Quang Hải: Đó cũng là đẳng cấp

10/08/2009 12:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một cú quăng mu ở góc hẹp bằng chân thuận, khai thông thế bế tắc; pha chuyền bóng như đặt, từ tình huống bóng chết, tìm trúng đầu Mustapha, nâng tỷ số lên 2 – 1; cú bứt tốc từ giữa sân, tựa con linh dương, khiến khung thành Hồng Sơn thêm một lần chao đảo…, Quang Hải đã chơi bóng như một chiến binh thực sự, giúp K.KH của anh giữ trọn 3 điểm trên sân nhà, trước đối thủ trên cơ T&T HN…

Đây đã là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo Tuyển Việt Nam cho đội bóng quê hương, ở mùa giải này. Nhưng lại mới là lần thứ 2, Hải “gà” được hưởng niềm vui trọn vẹn khi đội nhà cùng thắng. Cũng tại sân Nha Trang, lượt đi, Quang Hải là tác giả của bàn thắng mở tỷ số, trong chiến thắng 2 – 0 trước TĐCS.ĐT. Và trong 4 lần anh lập công còn lại, K.KH chỉ biết đến hòa và thua. Chiều qua, khi trận đấu kết thúc, hầu hết các khán giả trên sân Nha Trang đều đã đứng bật dậy dành những tràng pháo tay cho Quang Hải. Một sự tưởng thưởng xứng đáng.


Quang Hải (trái) đã có một trận đấu xuất sắc

Ở pha thoát xuống đối diện với Hồng Sơn, nhiều người trách Hải “gà” đã chơi quá cá nhân, khi không chuyền ngang cho Jonathan đang đợi sẵn, mà lại chọn phương án dứt điểm bằng chân không thuận. Nhưng BHL đội bóng phố biển thì không. Trợ lý HLV Nguyễn Tý khẳng định: “Quang Hải chỉ làm đúng thiên chức của một tiền đạo. Cậu ấy đã có một trận đấu tuyệt vời”. Phải, Quang Hải có rất nhiều sự lựa chọn trong pha lên bóng do chính anh phát động ấy và anh dứt điểm theo bản năng. Trách là cái cổ chân phải quá lỏng, khiến bóng đi chệch cột. Đó là tình huống ở phút đấu bù cuối cùng và K.KH đang dẫn 3 – 2.

Cùng với Quang Hải, bộ đôi trung vệ Issifu – Như Thuần, cũng có một trận đấu xuất sắc. Và đúng như câu nói cửa miệng của Hải “gà”: “Phong độ chỉ là nhất thời, còn đẳng cấp mới là mãi mãi”. Họ là những cá nhân có đẳng cấp trong một đội bóng có nhiều sự khác biệt về trình độ!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm