Lượt trận cuối bảng A, VCK U21 QG 2010: Không có địa chấn

12/10/2010 09:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đã không có một cuộc lật đổ nào ở Pleiku, vào thời điểm mà M.Nam Định buộc phải thắng chủ nhà HA.GL, để giành vé đi tiếp. “Gỗ” dễ dàng giành chiến thắng với 2 bàn không gỡ, để cùng SQC.Bình Định lọt vào bán kết. Cựu vương M.Nam Định phải chia tay sớm, âu đó cũng là điều dễ hiểu.

Sau những pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi đến khó tin của tiền đạo đội U21 HAGL, áp lực chỉ thực sự được giải tỏa khi Đức Tài, trong 1 tình huống rất khó, lại đưa được bóng vào lưới đối phương M.Nam Định, ở phút 76. Đó cũng là thời điểm mà SQC.Bình Định đang dẫn trước ĐT.LA 1 – 0. Tiền đạo mượn từ TDC.BD, Lê Đức Tài, sau đó đã giành luôn cú đúp: Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Được chơi trên sân nhà, lại muốn làm đẹp lòng ông chủ Đoàn Nguyên Đức, HLV trưởng U21 HA.GL Nguyễn Quốc Tuấn thúc quân dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Gần như suốt 45 phút đầu tiên, bóng chỉ lăn bên phần sân của M.Nam Định. Cũng có vài cơ hội được tạo ra, nhưng hàng công của HA.GL lại tỏ ra vô duyên đến lạ kỳ. Chỉ tính riêng Đức Tài cũng đã bỏ lỡ đến 3 – 4 cơ hội ăn bàn, trong đó có pha lừa qua cả thủ môn và chỉ còn khung thành trống, nhưng anh lại chọn cách “ngoặt” bóng ra ngoài khung thành?!


Bước ngoặt của trận đấu đã lại đến trong một tình huống bóng rất đơn giản. Sau 1 pha tấn công của đội U21 HA.GL, thủ môn đội U21 M.Nam Định, Đinh Quang Phán, lao ra đá bóng lên, bóng bay chếch về hướng biên phải của đội HA.GL khỏang 23m, ngay vị trí của Đức Tài. Tài ra chân rất nhanh, câu bóng bổng qua đầu thủ môn, và một kiệt tác đã xuất hiện, khi bóng ghim thẳng vào lưới trống. Sau bàn mở tỷ số, trận đấu diễn ra có phần bạo lực, với liên tục các pha bóng quyết liệt quá mực cần thiết.



Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U21 HA.GL. Ảnh: Quang Nhựt

Nắm được thông tin của trận đấu còn lại, M.Nam Định gần như buông xuôi. Phút 92, cú sút bồi của Út Cường ấn định tỷ số 2 – 0 cho đội chủ nhà. HA.GL đã khẳng định được ưu thế sân nhà, với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng.

Chiều qua, BTC Giải bóng đá U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên 2010, đã ra quyết định cảnh cáo và đình chỉ làm nhiệm vụ một trận đối với ông Nguyễn Thành Lợi – HLV phó đội U21 SQC.Bình Định, vì đã có hành vi làm gián đoạn trận đấu giữa U21 SQC.Bình Định và U21 HA.GL, ngày 9/10/2010, trên SVĐ Pleiku – Tỉnh Gia Lai. Cựu cầu thủ Thể Công và Bình Định đã có hành động xua quân từ chối đá tiếp, sau một quyết định gây tranh cãi của trọng tài Ngọc Châu.

Trận đấu diễn ra căng thẳng, nhưng không có tình huống nào làm “khó xử” cho BTC giải, và chỉ có 1 điểm nhỏ là GS Nguyễn Hồng Sơn tiếp tục nghe lời ca thán, trình bày của BHL đội U21 M.Nam Định, khi vừa hết hiệp 1. Đó là 2 tình huống không bắt việt vị cho đội Nam Định của trợ lý 1 Trần Minh Thắng.


Trận đấu còn lại diễn ra khá quyết liệt. U21 SQC.Bình Định chọn lối đá chậm, nhằm bảo đảm tiêu chí an toàn, bởi họ biết rõ, đối thủ ĐT.LA sẽ phải thắng bằng mọi giá. Liên tục dồn ép, với một số cơ hội được tạo ra, nhưng ĐT.LA với những chân sút quá cùn, đã không thể khuất phục được hàng phòng ngự đội bóng đất võ. U21 SQC.Bình Định ghi được bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ thứ 1, hiệp 1, bằng cú sút chéo góc của Tấn Tài, tuyển thủ U19 Việt Nam. Bấy nhiêu đó, cùng với diễn biến ở trận đấu còn lại, là quá đủ để SQC.Bình Định giành suất vào bán kết. Trong khi, ĐT.LA đã chia tay giải với 3 trận toàn thua. Một kỷ niệm buồn cho “Gạch”!


Chiều nay, lượt trận cuối bảng B được dự báo là rất căng thẳng. Vế lý thuyết, cả 4 đội bóng đều có cơ hội vào bán kết, nhưng thực tế lợi thế đang được tạo ra cho Đồng Nai.B và SLNA. Trong khi U21 Đồng Nai.B chỉ cần 1 điểm, trong trận đấu với An Giang, là chắc chắn đi tiếp, thì SHB.ĐN chỉ có một cửa thắng, đồng thời trông đợi vào điều kỳ diệu. Cùng lúc, SLNA và An Giang, một trong 2 đội nếu có 3 điểm tuyệt đối, cũng sẽ đi tiếp.


Có một điều chắc chắn, ít nhất là 1 trong 2 thế lực lâu năm của làng bóng đá trẻ: Đà Nẵng và Nghệ An, sẽ rời khỏi giải ngay từ vòng bảng. Đây thoạt tiên có vẻ là một trong những bất ngờ của giải, nhưng nếu theo dõi ngay từ đầu thì thấy đó là cái kết hợp lý.


Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng B:

15h00, sân Pleiku: U21 SHB.ĐN – U21 SLNA
15h00, sân Hàm Rồng: U21 Đồng Nai.B – U21 An Giang

BẢO LAM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm