World Cup 2010

Chúng tôi nói về chúng tôi: Sự tự tôn thái quá có thể sẽ hại người Anh

23/06/2010 11:18 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Anh buộc phải thắng và sẽ thắng Slovenia ở trận đấu quyết định vào đêm nay, để giành vé đi tiếp. Vấn đề là HLV Capello sẽ giải quyết thế nào về căn bệnh trầm kha của những ngôi sao trong lòng đội bóng, giúp tuyển Anh giữ vững được mục tiêu chinh phục Cúp vàng thế giới. Người Anh ra trận, nhưng vẫn chưa thuần thục cách sử dụng những loại vũ khí tối tân.

Việc Terry kêu ca về những bất cập về sơ đồ - chiến thuật, chỉ là tầm phào. Tôi chắc rằng, Terry vẫn còn cay cú khi HLV Capello tước chiếc băng đội trưởng của mình, để trao lại cho Rio Ferdinand (trước khi đến tay Gerrard). Trung vệ Chelsea đã quen thói ấy ở Stamford Bridge. Trong tình huống mà đội bóng đang gặp khó khăn, Terry đáng ra không nên làm thế. Có quá nhiều những Terry trong lòng đội tuyển Anh và điều đó giải thích tại sao, “Tam sư” đã thất bại trong những giải đấu lớn gần đây. Nếu “Tam sư” thất bại, anh ta (Terry) sẽ bị xem là tội đồ (chứ không phải Capello). Người Anh đã và đang rất nhớ Beckham, người đội trưởng theo tôi là mẫu mực.

Cùng với Terry, Lampard (một người khác của Chelsea và có tiếng nói nhất định trong phòng thay đồ) cũng đang âm thầm cạnh tranh với Gerrard về tầm ảnh hưởng trên sân. Theo tôi, không khó để dùng cả Gerrard và Lampard cùng một lúc, như nhiều người vẫn nghĩ. Họ đều là những tiền vệ tài hoa và luôn thích ứng rất nhanh. Với một người giàu đức hy sinh như Gerrard, Capello có thể kéo anh ấy trở lại trong vai trò quạt bóng, thay vì dùng Lampard như những trận gần đây. Cũng nên trao lại cơ hội cho Joe Cole, bởi nó cũng là cách giải quyết tốt nhất về mặt chiến thuật. Tôi chỉ không hiểu sao, HLV Capello lại không làm thế?!


Sở trường của Gerrard là những cú phất bóng dài chính xác. Sự cơ động giúp Gerrard luôn đưa ra được những phương án tối ưu, khi áp sát khung thành từ tuyến 2. Nhưng xét riêng chi tiết này, Gerrard không thể xuất sắc bằng Lampard. Số lượng các bàn thắng, các đường chuyền thành bàn, trong màu áo CLB cũng như ĐTQG của Lampard luôn trội hơn Gerrard. Vậy thì còn gì phải lăn tăn nữa, mà không dùng tiền vệ Chelsea với vai trò của một hộ công, ở “Tam sư”?! Phải có ai đó nhắc nhở Capello, khi ông đang mất phương hướng. Đó có thể là các trợ lý hay một quan chức FA, chứ không thể là Terry, một mầm loạn thực sự của tuyển Anh.

Joe Cole lại là một trường phái khác. Anh ấy là tiền vệ Anh duy nhất vào thời điểm hiện tại có thể (và dám) nhảy múa với trái bóng. Joe có thể tạo đột biến bất cứ lúc nào và việc để số 10 Chelsea ngồi ngoài là một sự phí phạm.

Cũng như các đời HLV tiền nhiệm, thuyền trưởng người Ý vẫn bất lực trong việc dung hòa bầu không khí của đội bóng nhiều sao. Họ chấp nhận sống chung với lũ và phải chấp nhận tai nạn. Tiền bạc và sự tha hóa đời tư đã khiến cầu thủ Anh đánh mất mình, khi khoác trên mình sắc áo ĐT. Sự tự tôn đã lấn át chủ nghĩa tập thể và lòng tự hào dân tộc. Với sự trở lại của Barry, tôi hy vọng người Anh sẽ có lại phương án tối ưu ở khu trung tâm hàng tiền vệ. Hãy để một mình Barry làm đầu bếp ở phía sau, nhường không gian trên tuyến đầu cho Lampard và Gerrard, với nhiệm vụ hộ công (cho Rooney). Trong hoàn cảnh này, một chiến thắng có thể giúp người Anh giải quyết rất nhiều mâu thuẫn.

Nhưng, vẫn phải chờ!

Nguyễn Hữu Thắng (Cựu tiền vệ ĐTVN và B.BD)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm