Real bất lực trước Barca: Khoảng cách!

04/05/2011 04:27 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Không có bất ngờ nào cả, dù tỉ số là 1-1 và Barca tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn hẳn Real. Trận đấu cuối cùng trong seri “kinh điển” giữa hai gã khổng lồ của bóng đá TBN chứng kiến phần nào giá trị đích thực của cả Barca và Real khi họ đều chơi với tư tưởng tiến công. Với Real, họ buộc phải làm vậy, về phần Barca, tư tưởng của Pep là luôn luôn hướng lên. Qua đó, sự cách biệt giữa 2 đội đã được nhìn thấy khá rõ.

Real không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thắng Barca. Sự ào ạt dâng lên những phút đầu của họ là không lạ, và đó là canh bạc tất tay phía Real. Hoặc có bàn thắng, hoặc ngược lại. Việc gây áp lực phủ đầu của Real không kéo dài lâu vì Barca đã chiếm lĩnh được thế trận. Ở đây có thể thấy khá rõ hạn chế của đội khách: Họ chơi tấn công không tồi, nhưng phải là kiểu tấn công với tốc độ cao. Vì quen với việc triển khai bóng nhanh rồi, khi nhịp độ trận đấu được Barca kìm lại, các cầu thủ Real gần như mất phương hướng lên bóng. Real đã không thích nghi được với sự thay đổi đột ngột này.

Giữa Barca và Real vẫn tồn tại một khoảng cách - Ảnh Getty

Barca ngược lại, họ giữ bóng chắc để hạn chế hưng phấn đối thủ. Sau đó bất ngờ tăng tốc và khiến Real gần như không thể chống đỡ ở quãng thời gian giữa hiệp 1. Barca chứng tỏ rằng nếu cần chơi nhanh như…Real, họ hoàn toàn có thể, thậm chí còn điêu luyện hơn địch thủ. Ở đây không phải có sự khác biệt quá lớn về con người mà là dấu ấn của HLV và quá trình rèn giũa của cả hai. Tất nhiên là Barca có lợi thế vì các học trò của Pep rất hiểu nhau, nhưng cũng phải thấy là nếu Mou có những tiền vệ như Kaka, Oezil hay Alonso, chẳng có lí do gì Real lại yếu trong việc thay đổi nhịp độ trận đấu.

Cuộc chơi là của Barca, khi đủng đỉnh, lúc ào ạt. Mỗi khi Barca chơi nhanh chậm theo ý mình, họ đều cuốn Real theo cách chơi đó. Barca chủ động dẫn dắt trận đấu theo hướng có lợi cho mình. Kể cả khi Marcelo gỡ hòa, sự bối rối cũng không hề xuất hiện ở đội chủ nhà. Barca tích cực săn bóng và áp sát ngay trên phần sân Real. Kết quả là đối phương phải đưa bóng bổng lên phía trên và không còn tạo ra sóng gió nữa.

Dẫu sao thì Real đã chơi tấn công và so với những gì mà họ thể hiện tại lượt đi Liga đầu mùa (thua 0-5), Real đã tiến bộ hơn. Nói theo một cách hết sức tôn trọng CLB Hoàng Gia TBN, Real đã biến chuyển theo hướng tích cực, tích cực ở tâm lý thi đấu, tích cực ở độ nét trong các pha bật tường nhanh, nhưng chừng đó vẫn còn quá ít để có thể thắng Barca trong thể thức 2 lượt trận đi -về thế này. Ở đó, người ta thấy khoảng cách vẫn còn khá lớn về trình độ tổ chức và điều khiển thế trận giữa Barca và Real, một sự khác biệt chưa thể san lấp.

Nhưng cứ chơi như thế, cứ chơi với tinh thần tiến công, Real xứng đáng giành được những lời khen. Những siêu sao trên hàng công của Real không phải để theo đuổi triết lý phòng thủ- phản công. Khi những Ronaldo, Higuain hay Kaka được sinh ra để chơi bóng và cống hiến, đi ngược lại bản năng của họ là điều không nên và không thể.

Đêm ở sân Nou Camp, Mourinho ở đâu đó trên khán đài, liệu ông có thấy rằng Real phải thay đổi và biết đâu không có ông thầy đồng hương trên đường piste, Ronaldo cảm thấy thoải mái hơn thì sao?! Cuối cùng, Real đã lao lên để thấy được họ cần làm gì, đổi thay điều gì! Chỉ có điều năm nay, giấc mơ của "Kền kền trắng" đã bị Barca chặn lại ở bán kết.

Huỳnh Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm