Tiền vệ Carlos Alberto bị treo giò 8 trận vì….vỗ mông đối thủ

19/10/2008 11:51 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) – Tiền vệ trẻ triển vọng của Werder Bremen, Carlos Alberto, đã tự đẩy mình vào thế oái oăm khi anh bị treo giò 8 trận tại Brazil vì hành vi… vỗ vào mông một cầu thủ của đối phương.

Carlos Alberto, 23 tuổi, được Werder Bremen cho Botagofo mượn, đã bị Ủy ban kỷ luật của Liên đoán bóng đá Brazil ra phán quyết như trên sau trận đấu giữa Botagofo và Gremio.

Carlos Alberto và Botafogo dự kiến sẽ “kháng án”. HLV của Botafogo Ney Franco cho biết: “Đây không phải là vấn đề của ban kỷ luật. Đấy chỉ là một trò đùa. Đấy là một phần của trận đấu, thậm chí đối thủ của chúng tôi còn phá lên cười vì điều đó”.
 
Hành vi của Carlos Alberto (trái) được xem là "vô kỷ luật"

Bất chấp những lời chỉ trích rằng quyết định của Liên đoàn bóng đá Brazil là lố bịch, ủy ban kỷ luật của Liên đoàn này vẫn bảo vệ quan điểm của mình và mô tả hành động của Alberto như là “cách xử sự về mặt đạo đức là vô kỷ luật và xấu xa”.

Hành động khó hiểu trên của Carlos Alberto không phải là sự cố duy nhất của tiền vệ này. Khi còn chơi ở Werder Bremen, Carlos Alberto cũng đã ẩu đả với đồng đội Boubacar Sanogo khi tập luyện.
 
D.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm