![]() Atletico luôn rơi vào cảnh "chảy máu tài năng" - Ảnh Getty |
Không chỉ mua vào, Atletico còn bắt đầu có thói quen "xả hàng" vào thời điểm lạnh nhất trong năm. Và điều đáng nói là những người mà họ để ra đi trong mùa Đông đều thuộc dạng VIP. Năm ngoái là Maxi Rodriguez. Một trong các đội trưởng ở Vicente Calderon đã bị Atletico bán cho Liverpool với giá bèo bọt chỉ 1,5 triệu euro do không chịu gia hạn hợp đồng. Còn năm nay là Simao. Hôm qua, Chủ tịch Cerezo đã chính thức xác nhận thông tin tiền vệ người Bồ sẽ chuyển tới Besiktas vào tháng Giêng năm sau. Simao cũng đang là một trong các đội trưởng ở Atletico, với số lần mang băng nhiều hơn Antonio Lopez do hay được đá chính hơn. Và anh cũng phải ra đi vì "tội" không chịu ký hợp đồng mới. Atletico sẵn sàng bán sớm với giá rẻ, chứ không muốn giữ lại rồi mất trắng.
Như thế, chỉ trong có 1 năm, Atletico đã đẩy đi hai cầu thủ chạy cánh quan trọng. Và bộ tứ huyền ảo Simao-Maxi-Aguero-Forlan ngày nào nay chỉ còn Aguero-Forlan. So với trường hợp của Maxi, người bị đẩy đi khi phong độ bắt đầu đi xuống, sự ra đi của Simao để lại nhiều tiếc nuối hơn hẳn cầu thủ mang áo số 11 vẫn đang có phong độ khá ổn định. Người chơi cùng cánh với Simao, hậu vệ trái Luis Filipe, tin rằng lỗ hổng mà Simao bỏ lại là rất khó lấp đầy. Elias, người sẽ đến từ Corinthians vào đầu năm sau, không phải là một cầu thủ chạy cánh. Còn tiền vệ phải đang chơi cho Osasuna, Juanfran, người Atletico đang muốn đưa về để thay Simao, lại không giỏi ghi bàn. Sau 181 trận ở Liga cho Osasuna, cựu cầu thủ của lò Castilla chỉ mới có 13 bàn thắng.
V.C
