò một thông điệp mà Barca muốn gửi tới Alexis rằng "hãy kiên nhẫn", bởi nó còn cách quá xa so với yêu cầu của đội bóng Italia.

Chủ tịch của Udinese, ông Gino Pozzo, tỏ ra cực kỳ cứng rắn trong vụ Alexis Sanchez. Ông này chấp nhận để cầu thủ người Chile ra đi, nhưng phải với cái giá mà ông cảm thấy hài lòng nhất. Mà Pozzo, theo cái cách ông này úp úp mở mở, có vẻ như sẽ không thể cảm thấy hài lòng chừng nào chưa nhận được đủ 30 triệu euro tiền mặt, và thực tết thì ông cũng vừa tái khẳng định điều đó bằng cách từ chối đề nghị trị giá 25 triệu euro từ Manchester City. Vì thế, đề nghị mà Barca vừa gửi tới đội bóng thành Udine, 22 triệu euro không hơn không kém, rõ ràng chưa đáng để Pozzo phải... liếc mắt tới.

Barca cũng muốn giành giật Sanchez (phải)- Ảnh Getty

Nhưng đề nghị theo kiểu cho có ấy lại là một bước quan trọng để Barca "giữ chân" Alexis Sanchez. Với cầu thủ người Chile thì được chơi bóng cho bất kỳ đội bóng nào đủ sức đáp ứng yêu cầu của Udinese, dù đó là M.U, Chelsea, Man City, Real Madrid hay Barca, cũng giống như một giấc mơ thành sự thực. Nhưng nếu được quyền lựa chọn giữa những cái tên nói trên thì anh chắc chắn sẽ chọn Barca. Không chỉ vì Sanchez là fan của đội bóng này, mà còn vì anh biết rõ rằng trên thế giới vào thời điểm này, nếu muốn kết hợp giữa việc chơi bóng, kiếm tiền và giành các danh hiệu, không còn môi trường nào tốt hơn Camp Nou.

Về phần Barca, sở dĩ họ phải "câu giờ" trong vụ Sanchez bởi cầu thủ này không phải ưu tiên số 1, và nếu dốc tiền mua anh thì họ có khả năng để tuột những mục tiêu chính là Giuseppe Rossi và đặc biệt là Cesc Fabregas. Như đã biết, Giám đốc thể thao của Barca Zubizarreta vừa được thông báo ông sẽ chỉ có 45 triệu euro để mua sắm trong mùa Hè này; nếu muốn có thêm tiền để mua thì trước tiên ông phải bán. Hiện tại, "hi vọng" của Barca đặt hết vào Krkic, Thiago và Jeffren, những người được mời chào nhiều nhất. Nhưng để bán được bộ ba này với giá như ý rõ ràng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Trong một diễn biến khác, Barca vừa nhận được những tín hiệu "tích cực" từ Arsenal trong vụ Cesc Fabregas. Theo đó, đội bóng thành London đã nhận thấy việc giữ chân đội trưởng của họ là một nhiệm vụ quá nặng nề, và xem chuyện anh trở lại Barca là "không thể tránh khỏi". Đây là năm thứ 3 Barca cố câu kéo Cesc, và càng ngày cầu thủ này càng sốt ruột trước viễn cảnh được "về nhà". Hôm qua, người đại diện của Cesc Fabregas, được cho là đã có thỏa thuận riêng với Rosell, cũng đã thông báo cho Barca về chuyện "Cesc có thể mua được". Nhưng ông này cũng dặn thêm vụ này sẽ là không dễ. Phía Arsenal đang đòi tới 50 triệu euro.

V.C


Mendes "theo dõi" Barca

Tờ Don Balon vừa tiết lộ một thông tin khá thú vị liên quan tới "mối thù truyền kiếp" giữa Barca với Real Madrid. Đó là Jorge Mendes, người lúc này chẳng khác gì chuyên gia chuyển nhượng của Real Madrid khi làm đại diện cho một loạt nhân vật quan trọng ở đội bóng áo Trắng, từ Jose Mourinho tới Pepe, Ronaldo, Di Maria..., cử người theo sát nhất cử nhất động của Guardiola và Zubizarreta. Mục đích của Jorge Mendes khi xây dựng mạng lưới tình báo này, theo Don Balon, là để phòng ngừa nguy cơ bị Barca "bất thần" qua mặt trên thị trường chuyển nhượng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm