Chúng tôi nói về chúng tôi: Mê Vidic, nhưng không tin Serbia làm được cuộc lật đổ

18/06/2010 10:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Nếu bạn chơi bóng đá chuyên nghiệp và thi đấu ở vị trí trung vệ, hẳn Nemanja Vidic (cầu thủ hiện đang thuộc biên chế của M.U) phải là hình mẫu lý tưởng để học hỏi. Tôi đă rất thích Rio Ferdinand, người đá cặp với Vidic trong màu áo CLB, nhưng khi trung vệ tuyển Anh đạt đến đẳng cấp thế giới, hẳn phải có sự tương hỗ rất lớn từ Vidic.

Có thể lấy dẫn chứng thế này. Trước khi Nemanja đến Old Trafford, Rio đă từng đá cặp trung vệ với rất nhiều tên tuổi, mà Jaap Stams là một trong số đó. Nhưng Rio cũng rất thường. Vidic và Ferdinand đă bổ sung cho nhau rất tốt, để trở thành bộ đôi trung vệ hay nhất thế giới (mùa giải 2008 – 2009). Thoạt nhìn, giống như Vidic và Ferdinand chia nhau không gian để hoạt động: một người lệch sang phải, người còn lại thiên về phía trái, nhưng trên thực tế, họ lại đứng so le nhau. Khi Vidic nhao lên đánh chặn, Ferdinand tự động lùi lại để bọc lót và ngược lại.

Tôi cực mê phong cách thi đấu của Vidic, mẫu trung vệ đầy sức mạnh, nhưng cũng rất khôn ngoan. Những cú tắc bóng dứt khoát và cực kỳ chính xác của anh ấy, có thể khiến một tiền đạo yếu bóng vía cả trận tắt điện. Vidic vẫn thường là cầu thủ lĩnh ấn tiên phong ở M.U khi cần phủ đầu đối phương. Tôi đã học hỏi ở Vidic rất nhiều và nếu là tinh ý, bạn có thể cảm nhận được Lê Phước Tứ gần như một phiên bản của trung vệ người Serbia trong cách chơi. Chỉ có điều, anh ấy chơi ở giải Ngoại hạng Anh, còn tôi đá tại… V-League!



 Phước Tứ mê Vidic nhưng không tin là Serbia sẽ làm nên cuộc lật đổ trước Đức.

Serbia đă là đội bóng đậm chất Nam Tư cũ nhất, kể từ khi liên bang này tan ră. Lịch sử vẫn có tiếng nói nhất định và trong quá khứ, người Nam Tư cũ hoàn toàn không ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Đức cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng Serbia lại đang thất thế ở bảng đấu này. Để thua Ghana trong một trận đấu gần giống như “knock-out”, cơ hội còn lại cho Serbia là cực thấp. Và thật oái oăm, khi họ lại đụng ngay đương kim đệ tam anh hào thế giới, đội tuyển Đức, ở lượt trận kế tiếp. Vấn đề lớn nhất mà Serbia của Vidic phải đối mặt, là sau tai nạn ở trận đấu với Ghana, họ có gượng dậy được không?!

Với Vidic, Ivanovic…, tức là toàn những cái tên thuộc tầm thương hiệu, về lý thuyết, để hóa giải bộ đôi Podolski – Klose không phải là nhiệm vụ quá tầm. Vidic vẫn là ngôi sao, là mắt xích quan trọng nhất của Serbia, nhưng đội bóng Đông Âu lại không có sự đồng đều ở 3 tuyến. Trong tình huống này, hàng phòng ngự Serbia sẽ rất khó đá. Serbia cần phải có chiến thắng, nhưng nếu tuyến đầu không hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn, hàng phòng ngự ngay lập tức bị đe dọa, càng khi Đức lại có quá nhiều những con người có thể gây đột biến.


Trong bóng đá, những ví von vo sánh là rất khập khiễng. Nhưng đẳng cấp là sự bất biến. Bên cạnh sức mạnh tập thể, đội bóng phải có yếu nhân để làm nên chiến thắng. Tiếc rằng Zigic và Stankovic vẫn tắt tiếng. Khi bất ngờ xảy ra, nó có thể là những bàn thắng của Vidic hoặc Ivanovic, những hậu vệ rất có duyên ghi bàn khi tham gia tấn công, trong những tình huống bóng chết?! Chỉ có điều, phải dùng đến giải pháp này thì cũng chẳng còn gì để nói nữa. Vidic như ngôi sao cô đơn và đó là khi Serbia thảm bại trước người Đức vào chiều nay.


Lê Phước Tứ (trung vệ ĐTVN và LS Thanh Hóa)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm