Chung kết Miami mở rộng Nadal-Djokovic: Long hổ tranh hùng

02/04/2011 11:13 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Tay vợt số 1 thế giới thắng dễ Federer 6-3, 6-2, còn Djokovic cũng nhẹ nhàng vượt qua Mardy Fish 6-3, 6-1 để tạo nên trận chung kết nữa giữa họ sau cuộc chiến ở Indian Wells.

Nadal và Djokovic vào chung kết Miami mở rộng 2011 - Ảnh Getty

78 phút và thế là hết. Federer "giã từ vũ khí" thật dễ dàng. Tay vợt Thụy Sĩ giành 6 cú ace, còn Nadal không có cú ace nào. Nhưng bạn đừng để con số đó đánh lừa bởi sự thật là "tàu tốc hành" gây thất vọng thực sự.

Anh tỏ ra kém hiệu quả hơn Nadal ở cả khả năng giao bóng lẫn trả bóng ăn điểm. Cả lần 1 lẫn lần 2. Để minh chứng, tỷ lệ giao bóng 1 và 2 ăn điểm của Federer chỉ đạt tương ứng 57% và 48% trong khi các tỷ lệ của Nadal lần lượt là 82% và 64%. Tỷ lệ trả bóng 1 và 2 ăn điểm của Federer chỉ đạt tỷ lệ 18% và 36%, thấp hơn nhiều so với 43% và 52% của Nadal. Tay vợt số 1 thế giới có 5 cơ hội giành break-point, anh tận dụng thành công 4 lần. Federer có 2  cơ hội như thế nhưng cả hai lần anh đều để Nadal cứu được.

Món nợ thất bại ở chung kết Miami mở rộng 2005 trước Federer đã được Nadal thanh toán sòng phẳng. Thời hoàng kim của Roger có lẽ không bao giờ quay lại nữa. Có chăng, các fan của anh vẫn chỉ mong anh "cháy" lên một lần sau cuối. Và tuyệt vời nhất là khoảnh khắc lịch sử đó diễn ra ở một giải Grand Slam. Nhưng Roger vẫn chưa đáp lại lòng mong mỏi của họ và không ai biết anh có còn thắp lại nụ cười trên môi họ thêm lần nữa hay không.

Nadal vào chung kết Miami mở rộng lần thứ 3 để chinh phục chức vô địch đầu tiên của giải đấu. Chỉ còn một thử thách nữa thôi nhưng đây lại là thử thách rất khó. Ở Florida, trong trận chiến cuối cùng, Djokovic đang đứng đó. Tay vợt Serbia thắng dễ Mardy Fish 6-3, 6-1 như đã "lập trình" trước.

ĐKVĐ Australia mở rộng, Dubai mở rộng và Indian Wells cứu được tất cả 4 break-point và tận dụng thành công 4/7 cơ hội giành break-point của mình. Anh giao bóng và trả bóng đều tốt hơn Mardy Fish. Lần 1 cũng như lần 2. Thế nên, hạt giống số 14 của giải lần thứ 7 bại trận trước "Nole" trong 7 cuộc đối đầu giữa họ là hoàn toàn dễ hiểu. Bây giờ là Nadal và chung kết Miami mở rộng.

4 năm trước cũng ở Miami này, Djokovic đã lên ngôi và trong số những bại tướng dưới tay anh trên đường đến vinh quang năm ấy có cả Nadal với trận thua ở tứ kết. Mới rồi ở chung kết Indian Wells, tay vợt số 1 thế giới cũng gục ngã trước "Nole". Nợ cũ chưa trả lại chồng chất thêm nợ mới. Nadal muốn báo thù Djokovic và giơ cao cúp vô địch Indian Wells lần đầu tiên trong sự nghiệp. "Nole" hừng hực khí thế và tràn đầy tự tin hướng tới một "poker" danh hiệu của năm nay.

Trên BXH ATP, Nadal vẫn là Vua nhưng từ đầu năm 2011 tới nay, Djokovic mới là "Hoàng đế". Tay vợt Serbia ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn về tinh thần khi dòng máu chiến thắng đã bắt đầu chảy trong anh. Cuộc chiến giữa họ vì thế rất đáng để mong chờ. Quyền lực cũ Nadal sẽ tái khẳng định sức mạnh với tuyên ngôn rằng anh vẫn là số 1, hay quyền lực mới Djokovic lại lên ngôi. Dù ai thắng ai thua, những người hâm mộ banh nỉ trung lập đều mãn nhãn vì có cơ hội chứng kiến "long tranh hổ đấu".

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm