07/11/2008 07:26 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH ONline) - Chủ nhật này Del Piero sẽ bước vào tuối 34, nếu lại tiếp tục "nổ súng" trong trận đấu với Chievo Verona, "Hoàng tử thành Turin" sẽ có một bữa tiệc sinh nhật nhớ đời.
Chỉ trong vòng 5 ngày, Del Piero có tới 3 bàn thắng trong 4 pha lập công của Juventus. Cả 3 lần tiền đạo người Ý này ghi cho đôi bóng thành Turin đều là những bàn thắng vô cùng quan trọng. Đầu tiên là pha mở tỷ số cho đội nhà trong trận thắng 2-0 trước AS Roma để tiếp tục duy trì khoảng cách với nhóm dẫn đầu của Serie A, đồng thời khẳng định sức mạnh trước một đội bóng cũng được xếp vào hàng "khá giả" của đất nước hình chiếc ủng. Tiếp đó là "cú đúp" trong trận thắng 2-0 trước Real Madrid ngay tại "thánh địa" Bernabeu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (ở trận lượt đi Del Piero cũng chính là người ghi một trong hai bàn của đội nhà).
Đúng là Del Piero đã ở bên kia của sườn dốc sự nghiệp, nhưng "sườn dốc" của anh không hề giống với những "sườn dốc" của Rivaldo, Raul, Zamorano, Ronaldo,... và một số những cái tên "già là tắt" khác. "Hoàng tử thành Turin" vẫn thi đấu rất bùng nổ, thể hiện được bản lĩnh của một người đội trưởng mẫu mực và đặc biệt là người mang lại những bàn thắng cho đội bóng. Có lẽ Ranieri vẫn còn tại vị đến lúc này là do một phần công sức của Del Piero. Cầu thủ này đã không còn là một cầu thủ với sức mạnh của tuổi đôi mươi và nếu như anh không thể ghi được bàn thắng thì cũng không có gì quá đáng trách. Nhưng phong độ nghèo nàn của đội bóng khi hàng công không có bàn thắng, nghĩa là Ranieri phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Vậy mà Del Piero vẫn "tằng tằng nổ súng", đồng nghĩa với việc cựu HLV Chelsea vẫn được... ngủ yên.
Nhân sự kiện Del Piero đến Hà Nội, thăm tòa soạn báo Thể thao & Văn hóa và giao lưu với NHM vào 9h15 sáng thứ Bảy này...
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất