(TT&VH Online) - Hai quốc gia với hai địa lý, hai dòng chảy, hai cuộc sống khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm: cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, vẫn phải mưu sinh. Và người dân nơi đâu cũng luôn tràn đầy nhiệt huyết: ước mong có cuộc sống sung túc, đầy đủ, ấm no hơn.
Thái Lan là 1 quốc gia có bề dày phát triển về ngành du lịch. Họ đã luôn biết khai thác triệt để mọi nguồn lợi bắt nguồn từ con sông (Damnoensaduak Floatingmarket cách thủ đô Bankok Thái Lan khoảng 2 giờ chạy xe hơi chạy là 1 ví dụ.
Chuyến đi thứ nhất:
Tại chợ nổi trên sông Damnoensaduak Thái Lan, các dịch vụ như du lịch trên sông nước, buôn bán..rất sầm uất thể hiện rõ chiến lược phát triển quy mô, bền vững.... đã phần nào đảm bảo thu nhập cho những người dân bản địa nơi đây.
Các dich vụ buôn bán hoa trái tươi với hàng trăm thuyền ngược xuôi tấp nập ( nông sản đặc trưng của miền nhiệt đới như xoài, mít, roi, sầu riêng...được bày bán san sát với mức giá khá hợp lý 20 Bath/suất...
Những dịch vụ ăn theo khác phục vụ chủ yếu du khách nước ngoài như: bán tranh ảnh khu chợ nổi, các mặt hàng lưu niệm, chụp ảnh lưu niệm in lên đĩa hay như dịch vụ Foot Masage Thai ( dọc bên chợ nổi trên sông ) cũng thu hút được lượng khách đáng kể.
Chị Serani đã có thâm niên làm nghề Foot masage Thai từ năm 12 tuổi, thuê nhà để trọ cách chợ nổi 13 km, hàng ngày chạy xe máy đến nơi làm việc.
Công việc hàng ngày của chị bắt đầu từ 8h sáng đến 12 giờ trưa...
... 200 Bath/ lần foot masage trong vòng 25 phút với du khách nước ngoài
và 100 Bath/lần với khách bản địa đã đem lại cho chị mức thu nhập khá ổn định khoảng 7000 Bath/tháng (tương đương khoảng 3,5 triệu VNĐ)
Chuyến đi thứ hai: Việt Nam và giấc mơ thoát nghèo
Ảnh của Trong Tai