(TT&VH Online) - 4-2 nghiêng về U21 Trung Quốc là kết quả của trận CK giải U21 quốc tế diễn ra chiều tối nay. U21 Trung Quốc xứng đáng giành chức vô địch nhưng U19 Việt Nam cũng đã thể hiện được tiềm năng của mình.
Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về U21 Trung Quốc. Phút 11, từ quả đá phạt góc, tiền đạo số 20 của U21 Trung Quốc Tiangchen thoải mái đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Anh Đức. 1-0 cho đội khách.
Phút 13: Tỷ số thiếu chút nữa được nhân đôi cho U21 Trung Quốc khi tiền đạo số 8 của đội bạn sút căng từ cự ly khoảng 13m, bóng đập người trung vệ Ming Tùng đi đổi hướng khiến thủ môn Anh Đức hoàn toàn bó tay nhưng rất may là bóng đi ra ngoài. Phút 16, sóng gió lại nổi lên trước khung thành U19 Việt Nam khi tiền vệ số 16 của U21 Trung Quốc sút căng nhưng bóng đi đúng vị trí của Anh Đức.
Tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về U21 Trung Quốc. Phút 11, từ quả đá phạt góc, tiền đạo số 20 của U21 Trung Quốc Tiangchen thoải mái đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Anh Đức. 1-0 cho đội khách.
Phút 13: Tỷ số thiếu chút nữa được nhân đôi cho U21 Trung Quốc khi tiền đạo số 8 của đội bạn sút căng từ cự ly khoảng 13m, bóng đập người trung vệ Ming Tùng đi đổi hướng khiến thủ môn Anh Đức hoàn toàn bó tay nhưng rất may là bóng đi ra ngoài. Phút 16, sóng gió lại nổi lên trước khung thành U19 Việt Nam khi tiền vệ số 16 của U21 Trung Quốc sút căng nhưng bóng đi đúng vị trí của Anh Đức.

U19 Việt Nam (áo sáng) ngẩng cao đầu rời giải U21 quốc tế
dù thua U21 Trung Quốc 2-4 ở trận chung kết
Chỉ 1 phút sau, U21 Trung Quốc có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ cú sút phạt và tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vẫn là tiền đạo số 20 Tiangchen. Lỗi trong bàn thua này thuộc về Anh Đức khi anh phản xạ chậm và để bóng bật tay vào lưới dù cú sút của Tiangchen đi đúng vị trí của thủ môn đội U19 Việt Nam.
Phút 18, U19 Việt Nam mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên về khung thành đội bạn nhưng Văn Quyết lại sút bóng vừa thiếu lực vừa không chính xác khi chỉ cách khung thành U21 Trung Quốc khoảng 8m.
Phút 23 U19 Việt Nam phản công nhanh nhưng từ cự ly khoảng 17m, Hải Huy lại sút bóng quá nhẹ và không chính xác, bỏ lỡ cơ hội khá thuận lợi cho U19 Việt Nam. Phút 31, U19 Việt Nam lại tạo ra tình huống khá nguy hiểm trước khung thành U21 Trung Quốc nhưng Văn Quyết sút bóng vọt xà từ khoảng cách chỉ 12m.
Sân trơn bóng ướt do trời mưa nặng hạt khiến các pha phối hợp tấn công của U19 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn. Hơn nữa, U21 Trung Quốc tỏ ra vượt trội về thể lực và tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ. Trong bối cảnh bế tắc đó, bàn thắng chỉ có thể đến từ nỗ lực xuất thần của cá nhân và thật tuyệt vời là U19 Việt Nam đã có được điều đó. Đầu tiên là cú demi-volley từ cự ly khoảng 25m của Hoàng Thịnh ở phút 40. Bóng đi vào góc xa khiến thủ môn đội bạn hoàn toàn bất lực. 5 phút sau, các CĐV trên sân Bình Dương sung sướng như phát điên khi tiền vệ trung tâm Hải Huy sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm. Bóng đi vào góc cao và một lần nữa mành lưới của U21 Trung Quốc rung lên.
2 bàn thắng tuyệt đẹp của U19 Việt Nam làm không khí trên sân Bình Dương "nóng" hẳn lên. Chúng ta đã bị dẫn trước tới 0-2 và mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự nhưng đã kịp ngược dòng ngay trong hiệp 1 bằng tinh thần quyết tâm và 2 khoảnh khắc tỏa sáng của cặp tiền vệ trung tâm Hải Huy- Hoàng Thịnh.
Hiệp 2, ngay phút 52, U19 Việt Nam có cơ hội vượt lên dẫn trước 3-2 khi Đình Bảo thoát xuống rất nhanh, đi qua cả thủ môn đội bạn nhưng cú sút từ góc quá hẹp của tiền đạo U19 Việt nam đưa bong đi cắt ngang khung thành U21 Trung Quốc. Phút 58, U21 Trung Quốc có câu trả lời bằng cú sút từ cự ly khoảng 30m của Gu Bi. Anh Đức để bóng bật ra nhưng đã kịp thời dùng chân cản phá. Ngay lập tức, U19 Việt Nam "trả miếng" khi Hoàng Thịnh tung ra cú "đại bác" tầm xa nhưng bóng đi vọt xa khung thành U21 Trung Quốc.
Với quyết tâm chiến thắng, U21 Trung Quốc lại khiến các CĐV chủ nhà phải "giật mình" khi Tiangchen sút phạt rất căng khiến Anh Đức không thể bắt dính bóng nhưng một cầu thủ của đội khách đã đá bồi đưa bóng đi vào mép lưới. Nhưng những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của U21 Trung Quốc cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 72, đội khách một lần nữa vượt lên dẫn trước. Từ một pha tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang trước khung thành U19 Việt Nam.
Thủ môn Anh Đức đẩy bóng ra nhưng cầu thủ vào sân thay người số 14 của đội khách đã kịp thời đá bồi, mang về cho U21 Trung Quốc bàn thắng thứ 3. Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù U19 Việt Nam đã rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng không thành công trong việc tìm đường vào khung thành U21 Trung Quốc. Ngược lại, đội khách còn kịp ghi thêm bàn thắng thứ 4 ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 vào phút 90. Tác giả của bàn thắng dập tắt mọi hy vọng của U19 Việt Nam và mang về cho U21 Trung Quốc danh hiệu vô địch giải U21 quốc tế này vẫn là tiền đạo số 20 Tiangchen.
Phút 18, U19 Việt Nam mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên về khung thành đội bạn nhưng Văn Quyết lại sút bóng vừa thiếu lực vừa không chính xác khi chỉ cách khung thành U21 Trung Quốc khoảng 8m.
Phút 23 U19 Việt Nam phản công nhanh nhưng từ cự ly khoảng 17m, Hải Huy lại sút bóng quá nhẹ và không chính xác, bỏ lỡ cơ hội khá thuận lợi cho U19 Việt Nam. Phút 31, U19 Việt Nam lại tạo ra tình huống khá nguy hiểm trước khung thành U21 Trung Quốc nhưng Văn Quyết sút bóng vọt xà từ khoảng cách chỉ 12m.
Sân trơn bóng ướt do trời mưa nặng hạt khiến các pha phối hợp tấn công của U19 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn. Hơn nữa, U21 Trung Quốc tỏ ra vượt trội về thể lực và tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ. Trong bối cảnh bế tắc đó, bàn thắng chỉ có thể đến từ nỗ lực xuất thần của cá nhân và thật tuyệt vời là U19 Việt Nam đã có được điều đó. Đầu tiên là cú demi-volley từ cự ly khoảng 25m của Hoàng Thịnh ở phút 40. Bóng đi vào góc xa khiến thủ môn đội bạn hoàn toàn bất lực. 5 phút sau, các CĐV trên sân Bình Dương sung sướng như phát điên khi tiền vệ trung tâm Hải Huy sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm. Bóng đi vào góc cao và một lần nữa mành lưới của U21 Trung Quốc rung lên.
2 bàn thắng tuyệt đẹp của U19 Việt Nam làm không khí trên sân Bình Dương "nóng" hẳn lên. Chúng ta đã bị dẫn trước tới 0-2 và mắc nhiều sai lầm trong phòng ngự nhưng đã kịp ngược dòng ngay trong hiệp 1 bằng tinh thần quyết tâm và 2 khoảnh khắc tỏa sáng của cặp tiền vệ trung tâm Hải Huy- Hoàng Thịnh.
Hiệp 2, ngay phút 52, U19 Việt Nam có cơ hội vượt lên dẫn trước 3-2 khi Đình Bảo thoát xuống rất nhanh, đi qua cả thủ môn đội bạn nhưng cú sút từ góc quá hẹp của tiền đạo U19 Việt nam đưa bong đi cắt ngang khung thành U21 Trung Quốc. Phút 58, U21 Trung Quốc có câu trả lời bằng cú sút từ cự ly khoảng 30m của Gu Bi. Anh Đức để bóng bật ra nhưng đã kịp thời dùng chân cản phá. Ngay lập tức, U19 Việt Nam "trả miếng" khi Hoàng Thịnh tung ra cú "đại bác" tầm xa nhưng bóng đi vọt xa khung thành U21 Trung Quốc.
Với quyết tâm chiến thắng, U21 Trung Quốc lại khiến các CĐV chủ nhà phải "giật mình" khi Tiangchen sút phạt rất căng khiến Anh Đức không thể bắt dính bóng nhưng một cầu thủ của đội khách đã đá bồi đưa bóng đi vào mép lưới. Nhưng những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của U21 Trung Quốc cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 72, đội khách một lần nữa vượt lên dẫn trước. Từ một pha tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang trước khung thành U19 Việt Nam.
Thủ môn Anh Đức đẩy bóng ra nhưng cầu thủ vào sân thay người số 14 của đội khách đã kịp thời đá bồi, mang về cho U21 Trung Quốc bàn thắng thứ 3. Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù U19 Việt Nam đã rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng không thành công trong việc tìm đường vào khung thành U21 Trung Quốc. Ngược lại, đội khách còn kịp ghi thêm bàn thắng thứ 4 ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 vào phút 90. Tác giả của bàn thắng dập tắt mọi hy vọng của U19 Việt Nam và mang về cho U21 Trung Quốc danh hiệu vô địch giải U21 quốc tế này vẫn là tiền đạo số 20 Tiangchen.
HT