Hợp đồng cho Dani Alves: “Đội bóng không hề cố gắng”

23/03/2011 09:08 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hậu vệ cánh người Brazil, Daniel Alves, có vẻ đã không còn giữ được sự kiên nhẫn và bình tĩnh khi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mà tiến trình thương lượng hợp đồng mới của anh vẫn cứ đứng yên một chỗ. Hôm qua, với thái độ khá gay gắt, Alves đã lên tiếng. “Tôi không nghĩ Barcelona đã làm mọi điều có thể để gia hạn hợp đồng của tôi”, Alves nói. Và anh thậm chí còn dọa đòi ra đi: “Tôi chỉ muốn được tôn trọng. Nếu không được, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài nói cám ơn vì tất cả”.

Dani Alves, Ảnh Getty

Phát ngôn khiến Camp Nou sững sờ của Alves đến chỉ vài ngày sau khi anh ghi bàn thắng tuyệt đẹp mở tỉ số cho Barca trong trận gặp Getafe. Có thể nói, màn trình diễn xuất sắc trước Getafe, với đỉnh cao là bàn thắng nói trên, chính là cách tốt nhất để Alves khẳng định rằng Barca không thể tìm đâu ra một hậu vệ phải khác phù hợp với những triết lý của đội bóng hơn anh. Mà nếu đã không thể tìm được người tốt hơn Alves, tại sao Barca lại không thể hiện bằng hành động rằng họ muốn giữ chân hậu vệ người Brazil?

Câu trả lời: Barca không thích cái cách Alves đòi hỏi. Hậu vệ người Brazil, thông qua đại diện của anh là Joaquin Macanas, đang yêu cầu đội bóng phải trả cho anh mỗi mùa từ 6 đến 7,5 triệu euro. Đây là mức lương của nhóm tam trụ người TBN, gồm Xavi, Iniesta và Villa (Villa 6, Iniesta 7, Xavi 7,5). Nếu được xếp chung nhóm này, Alves coi như đã được thừa nhận là người có vai trò chỉ kém mỗi Messi (11 triệu). Và anh tin mình xứng đáng với điều đó. Nhưng Barca thì chỉ muốn xếp Alves vào tầng thứ 3, gồm Puyol, Valdes và Pique (4 đến 5 triệu). Và họ cho rằng thế là đã tôn trọng Alves lắm rồi.

Như thế, vấn đề trong vụ Alves không chỉ là tiền bạc. Vấn đề còn là Barca không muốn vì một cá nhân mà khiến cả đội bóng phật lòng. Xavi, Iniesta, Villa có thể không cảm thấy có vấn đề gì khi Alves được đôn lên xếp ngang hàng với họ. Nhưng nếu “bạn của họ”, Pique, Valdes, Puyol, cảm thấy khó chịu, họ cũng không thể nào thấy thoải mái cho được. Mà chuyện bộ ba hàng thủ kia thấy khó chịu là điều chắc chắn. Dù gì, Valdes và Puyol cũng đã cống hiến cả đời cho đội bóng, lại còn là những người mang băng đội trưởng. Dù gì, Pique cũng không tin là mình đóng góp ít hơn hậu vệ người Brazil.

Nếu không gia hạn hợp đồng với Alves, Barca sẽ mất rất nhiều. Họ sẽ mất một khoản không nhỏ khi bán anh, bởi hợp đồng của Alves chỉ còn thời hạn hơn một năm nữa. Rồi họ còn mất thêm một, hoặc nhiều, khoản khác khi tìm người thay thế. Chưa bàn tới khả năng không tìm nổi. Nhưng nếu gia hạn hợp đồng theo yêu sách của Alves, Barca cũng sẽ mất không ít. Như đã nói ở trên, đó không chỉ là những mất mát liên quan tới tiền bạc. 10 hay 15 triệu euro phồng ra trong quỹ lương chỉ là bề nổi. Nhiệm vụ của Rosell và cộng sự lúc này là đặt hai “cái mất” ấy lên bàn cân, xem “cái” nào nặng hơn. Và dù thế nào thì họ cũng nên nhanh lên.

Barca quá vĩ đại để phải chịu cảnh nháo nhào vì một cầu thủ đã dám công khai nhắc tới chuyện ra đi.

V.C
 





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm