V-League

Chuyện bây giờ mới kể: Thắng “bế”, “CV9” và Hải “gà”

29/12/2010 12:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Họ là những tiền đạo hay nhất của BĐVN trong khoảng 3 – 5 năm đổ lại và đều thuộc biên chế ĐTQG. Có thể chưa phải kỷ lục mới (với riêng tình huống 9 tỷ đồng của Quang Hải), nhưng 3 cái tên này đã tạo nên những cột mốc rất đáng nhớ trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội.

Cách đây hơn một năm, khi TT&VH đưa tin “5 tỷ đồng, Việt Thắng đã là người của HN T&T” đã có rất nhiều ý kiến phản biện (ngay cả những người trong cuộc cũng vậy). Đề cập đến TIỀN, bao giờ cũng là chuyện tế nhị. Vả lại, trong mọi bản hợp đồng với cầu thủ và HLV, đều có điều khoản không được tiết lộ phí hợp đồng, hay các khoản lương – thưởng. Vào thời điểm đó, Việt Thắng chưa hết hợp đồng với đội bóng cũ ĐT.LA, nên như thế bị xem là trái luật. Thế nên tất cả mới cần phải nhảy dựng lên, khi cho rằng đó là điều phi lý?! 

Với 9 tỷ đồng/3 năm và mức lương khởi điểm là 55 triệu đồng/tháng, Quang Hải đem theo

rất nhiều sự kỳ vọng của “đế chế mới” Navibank.SG. Ảnh: VSI

Người ta cho rằng, việc đã có được chữ ký của Công Vinh (7 tỷ đồng) một năm trước đó, đã là cú hích quá lý tưởng cho công đoạn “PR” thương hiệu của HN T&T rồi, nên không cần thêm một kỷ lục nào nữa?! Với Việt Thắng lại càng không, bởi Thắng “bế” trên thực tế cũng không cùng “cạ” với “CV9”. Thực tế, vào thời điểm đó, Việt Thắng đã nhận của HN T&T 5,6/6 tỷ đồng cho thời hạn 3 năm phục vụ ở đội chủ sân Hàng Đẫy. Việc giảm giá xuống chỉ còn 5 tỷ đồng, chỉ là cái cách người ta nói giảm, nói tránh.

Việt Thắng sau đó đã trả lại HN T&T số tiền này để gia nhập V.NB với cái giá 8 tỷ đồng/3 năm. Thắng nhận đủ 8 tỷ đồng nguyên kiện và không có chuyện phải chiết khấu hay chịu “tiền phế” với bất cứ bộ phận nào. Số tiền chuộc vài tháng hợp đồng còn lại của cầu thủ này với ĐT.LA là công việc của V.NB. Nguyên nhân khiến Thắng không gia nhập đội bóng Thủ đô thì có nhiều, trong đó phải kể đến việc bầu Hiển đã không thể chiêu mộ đương kim HLV trưởng ĐTVN, ông Henrique Calisto, thầy ruột của Thắng “bế”.

Khác Việt Thắng, Công Vinh đã đi thẳng một mạch đến đội bóng muốn có mình. Chẳng cần phải giấu giếm, Vinh cho rằng, cái giá 7 tỷ đồng tiền chuyển nhượng (nửa triệu USD vào thời điểm đó) phải là điều rất tự hào. Giá trị bản thân được đánh giá đúng mức và Công Vinh cũng không không nghĩ con số ấy có thể khiến anh phải chịu sức ép lớn. Một ngôi sao thực sự, phải biết sống chung với sức ép và cả những thị phi. Công Vinh nếu có rất khôn khéo trong ứng xử với báo chí để đánh bóng thương hiệu, hay có cuộc sống phóng túng ngoài sân cỏ, thì điều đó cũng cần được học hỏi.

Quang Hải, tiền đạo cùng lứa với Công Vinh nhưng tài năng phát tiết muộn hơn. Suốt nhiều tháng xung quanh chuyện đi ở của Quang Hải, các thầy, đồng đội và cả những bạn bè thân thiết đều đã tư vấn cho Hải “gà” rất nhiều, bởi tiền đạo người Khánh Hòa vốn có hoàn cảnh rất đặc biệt, thiếu thốn đủ bề. Quang Hải còn là người biết ý thức, trân trọng các giá trị công việc, cũng như đối nhân xử thế. Nếu ngày đó, K.KH không khất lần khi đã chấp thuận với giá 6 tỷ đồng/3 năm, Quang Hải có thể đã không phải biệt xứ.

Cả XM.HP, HP.HN và HA.GL đều rất muốn có tiền đạo này, nhưng cuối cùng Hải “gà” chấp thuận về với Navibank.SG, đội bóng thật sự nghiêm túc trong đàm phán hợp đồng. Với 9 tỷ đồng/3 năm và mức lương khởi điểm là 55 triệu đồng/tháng, Quang Hải đem theo rất nhiều sự kỳ vọng của “đế chế mới” Navibank.SG.

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm