Tối 28/4, chương trình nghệ thuật chính luận Âm vang Tổ quốc diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với quy mô tổ chức lớn, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.
Với sự tham gia của 40.000 khán giả cùng hệ thống dàn dựng khổng lồ, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" đã vượt xa giới hạn của một đêm đại nhạc hội thông thường.
Dưới lăng kính chuyên môn, chương trình có thể xem là một bản tuyên ngôn văn hóa mạnh mẽ, khắc họa trọn vẹn hình ảnh một Việt Nam đa dạng, đoàn kết, giàu bản lĩnh và đầy kiêu hãnh vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới.
Không gian biểu diễn và nghệ thuật dàn dựng đỉnh cao
Điểm thành công đầu tiên, đập ngay vào thị giác của Âm vang Tổ quốc nằm ở năng lực làm chủ một không gian biểu diễn khổng lồ.
Việc lấp đầy Sân vận động Mỹ Đình bằng âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc luôn là một bài toán khó, đòi hỏi tư duy bao quát nhạy bén đối với bất kỳ ê-kíp sản xuất nào. Dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng và Tổng Biên đạo NSƯT Thanh Hằng, một khối lượng nhân sự khổng lồ gồm hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng lực lượng vũ trang đã được tổ chức thành một khối thống nhất, tạo ra những luồng thị giác áp đảo.
Nam ca sĩ Tùng Dương mở màn chương trình với ca khúc "Âm vang Tổ quốc"
Được thai nghén nhằm hướng tới các mốc son: 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chương trình gánh vác sức nặng vô hình của lịch sử. Sự "kỷ luật thép" trong dàn dựng kết hợp cùng kỹ xảo 3D mapping, laser hiện đại đã biến mặt sân Mỹ Đình thành một sa bàn lịch sử sống động.
Ngay từ tiết mục khai từ mang tên Âm vang Tổ quốc (do Giám đốc âm nhạc Tạ Duy Tuấn sáng tác), giọng ca nội lực của Tùng Dương đã dẫn dắt sự xuất hiện của 540 diễn viên đại diện cho 54 dân tộc anh em. Mỗi khối đội hình mang sắc phục và động tác đặc trưng vùng miền, tiến về trung tâm và hội tụ thành hình tượng bông hoa sen, bản đồ Việt Nam rực rỡ.
Cùng lúc đó, sự tham gia đồng diễn của 1.000 quân nhân, 500 chiến sĩ công an, lực lượng kỵ binh đã tạo ra một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất. Sự cộng hưởng giữa con người, kỷ luật quân đội và công nghệ ánh sáng mang lại một không gian biểu diễn trang trọng, oai hùng, đan xen hơi thở đương đại tươi mới.
Hai MC Lê Anh và Phí Linh đã làm tốt vai trò kết nối cảm xúc của 4 vạn con người. Khẩu hiệu tương tác vang lên từ khán đài: "Tự hào là... Người Việt Nam!" vượt khỏi một thủ pháp hoạt náo thông thường, trở thành một nhịp đập chung, kết nối những trái tim cùng hướng về cội nguồn dân tộc.
Điểm tựa di sản và nhịp đập thời đại bằng âm nhạc
Linh hồn của đêm diễn chắc chắn thuộc về hệ thống ngôn ngữ âm nhạc mang tính đột phá, có thể nói đã xác lập một tiêu chuẩn mới trong việc tiếp cận và làm mới âm nhạc chính luận.
Bản phối của toàn bộ chương trình là một cuộc đối thoại bình đẳng, sắc sảo giữa di sản và hiện tại. Khán giả hoàn toàn bị chinh phục khi chứng kiến phong cách giao hưởng (symphony) quy mô lớn hòa quyện cùng những nhịp điệu rock mạnh mẽ. Ở đó, những thanh âm truyền thống từ nhạc cụ dân tộc đứng uy nghi bên cạnh sự gai góc của guitar điện và dải âm thanh điện tử.
Tư duy xử lý các ca khúc "nhạc đỏ" bộc lộ sự điềm tĩnh, trân trọng nhưng vô cùng văn minh của ê-kíp. Những người làm chương trình đã dũng cảm bóc tách lớp áo hành khúc quen thuộc, khoác lên các tác phẩm kinh điển một hệ thống hòa âm đương đại. Điển hình như ca khúc Đường chúng ta đi qua giọng hát Hồng Phi được phối lại theo phong cách rock mạnh mẽ, kiêu hãnh; hay liên khúc Lên đàng - Lá xanh qua sự kết hợp lạ lẫm của Phạm Anh Khoa, NSND Hà Thủy và Hòa Minzy.
Cách làm này mang đến sự tươi mới, phù hợp tuyệt đối với gu thưởng thức của công chúng trẻ hôm nay, đồng thời bảo toàn nguyên vẹn tính hào sảng, thiêng liêng nguyên bản. Sự giao thoa ấy phát đi một thông điệp rõ ràng: nền tảng văn hóa dân tộc luôn là điểm tựa vững chắc nhất để nghệ thuật tự tin hội nhập.
Các ca sĩ NSƯT Vũ Thắng Lợi, Bùi Lê Mận, Lâm Bảo Ngọc, NSƯT Hoàng Tùng, Viết Danh, Linh Chi, Nhật Huyền, Nhóm bè Du Ca, Đoàn múa Ta Dance với liên khúc "Tình em"; "Cô gái mở đường"; "Đường Trường Sơn xe anh qua"
Từ cội nguồn thiêng liêng đến âm vang lịch sử
Bố cục 150 phút của chương trình được chia cắt hợp lý, dẫn dắt người xem đi qua từng cung bậc cảm xúc có chiều sâu.
Chương 1 mang tên Trường ca trên Trống Đồng mở ra không gian sử thi nguyên sơ. Huyền tích khai sinh dân tộc với năm mươi người con theo cha xuống biển, năm mươi người con theo mẹ lên non được tái hiện chân thực qua tác phẩm Khởi nguyên.
Ngay sau đó, Nhịp sống Lạc Việt đưa khán giả chìm đắm vào tiếng chày giã gạo, nhịp mái chèo rẽ nước. Tiếng trống đồng ngân lên như nhịp đập nguyên thủy của đất nước, đánh thức niềm tự hào về một dân tộc hình thành từ lao động, sáng tạo và tinh thần cộng đồng bền bỉ. Hình tượng Phù Đổng Thiên Vương qua giọng hát của ca sĩ trẻ Đức Phúc khẳng định sức sống mãnh liệt của truyền thuyết trong lòng thế hệ mới.
Tiếp nối cội nguồn, Chương 2 Âm vang lịch sử là bản hùng ca về thế kỷ XX đầy gian lao nhưng vĩ đại. Những giai điệu từ Từ Làng Sen, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó đưa khán giả quay về với bước chân đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các tiết mục Tình em, Cô gái mở đường, Đường Trường Sơn xe anh qua tái hiện một thời hoa lửa oanh liệt. Bằng sự thể hiện của các giọng ca gạo cội như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy hòa cùng thế hệ tiếp nối như NSƯT Vũ Thắng Lợi, Bùi Lê Mận, Viết Danh, âm vang lịch sử không nằm yên trong quá khứ. Chúng tiếp tục ngân vang, nhắc nhở thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình và độc lập.
Khát vọng vươn mình và xung lực của thế hệ trẻ
Bước sang Chương 3 Khát vọng Việt Nam và tiến vào Phần II của chương trình ("Bùng nổ thanh âm - Rực sáng bầu trời"), nhịp điệu chuyển hướng đột ngột, mang theo sức sống cuồn cuộn của thế hệ trẻ. Sự chuyển giao này đại diện cho bước tiến tất yếu của dân tộc: từ trạng thái trân trọng hồi tưởng quá khứ sang tinh thần thôi thúc hành động, dấn thân cống hiến để kiến tạo tương lai.
Khán đài Mỹ Đình thực sự bùng nổ trước sự xuất hiện của các ban nhạc rock hàng đầu như Bức Tường, Ngũ Cung cùng dàn nghệ sĩ trẻ đầy nội lực như Nguyễn Trần Trung Quân, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Oplus.
Ca khúc mới của Cẩm Ly và Hòa Minzy đã được sửa lời trong chương trình "Âm vang Tổ quốc"
Sự cuồng nhiệt của họ khuấy động không gian, khắc họa chân dung một thế hệ Việt Nam trong kỷ nguyên mới: bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và dám bứt phá. Tình yêu nước lúc này không giới hạn ở niềm tự hào, nó hóa thành trách nhiệm lao động, sáng tạo để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một quốc gia hùng cường, thịnh vượng.
Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa tầm cao rực rỡ kết hợp cùng âm nhạc cuồng nhiệt đã tạo nên một cái kết vô cùng tráng lệ.
Đó là khoảnh khắc hàng vạn con người cùng chung một nhịp đập, thắp sáng khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cả một dân tộc.
"Tuyên ngôn văn hóa" về một quốc gia đoàn kết và bản lĩnh
Nhìn nhận một cách toàn diện, Âm vang Tổ quốc đã vượt lên trên một sự kiện biểu diễn thuần túy để trở thành một minh chứng sống động cho sức mạnh nội sinh của văn hóa. Chương trình hiện thực hóa xuất sắc Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, "đưa nghệ thuật thấm sâu vào đời sống xã hội, biến văn hóa thành động lực cho phát triển bền vững".
Thông qua sự hội tụ của 54 dân tộc anh em, sự giao thoa của đa thế hệ nghệ sĩ và sức mạnh đại đoàn kết từ lực lượng vũ trang đến quần chúng nhân dân, thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc được truyền tải một cách tự nhiên, sâu sắc.
Bằng thứ ngôn ngữ biểu diễn đỉnh cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, đêm diễn phác họa chân thực một Việt Nam đi lên từ gian khó, luôn giữ vững bản sắc và không bao giờ chùn bước trước bất kỳ thử thách nào.
Tổ quốc ấy đang vươn mình mạnh mẽ, dùng sức mạnh của cội nguồn văn hóa làm động cơ cất cánh trong kỷ nguyên mới. Và vì thế, Âm vang Tổ quốc xứng đáng được ghi nhận là một dấu ấn rực rỡ của ngành công nghiệp biểu diễn trong nước, một "đại tiệc" tinh thần vô giá, khơi dậy mãnh liệt niềm tự hào và ý chí tự cường trong huyết quản của mỗi người con Việt Nam.
Tối 28/4/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Âm vang Tổ quốc”, với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thu hút 40.000 khán giả.
Tối nay (28/4), chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" sẽ chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Tối nay (28/4), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ chính thức diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên "Âm vang Tổ quốc".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất