Nét đẹp "liêu trai" của Chương Tử Di

18/06/2008 13:36 GMT+7 | Phim

Liên hoan phim (LHP) quốc tế Thượng Hải lần thứ 11 là nơi hội ngộ của tất cả các gương mặt nghệ sĩ tài năng. Sau tiết mục mở màn hoành tránh cùng dàn pháo hoa sáng bừng sân khấu, diễn viên Chương Tử Di bỗng choáng ngợp trong hạnh phúc khi nghe Ban tổ chức gọi tên mình lên nhận giải thưởng Cống hiến

Tối 14/6 vừa qua, cuộc bình chọn cho những tác phẩm điện ảnh xuất sắc của làng giải trí Trung Quốc đại lục cùng ba đảo trực thuộc, Hàn Quốc và một số quốc gia châu Âu một lần nữa lại được diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm cúng và thân thiện.

Tự tin bước trên tấm thảm đỏ của LHP, Chương Tử Di không sao giấu nổi niềm xúc động mặc dù được các đồng nghiệp như Thành Long, Châu Tấn, Phạm Băng Băng, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như… cùng khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

Trước toàn thể quan khách và khán giả, cô đã mạnh dạn: “Ở góc độ một nghệ sĩ, tôi cảm thấy con đường thành công phía trước còn rất dài với nhiều thứ phải học. Đây là một niềm động viên lớn đối với tôi, thôi thúc tôi làm một người tốt hơn nữa”.





Tiếp xúc với phóng viên báo Sohu sau buổi lễ, người đẹp tài năng Tử Di vô cùng cởi mở khi trò chuyện và cô cũng không ngần ngại tiết lộ với báo chí những dự định sắp tới của mình.

Đến với LHP quốc tế Thượng Hải, khi nghe ban tổ chức gọi tên cô để trao giải thưởng Cống hiến, cô cảm thấy thế nào?

- Lúc đó ngồi hàng ghế bên dưới, tôi chỉ nghe văng vẳng, không ngờ rằng khoảng khắc đó lại diễn ra nhanh đến vậy, nên khi được gọi tên một cách rõ ràng, tôi hồi hộp vô cùng.

Thực ra khi phát biểu trên sân khấu hoàn toàn dựa vào cảm tính vì tôi quá xúc động nên suýt nữa thì đã bật khóc. Bởi giải thưởng lần này mang ý nghĩa khác hoàn toàn, không giống như những giải thưởng điện ảnh lần trước nên tôi lại càng rơi vào tâm trạng ngây ngất mừng vui.

Chúng tôi được biết ngay sau khi động đất ở Tứ Xuyên xảy ra, chỉ trong thời gian ngắn, cô đã phát động phong trào quyên góp cho đồng bào từ khi ở Mỹ đến tận lúc sang Pháp tham dự LHP Cannes, cô có cảm thấy giải thưởng lần này được nhận chính là vì những cố gắng đó?

- Tôi nghĩ chắc chắn cũng là vì lẽ đó. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tất cả!

Bởi khi có nạn thì không chỉ một mình tôi mà mọi người dân trên đất nước Trung Quốc đều tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp công sức mình vào cứu trợ đồng bào. Cho dù ở mọi lĩnh vực khác nhau trong xã hội nhưng ai cũng có những cống hiến nhất định. Và giải thưởng lần này đối với tôi là niềm động viên không lời để bản thân nỗ lực với các vai diễn hơn.





Chương Tử Di, nghe nói sắp tới cô sẽ đi Anh quốc đóng phim. Nếu có thể, cô hãy cho khán giả Sohu biết đôi điều về bộ phim đó?

- Đúng vậy, ngày 22/6 tôi sẽ sang Luân Đôn và bộ phim mới được khởi quay vào đầu tháng 9. Bạn diễn của tôi là Hugh Grant. Anh ấy sẽ vào vai 1 nam minh tinh Hollywood còn tôi đóng nữ đạo diễn Trung Quốc. Chúng tôi cùng đến Luân Đôn nhận giải và hai người quen nhau ở đó. Đúng là bất đồng ngôn ngữ cả trong phim lẫn ngoài đời. Vì thế rất nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra.






Đây là bộ phim hài, nhưng từ trước tới nay cô chưa bao giờ đóng thể loại phim này cả. Cô cảm thấy đóng phim hài như thế nào?

- Đúng, đây là lần đầu tiên tham gia phim hài. Trước đó, tôi chỉ quen với phim hành động hay cổ trang mà thôi. Nhưng bản thân tôi là người phụ nữ dễ dàng bắt nhịp, phóng khoáng, đôi khi cũng hơi trầm nên nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng phát huy ưu điểm trong tính cách của mình. Và bộ phim này đúng là cơ hội của tôi.




Nếu như nói khi xem phim này, khán giả có thể thấy phần nào cuộc sống của Tử Di thì điều đó có đúng không?

- Có thể lắm chứ, khán giả cũng sẽ phát hiện thêm một vài điều mới mẻ trong cuộc sống của tôi.

Có rất nhiều thông tin về việc cô sẽ làm một số việc sau hậu trường như thành lập công ty chế tác điện ảnh. Và bạn thân của cô là Đặng Văn Địch cũng đã thừa nhận sẽ hợp tác với cô trong kế hoạch này. Cô có thể nói về một số phương hướng triển khai được không?

- Rất nhiều sự việc có thể nói là “gió thì to mà mưa thì nhỏ”, chuyện không có gì là to tát nhưng thiên hạ cứ nghĩ... hoành tráng lắm.

Tôi là một phụ nữ thực tế, tôi biết mình là ai và đang ở đâu. Nếu bắt đầu làm việc đó, tôi sẽ nói với các bạn.

Hiện kế hoạch đó đã bắt đầu được triển khai ở Mỹ, các tác phẩm điện ảnh cùng vốn liếng tài chính đang được huy động song song. Biết rằng mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn quyết tâm làm.

Ở Trung Quốc, tôi cũng đã tìm được đối tác, đạo diễn và diễn viên. Nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng nên vẫn không thể nói được điều gì lúc này. Đương nhiên là tính khả thi của kế hoạch hoàn toàn là sự thực.

Xin cảm ơn cô Chương!





Đôi điều về bộ phim sắp tới của Tử Di

- Bộ phim do Hollywood sản xuất sẽ bắt đầu quay vào tháng 9 tới. Cùng với nam diễn viên chính trong phim do tài tử Hugh Grant đóng, hai người sẽ diễn những pha tình cảm lãng mạn xem lẫn những yếu tố bi hài. Bộ phim mang tên “Khó thể thành lời” do Universal phát hành.

- “Khó thể thành lời” là bộ phim hài trong đó có đoạn thể hiện tình cảm khi ngôn ngữ bất đồng giữa nam tài tử Hollywood (Hugh Grant) và nữ đạo diễn Trung Quốc (Chương Tử Di). Do ngôn ngữ bất đồng nên mỗi khi anh ta thể hiện tình cảm lại phải thông qua một nữ phiên dịch. Khi đó, anh ta lại nảy sinh tình cảm với nữ phiên dịch đó nhưng vẫn yêu nữ đạo diễn Trung Quốc tha thiết. Vì Hugh không thể rời xa nữ phiên dịch nên cuộc chiến giành tình yêu đã xảy ra.

- Đây là bộ phim thứ tư do Hollywood sản xuất với sự góp mặt của Chương Tử Di. Nhưng khác với những bộ phim hành động - cổ trang trước đây, "Khó thể thành lời" lại thuộc thể loại phim tâm lý - hài hước. Tự tin vào khả năng diễn xuất và vốn tiếng Anh lưu loát, Chương Tử Di tin rằng mình sẽ làm khán giả hài lòng.

Theo  24h

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm