Bóng đá Việt

Chuỗi trận không thắng của ĐTVN có thể dài tới 900 phút: Của ông “Tô” tất cả!

25/11/2008 10:55 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 9 trận, 810 phút chưa biết thắng có thể sẽ là 10 và 900 phút. ĐTVN tới Singapore để hoàn tất một sự chuẩn bị không tiền khoáng hậu của mình dưới thời ông Calisto. Nhưng, có một niềm tin đang nhen nhóm.

Thử & nghiệm

Luôn có trên dưới 25 con người trong tay, HLV Calisto đã xới tung bóng đá VN lên trong suốt thời gian qua, để đi tìm những mảnh ghép lý tưởng nhất. Gần như không một vị trí nào trên sân, không được thử nghiệm. Kể cả việc ông tự “chặt” những cầu thủ thuận đá trái để dùng một cầu thủ chuyên đá phải

Ngoài vị trí Công Vinh và Hồng Sơn, HLV Calisto đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm về mặt con người, nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải ưng ý. Việc đẩy Quang Thanh sang bám biên trái, Minh Đức đá trụ, hay hoán chuyển rất thường xuyên vị trí 2 tiền vệ biên (thường là Tấn Tài và Thành Lương), ông “Tô” đều đã làm cả.

BĐVN thiếu những con người chơi sở trường ở các vị trí đó, hay “phù thủy” Calisto muốn hiệu quả từ sở đoản nơi các học trò? Từ sơ đồ 4-2-3-1 đến 4-4-2, rồi 4-3-3, ông luân chuyển và thử nghiệm liên tục. Tất cả hòng phục vụ một ý tưởng xuyên suốt về chiến thuật dưới triều đại Calisto: Phòng ngự chặt – tấn công nhanh... Nhưng chiến thắng vẫn như thứ xa xỉ phẩm.
 
Trận hòa với Thái Lan (2-2) ít nhiều đã khiến dư luận bớt lo lắng
 
HLV Calisto cũng dành rất nhiều thời gian, để phân tích 1 trận bóng có 4 thời điểm quan trọng, nhấn lúc nào và nhả lúc nào. Miếng đánh trung lộ được rèn, xen với giãn biên, bài phối hợp nhỏ trong không gian hẹp, đến chuyền bóng ở cự ly trung bình và dài, đã được thực thi…, xong vẫn không ăn thua. Đội bóng đang lạc lối và trong một chừng mực nào đó, việc bình ổn tâm lý nơi thầy trò Calisto thôi, cũng là bài toán quá khó. Nhưng không sao, thử nghiệm mà! Chỉ một nỗi sợ cứ ám ảnh: sợ đội bóng sẽ “lờn thuốc” và đánh mất sự tự chủ.

Vì lẽ thường, anh chỉ được phép làm “nháp” chừng vài ba trận. Cho đến bản “đề-mô” thứ 4, sẽ phải định hình được lối chơi, lần thứ 5 mang lại hiệu quả và lần thứ 6 thì gần như bất di bất dịch: Miếng đánh và con người.

Vậy mà 9 trận rồi vẫn có những thứ khá mơ hồ, như miếng đánh và hiệu suất của hàng công chẳng hạn.

Nan, nhưng không nản

Tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM (hồi đầu tháng 10), có những thời điểm ĐTVN chơi với 4 tiền đạo thuần túy, trên sân. Điều đó cho thấy, HLV Calisto đã khao khát thế nào một chiến thắng. Cho đến những trận đấu sau này, với Singapore và T&T Cup, ông “Tô” đã biết hãm lại. Bởi ông ý thức được, không nhất thiết phải chơi hết vốn vào lúc này!

Với ông Calisto (và bất cứ nhà cầm quân nào), có tự tin cỡ nào cũng không dám nghĩ lại chặng đường đã qua. Nó như một cơn ác mộng thực sự! Nhưng có nhìn lại mới thấy, sự trục trặc về kết quả là có nguyên nhân.

Ngay từ đầu, hàng loạt các cầu thủ giỏi xin rút lui, mà điển hình nhất là trường hợp của Huy Hoàng và Thế Anh. Vì nhiều lý do, ông “Tô” đã phải hy sinh những sự lựa chọn khả quan khác, đơn cử là tình huống Ngọc Thanh – Vua phá lưới nội ở V.League 2008, hay thủ thành Santos. Những chấn thương liên miên của cầu thủ, khiến đôi lúc thầy “Tô” phải phát cáu. Chưa hết, khi HLV Calisto buộc phải kiêm cả vai trò “chuyên gia tâm lý”, để chỉnh lại các cái đầu chưa thông. Những cái nhìn mang tính dò xét, với cách dùng người có phần thiên về cảm tính của ông “Tô”, khiến nhiều phen ông phải lao đao. Đến những trục trặc về nhân sự nơi khu kỹ thuật, khi trợ lý số 1 Mai Đức Chung từ chối quay trở lại, trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp xin về…

Có thể nói, đội bóng dưới thời Henrique Calisto chưa bao giờ đạt đến sự chỉn chu. Đó là bản chất chung của BĐVN vốn chưa chuyên nghiệp, nhưng không thể nói ông “Tô” không có lỗi. ĐTVN sẽ bắt đầu cuộc trường chinh, săn lùng danh hiệu, bằng một “cơ thể” chưa chỉn chu ấy.

Khó đấy, nhưng có thể chờ đợi một điều khả dĩ. Vì đội tuyển đã và đang đứng dậy. Điểm rơi sẽ “rơi” đúng lúc. Ít nhất thì ông Tô đã hứa!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm