Chuyện của Rùa và Ba ba

26/05/2008 15:13 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Một buổi trưa, tình cờ Rùa và Ba ba bò lên bờ phơi nắng. Chúng nằm cạnh nhau và nhỏ to tâm sự.

Rùa nói:

- Ta đọc báo thấy nói VĐV các ĐTQG được ăn thịt ba ba mỗi tuần 1 lần từ nay đến SEA Games 24. Họ hàng nhà chú mày khéo tuyệt chủng mất?!.

- Bác đừng lo. Bây giờ phong trào nuôi ba ba tràn lan khắp nước, hàng ngày từng đoàn ô tô chở ba ba vượt biên giới phía Bắc xuất khẩu sang Trung Quốc mà lượng ba ba có giảm đâu. Tôi nói nhỏ cho bác biết nhé, chỉ ba ba sống ở đáy vực lâu năm như tôi đây mới có giá trị bổ dưỡng cho VĐV, ba ba nuôi công nghiệp chỉ là thức ăn thường, khoái khẩu thực khách là chính. Của ấy rẻ như bèo. Giá trị thương phẩm không cao, mỗi tuần lại ăn có 1 lần, mà chắc gì đã ăn thoải mái. Từ nay đến SEA Games 24 chỉ được ăn có 12 lần, thế thì đến tết... Công-gô mới biến món ba ba thành thành tích thể thao. Quy luật “lượng biến thành chất” là không đảm bảo, làm gì có tác dụng. Cứ ham rẻ...

- Không rẻ như chú mày tưởng đâu, báo chí nói những 150 ngàn đồng một ký lô kia đấy. Đắt thế có lẽ họ sẽ nấu canh loãng để mọi người cùng được biết hương hoa ba ba nhà chú mày.

- 150 ngàn đồng một ký lô? Ngạc nhiên quá. Nếu họ muốn xơi thịt tôi chắc phải bỏ ra 150 ngàn đồng mới có 1 kg. Tôi tủi thân quá, bậc thầy đây mà thua chúng nó, bác thấy đời có bất công không?

- Chưa hết chuyện đâu. Báo chí còn nói một ông Phó giám đốc được cử ra chỉ để lo chuyện có đủ ba ba cho các ĐT ăn. Rõ ràng ba ba đang là chuyện thời sự của thể thao VN. Đã bao giờ chú nghĩ đến họ hàng ba ba nhà chú trở thành “điểm nóng” như hôm nay chưa? Ta nói cho chú nghe nhé. Họ Rùa nhà ta từng nổi tiếng với chuyện Rùa và Thỏ của La Fontaine, với thần Kim Quy trong chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy, với cụ Rùa cho vua Lê Lợi mượn gươm đánh giặc trong chuyện sự tích Hồ Gươm, nhưng có lẽ cũng không... “rung động” như chuyện VĐV ăn thịt họ hàng nhà chú.

- Ông HLV người Trung Quốc Ma Juren cho VĐV uống tiết rùa đâu chỉ là tiết rùa không. Trung Quốc vốn lắm bí quyết pha chế, món tiết rùa là một bài thuốc cổ, họ sẽ gia giảm đủ thứ thuốc bắc, nào là sâm, quy, thục địa, cam thảo, táo tàu..., lúc đó tiết rùa không còn là tiết nữa mà là thuốc, ăn nhau là ở chỗ ấy. Ở ta mà cứ nấu canh ba ba suông như bác nói thì ăn thịt gà, thịt lợn còn rẻ hơn, bổ hơn. Tôi cho là người ta muốn thay đổi khẩu vị hơn là có ý định nâng thành tích thể thao thực sự. Phát minh khoa học ngày nay làm gì còn chuyện ngẫu nhiên, phải nghiên cứu nhiều năm. Thấy người ta uống tiết rùa thì mình cũng ăn ba ba, chuyện trời ơi đấy bác ơi.

Rùa ngẫm nghĩ rồi nói:

- Phải rút bớt số lượng VĐV tham gia SEA Games 24 vì thiếu tiền, vậy mà lại “chơi” món ba ba 150 ngàn đồng một ký lô theo kiểu “xuân thu nhị kỳ”, không biết “chiến lược” của mấy ông thể thao là gì chú em nhỉ?

Li Ti

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm