HHHV 2008: Một ngày nhiều nước mắt và nụ cười

23/06/2008 23:10 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Hôm nay, 23/6 là một ngày đáng nhớ trong đời của 80 người đẹp tham gia HHHV 2008. Đầu giờ chiều, 80 người đẹp đi thăm Trung tâm Bảo trợ Trẻ em Tam Bình, Q. Thủ Đức. Tại Trung tâm này, các hoa hậu đã bật khóc khi chứng kiến nhiều trẻ em có mảnh đời bất hạnh. Thế nhưng, hoa hậu Nam Phi Tansey Coetzee đã nói một câu thật ấn tượng: “Chúng ta đến đây để làm các em nở nụ cười chứ không phải khóc cùng các em, vì các em đã khóc nhiều rồi”.
MC Thanh Bạch "hoạt náo viên" trong màn nhảy sạp cùng các người đẹp
 
Buổi tối, 80 người đẹp dự buổi dạ tiệc bán đấu giá các vật lưu niệm cá nhân nhằm gây quĩ học bổng Nguyễn Thái Bình tại khách sạn Sheraton Saigon. Kết quả thu được 12.830 USD và 180 triệu (bán bức tranh qui tụ 80 chữ ký của các hoa hậu). Trong dạ tiệc này các hoa hậu cũng được chiêu đãi nhiều món “đặc sản văn hóa” của VN như đàn đá, đàn t’rưng, trống, chiêng… của ban nhạc Phù Đổng. 80 hoa hậu cũng được mời nhảy sạp rồi chuyển tông sang nhạc vũ trường để kết thúc đêm dạ tiệc. Trong suốt thời gian theo chân các hoa hậu đến nay, chưa bao giờ báo giới và người hâm mộ lại được gần gũi với các hoa hậu như thế. Có thể nói, tất cả mọi người trong khán phòng đều chan hòa vào nhau như ngày vui của một đại gia đình.

Bức tranh với đủ 80 chữ ký của các hoa hậu

Các hoa hậu bán đấu giá quà tặng

Hoa hậu Thùy Lâm với chiếc áo dài đấu giá

Các hoa hậu hào hứng với màn "Múa sạp"
Những cô gái Việt Nam và các hoa hậu tay trong tay
 Bài và ảnh: Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm