VCK U21, HA.GL đi tiếp, M.Nam Định bị loại: Vẹn cả đôi đường

12/10/2010 10:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Chiều qua, khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa U21 HA.GL và U21 M.Nam Định vang lên, đa số những người trên sân đều vui vẻ và cười rôm rả. Các sếp lớn có mặt trên hàng ghế VIP, cùng BTC giải đã tay bắt mặt mừng với nhau. Tất cả hình như đã trút hết những nỗi lo, sau khi phải nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, khi U21 HA.GL bị loại ngay sau vòng bảng.

HA.GL và SQC.Bình Định, trong quá khứ, vẫn được xem là “anh em trên bến dưới thuyền”. Bất cứ lúc nào bóng đá đất võ cũng có thể hy sinh cho người láng giềng và ngược lại. Nên nhớ, ông chủ của HA.GL, Đoàn Nguyên Đức, cũng là người con của đất Bình Định (Nghĩa Bình cũ). Giới thạo tin đồn rằng, trước khi SQC nhảy vào tài trợ cho bóng đá Bình Định, mỗi năm, bầu Đức đều hỗ trợ cho quê hương một khoản đáng kể.

Nghiêng
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U21 HA.GL. Ảnh: Quang Nhựt

Kết thúc hiệp 1, nghe tỷ số trận thi đấu cùng giờ tại Hàm Rồng, U21 SQC.Bình Định đang dẫn trước 1 – 0 báo về, người trong cuộc như mở cờ trong bụng. Vào thời điểm đó, nếu cuộc đối đầu HA.GL – M.Nam Định hạ màn với tỷ số hòa, thì SQC.Bình Định và “Gỗ” cũng sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Trong trường hợp có “biến”, M.Nam Định thắng 1 – 0, đội chủ nhà HA.GL cũng không phải đã mất hết cơ hội.

Hàng loạt các phương án được đưa ra, trong đó có cả những tình huống xấu nhất. Nhưng tất cả dự án đó đã phá sản, khi Đức Tài khai thông thế bế tắc ở Pleiku vào phút thứ 76. Nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ đã nở trên môi của mọi người có mặt trên sân Pleiku, tất nhiên, trừ những người Nam Định…


Một trận thắng ở VCK U21 QG, với HA.GL, nghĩa là 200 triệu đồng tiền thưởng. Đâu phải vô cớ mà bầu Đức lại máu me thế?!


DIỆP LAM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm